* Behrami theo “gương” Kaita
Sự trở lại của 2 chân sút xuất sắc nhất trong màu áo hai đội, đồng thời cũng là thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi: Alexander Frei (Thụy Sỹ) và Humberto Suazo (Chile) đã giúp tốc độ trận đấu được đẩy lên ngay sau tiếng còi khai cuộc, thoát khỏi kịch bản nhàm chán chung từ đầu giải đến giờ.
Trong khi Thụy Sỹ chậm rãi vào cuộc, thì Chile ào ạt nổi lốc đỏ dồn ép khung thành thủ môn Diego Benaglio. Sau những phút đầu chao đảo và choáng ngợp trước sức tấn công ào ạt của bão đỏ La Roja, Thụy Sỹ dần lấy lại thế trận và chơi ăn miếng trả miếng.
Cầu thủ Chile ăn mừng chiến thắng- Ảnh Getty |
* Bielsa thắng thế Hitzfeld
Tận dụng lợi thế hơn người, Chile liên tục gây sức ép. Phút 40, thiếu chút nữa tỷ số đã được mở cho đại diện Nam Mỹ nếu như Alexis Sánchez tinh tế hơn trong pha dứt điểm cận thành. Tình thế buộc HLV Hitzfeld phải có sự thay đổi, rút tiền đạo đội trưởng Alexander Frei ra sân để nhường chỗ cho tiền vệ Tranquillo Barnetta. HLV người Đức buộc phải đánh bạc với người đồng nghiệp Bielsa vì hàng thủ Thụy Sỹ dường như sẽ không thể chống đỡ nổi sức tấn công của Chile nếu cứ tiếp tục để hãm thành liên tục như thế.
Nắm bắt được ý đồ muốn bảo toàn 1 điểm của Thụy Sỹ, HLV Bielsa đã liên tiếp có 2 sự thay đổi trên hàng công khi tung cả Valdivia và Mark Gonzalez vào sân, đồng thời cho Suazo ra nghỉ dưỡng sức. Gần như ngay lập tức, những tính toán của "El Loco" đã mang lại hiệu quả. Alexis Sánchez dứt điểm tung lưới Thụy Sỹ ở phút 51, đáng tiếc rằng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Nhưng cuối cùng sau bao nỗ lực tấn công không mệt mỏi, các chiến binh La Roja đã chọc thủng được bức tường phòng ngự của người Thụy Sỹ ở phút 75. Tiền đạo vào sân từ hiệp 2, Esteban Paredes khôn ngoan phá bẫy việt vị của đội quân áo trắng trước khi tạt bóng chính xác cho Mark Gonzalez đánh khai thông thế bế tắc cho Chile. Đáng lý, Chile còn phải gia tăng cách biệt thêm nữa, nhưng hết Paredes, Mark Gonzalez đến Sanchez đều phung phí cơ hội hết sức đáng tiếc.
Thụy Sỹ chỉ có đúng 1 cơ hội phản đòn duy nhất ở phút cuối trận sau một loạt các pha phối hợp ăn ý chỉ có điều lại kết thúc bằng pha đệm bóng hết sức vô duyên của tiền đạo trẻ Eren Derdiyok. Dù thua trận, nhưng cơ hội đi tiếp của Thụy Sỹ vẫn còn nếu họ trút được cơn mưa bàn thắng vào lưới Honduras ở loạt trận cuối vòng đấu bảng.
|
Thông tin trận đấu |
