01h30 ngày 26/6, Chile - Tây Ban Nha: Đại tiệc tấn công

25/06/2010 12:10 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tuyên bố sẽ chơi tấn công trong trận đấu với TBN của người Chile khiến cả thế giới đều… vui. Người ta đã quá chán ngán với những trận đấu mà cả hai đội bóng tham gia đều đặt mục tiêu không thủng lưới lên cao nhất rồi. Vui nhất chính là những người TBN. Nếu chỉ so đọ về khả năng tấn công, không đội bóng nào đủ khả năng vượt qua được "La Seleccion" vào thời điểm này.

Vòng bảng của World Cup 2010 sắp sửa kết thúc, vậy mà những người yêu mến trái bóng tròn vẫn chưa được chứng kiến một bữa tiệc của bóng đá tấn công thực sự nào. Việc những đội bóng muốn chơi sòng phẳng với các ông lớn đều bị vùi dập (Hàn Quốc thua Argentina 1-4, Australia thua Đức 0-4 còn Triều Tiên thảm bại 0-7 trước BĐN) càng khiến cho "lý thuyết Mourinho" được củng cố. Sân cỏ giờ chẳng khác gì một bàn cờ vua, nơi bầu không khí đặc quánh những toan tính, nặng nề và ngột ngạt (chưa kể còn ầm ĩ với tiếng vuvuzela!?), và tính giải trí đã bị biến thành một cái gì đó hết sức xa xỉ, xa xỉ như những viên kim cương ở Nam Phi. Đó là lý do giải thích tại sao trận Chile-TBN lại thực sự được chờ đợi, dù trong cộng đồng fan bóng đá nói chung, đây không phải là những cái tên "hot" nhất.


Tiếp nữa đi, Villa - Ảnh Getty
Có thể khẳng định một điều rằng, cùng với Argentina, Tây Ban Nha và Chile là những đội bóng chơi cống hiến nhất ở World Cup lần này (hoặc ít ra thì họ cũng luôn vào sân với ý định tốt đẹp ấy). Và Chile thực sự là một bất ngờ thú vị của giải đấu. Trong cả hai trận đấu với Honduras và Thụy Sỹ, trận nào đội bóng của Marcelo Bielsa cũng nhập cuộc với tâm lý hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Tỉ số 1-0 có thể khiến những người không xem trực tiếp nhầm tưởng rằng Chile thuộc trường phái "1-0 là đủ". Thực tế, với 40 cú sút, Chile là đội chăm dứt điểm thứ 3 ở World Cup 2010 sau 2 lượt trận (chỉ thua Argentina và TBN), và nếu các chân sút không quá vô duyên, "La Roja" đã chẳng bị đặt vào cái thế có thể bị loại vì kém hiệu số bàn thắng-bại như hiện tại.

Chính vì vẫn còn nguyên nguy cơ bị loại dù đã giành được 6 điểm sau 2 trận, Chile có thể sẽ chấp nhận phản bội chính mình, tử thủ kiếm 1 điểm trước TBN và chiếm ngôi nhất bảng. Cũng chẳng ai trách thầy trò nếu họ làm thế. Nhưng không! Chile đã cam kết sẽ chơi tấn công một cách sòng phẳng với TBN, dù điều đó được phần còn lại hiểu là tự sát. Có hai lý do giải thích cho lựa chọn đầy rủi ro của đội bóng Nam Mỹ. Thứ nhất, họ có thể sẽ không còn là chính mình nếu vào trận với tư tưởng cầm hòa. Và thứ hai, khả năng phòng ngự của Chile thực ra cũng chẳng tốt lắm, nên quyết liệt tấn công đôi khi lại chính là cách tốt nhất để bảo vệ khung thành. Dù thế nào, thì tuyên bố của Chile cũng là một tin rất vui. Các CĐV trung lập vui. Và TBN cũng vui.

* Trông chờ Iniesta

Ai cũng biết, TBN cực ngại những đội bóng chơi phòng ngự với số đông, đá rắn và chịu khó áp sát. Mà thực ra, không phải đội nào chơi phòng ngự tiêu cực cũng thắng được TBN, bởi để làm được điều đó, ngoài việc phải giữ được sự tập trung trong suốt cả trận, họ còn cần tới cả may mắn nữa. Thực tế thì trong suốt 50 trận đã qua, có không biết bao nhiêu đội mang xe bus ra đá với TBN, song rốt cuộc chỉ có Mỹ và Thụy Sỹ là đánh bại được họ. Còn khi đá với những đội mang tư tưởng tấn công, hoặc đơn giản là không thể phòng ngự triệt để, "La Seleccion" thường không gặp quá nhiều khó khăn trong nhiệm vụ kiếm tìm chiến thắng. Thế nên, khi nghe tin Chile quyết chơi đôi công, người TBN hẳn phải cảm thấy bớt căng thẳng đi nhiều. Tiqui-taca sinh ra là để trị những đối thủ như thế!

Nhưng phải là một tiqui-taca hoàn hảo cơ! Còn với thứ tiqui-taca mà TBN đã chơi trong 2 trận vừa qua thì… chưa chắc. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Del Bosque, vẫn phải khẳng định rằng ông đang làm hỏng đội bóng của mình. Những quyết định thể hiện sự thiếu nhất quán của ông - chẳng hạn tin dùng Navas, sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự và đẩy Xavi lên cao - đang khiến tiqui-taca bị lạc nhịp. Trong đó, sự có mặt của Navas là mang tính "phá hoại" ghê gớm nhất, tới mức có người bảo rằng có Navas thì không thể có tiqui-taca. Và đó là lý do người TBN thêm một lần thở phào khi biết tin Iniesta đã có thể ra sân từ đầu ở trận này. Không cần phải nói nhiều về Ini nữa. Chỉ cần nhớ rằng, trong chiếc "đồng hồ" tiqui-taca, nếu Xavi được xem như chiếc kim giờ, thì kim phút là và chỉ có thể là Iniesta…

Tây Ban Nha đã có tất cả những gì họ cần cho một chiến thắng: Động lực, lực lượng tốt nhất, và cả một đối thủ sẽ chơi tấn công như mong muốn của họ. Không thắng được nữa, thì dù có là đương kim vô địch châu Âu, TBN cũng chẳng xứng được ở lại.

Dự đoán: 1-3

Lực lượng

Chile: Carmona và Matias Fernandes bị treo giò. Estrada và Mark Gonzalez đá thay.

TBN: Iniesta trở lại. Khả năng ra sân của Sergio Ramos còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Chile (4-3-3): Bravo - Medel, Ponce, Jara, Vidal - Isla, Estrada, Beausejour - Alexis Sanchez, Valdivia, Mark Gonzalez.

TBN (4-3-3): Casillas - Ramos, Pique, Puyol, Arbeloa - Busquets, Xabi Alonso, Xavi - Iniesta, Torres, Villa.

7: TBN chưa từng thua Chile trong quá khứ. Sau 7 lần gặp nhau, "La Seleccion" đã giành chiến thắng tới 6 trận. Trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa.

6: TBN có thể xem là "Vua của những trận đấu cuối ở vòng bảng". Trong 6 trận kiểu này từ World Cup 1986 tới nay, TBN thắng cả 6 và ghi trung bình mỗi trận 3 bàn. Họ thắng Algeria 3-1 ở Mexico '86, Bỉ 2-1 ở Italia '90, Bolivia 3-1 ở USA '94, Bulgaria 6-1 ở France '98, Nam Phi 3-2 ở Nhật Bản/Hàn Quốc 2002 và Saudi Arabia 2-1 ở Germany '2006.

1: Trong quá khứ, chỉ mới có một lần nhà vô địch châu Âu trở thành nhà vô địch thế giới. Đó là đội tuyển Đức của Beckenbauer ở thập niên 70 của thế kỷ trước. Họ vô địch EURO 1972 và sau đó tiếp tục đăng quang ở World Cup 1974. ghi bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm