Chung kết Australian Open 2013: Li Na thua cuộc vì chấn thương?

27/01/2013 07:55 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 1 thế giới đã giữ lại được tất cả những gì vốn dĩ đang thuộc về cô: Chiếc Cúp Australian Open thứ 2 trong sự nghiệp, củng cố ngôi vị “nữ hoàng quần vợt” trên BXH WTA bằng màn lội ngược dòng đầy thuyết phục trước đối thủ người Trung Quốc sau 3 set đấu với tỷ số 4-6, 6-4, 6-3.

Trước khi trận đấu diễn ra, người ta đều có thể dự đoán về khung cảnh đám đông ở Rod Laver Arena dành mọi sự ủng hộ, cổ vũ cho Li Na, tay vợt đã chiến thắng rất thuyết phục trước Maria Sharapova ở bán kết. Khán giả Mỹ, truyền thông nước Úc và thậm chí cả những cậu bé nhặt bóng đều đặt cửa cho tay vợt người Trung Quốc lên ngôi tại Melbourne Park năm nay. Vì sao?

Bởi Azarenka, tay vợt số 1 thế giới đã lách qua khe cửa hẹp ở vòng bán kết một cách không “fair-play”, tất nhiên là theo quan niệm của số đông. Thứ nhất, cô đã “phạm” khi đánh bại “chú ngựa ô” của giải Sloane Stephens, khiến cho giải nữ trở nên kém thú vị hơn. Thứ hai, người hâm mộ đều cho rằng Azarenka đã mượn cớ bị chấn thương để xin nghỉ quá lâu ngoài sân đấu. Trước đó, tay vợt người Belarus đang mắc hàng loạt sai lầm với những cú đánh bóng hỏng ở jeux đấu thứ 11 set đấu thứ 2.

Dĩ nhiên là Azarenka đã không hoàn toàn cô độc tối qua ở Rod Laver Rena. Không phải chỉ vì bạn trai cô, ca sĩ người Mỹ Redfoo đã luôn cổ vũ nhiệt tình trên khán đài mà là vì chiếc cúp cuối cùng vẫn ở lại với cô sau nhiều chông gai. 2 giờ 40 phút thi đấu và Li Na cuối cùng vẫn phải tạm biệt giấc mơ Australian Open vì chấn thương mắt cá chân trái bất ngờ rất đáng tiếc. Dù đã nghỉ dưỡng sức cùng chuyên viên y tế hơn 10 phút nhưng thể lực của cô đã không thể lấy lại hoàn toàn. Đó là lúc Li Na, người đang trở thành biểu tượng thể thao Trung Quốc với những tấm áp phích khổng lồ ở khắp Thượng Hải và Bắc Kinh dần sa sút và tự dâng chiến thắng về cho Azarenka.

Li Na có thể biện minh cho thất bại bằng chấn thương nhưng không thể phủ nhận sự thật. Rõ ràng Azarenka đã chơi hay hơn hẳn với tỷ lệ giao bóng 1 thành công lên đến 78% so với con số nghèo nàn 48% của Li Na, tay vợt đã mắc tới 57 cú đánh bóng hỏng với 30 lỗi từ những pha trái tay.

Azarenka đã ở đó, giữa hàng vạn khán giả Melbourne, hàng tỉ người dân Trung Quốc, hàng triệu người yêu tennis ở Mỹ để giành về cho mình điều luôn xứng đáng thuộc về cô. Ngoại trừ người thân, Azarenka hoàn toàn đơn độc ở đó, nơi mà mỗi cú đánh hỏng của cô đều phải nhận sự thích thú của khán giả. Tay vợt người Belarus đã khóc nức nở khi cú đánh cuối cùng được thực hiện. Cô đến bên HLV của mình, Samuel Sumyk và nhận lời khen ngợi từ ông: “Giỏi lắm! Cô là nhà vô địch!”. Còn về phía Azarenka, cô vẫn dành vài lời tới đám đông: “Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi thậm chí đã nghĩ về những điều tệ hơn thế này”.

Vậy là Azarenka đã trở thành tay vợt nữ thứ 8 của kỷ nguyên Mở rộng bảo vệ thành công ngôi vô địch Australian Open. Ở tuổi 23, cô đang sở hữu trong tay 2 danh hiệu Grand Slam, 15 chức vô địch WTA cùng ngôi vị số 1 thế giới. Tương lai phía trước vẫn nằm chắc trong tay của Azarenka, mặc cho sau này, có thể sẽ thêm vài lần nữa khán giả quay lưng lại với cô.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm