World Cup 2010

Chile - Thụy Sĩ 1-0: Ngôi đầu cho La Roja

21/06/2010 21:05 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Behrami cùng bàn thắng có phần may mắn của tiền vệ Mark Gonzalez đã giúp cho Chile có được chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước một Thụy Sĩ vẫn gây ấn tượng mạnh bằng một lối chơi phòng ngự kín kẽ ngay cả trong thế thiếu người.


Chile vươn lên dẫn đầu bảng H - Ảnh Getty
Cả Chile và Thụy Sĩ cùng có sự trở lại của hai chân sút xuất sắc đồng thời cũng là thủ lĩnh tinh thần cho lối chơi. Bên phía Chile, chân sút Suazo đã bình phục chấn thương dây chằng và có tên trong đội hình xuất phát. Cũng vắng mặt ở trận đấu mở màn, tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Alexandre Frei đá chính ngay ở trận đấu này. Đúng như những dự đoán ban đầu, trong khi Thụy Sĩ vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công đã mang về cho họ chiến thắng bất ngờ trước Tây Ban Nha thì Chile vẫn áp dụng lối chơi tấn công làm chủ đạo. Với đội hình giàu sức tấn công cùng sự trở lại của Suazo, La Roja Nam Mĩ nhanh chóng thể hiện sự vượt trội cũng như khả năng kiểm soát thế trận tương đối tốt.

Chơi ép sân, chính Chile là đội đầu tiên sở hữu cơ hội nguy hiểm của trận đấu ở phút thứ 10. Có bóng từ bên cánh trái, Vidal bất ngờ tung ra một cú sút khá táo bạo khiến cho thủ thành Benaglio phải vất vả đẩy bóng ra. Ngay sau đó từ đường bóng nảy ra Carlos Carmona tung ra cú sút ngay khá căng nhưng thêm một lần nữa thủ môn của Thụy Sĩ chơi xuất sắc và cản phá thành công.

Với sự cơ động của Sanchez, Chile liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những đường lên bóng tốc độ cao. Trong khi đo, với sự kín kẽ về mặt lối chơi cũng như tinh thần tập trung cao độ, Thụy Sĩ đã gây không ít khó khăn cho lối chơi tấn công của đối thủ. Không những vậy, với những pha phản công khá nhanh và chính xác, đại diện đến từ châu Âu cũng không ít lần khiến cho khung thành của thủ môn Bravo phải chao đảo.

Giữa một thế trận giằng co thì điểm nhấn lớn nhất lại đến ở phút thứ 32 khi tiền vệ Behrami phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Al Ghamdi. Trong một pha tranh chấp ở giữa sân, tiền vệ của West Ham đã chơi quá tiểu xảo khi anh lần lượt "tặng" cho hai cầu thủ Chile những chiếc cùi chỏ bằng động tác vung tay rất mạnh về phía sau. Al Ghamdi đã đứng rất gần ở vị trí đó và ông đã không ngần ngại truất quyền thi đấu của tiền vệ 25 tuổi. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận đây là một hình phạt hơi nặng bởi động tác của Behrami chỉ mang lỗi hành vi khi điểm tiếp xúc tay của anh so với đối thủ chưa đủ tác động đến nỗi mà Vidal lại lăn lộn vì đau đớn đến vậy.

Với lợi thế hơn người, Chile tiếp tục gia tăng sức ép trong khi các cầu thủ Thụy Sĩ có phần bị căng cứng trước quyết định của trọng tài Al Ghamdi. Những cơ hội rõ rệt hơn cũng đã đến với đội quân của HLV Marcelo Bielsa nhưng sự chính xác trong những cú dứt điểm vẫn chưa đến. Pha bóng bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Chile là tình huống mà Sanchez đã kết thúc quá hiền sau khi anh có khoảng trống từ đường chuyền như đặt bên cánh trái của Beausejour.

Trước sức ép từ phía đối thủ, HLV Ottmar Hitzfeld buộc phải có những điều chỉnh khi quyết định tăng cường khả năng phòng ngự bằng việc rút Alexandre Frei ra và tung Barnetta, một cầu thủ có xu hướng chơi lùi vào sân. Những phút cuối hiệp một Chile vẫn tấn công khá tốt nhưng bàn thắng thì vẫn chưa thể đến cho dù đã có nhiều thời điểm hàng thủ của Thụy Sĩ có dấu hiệu rối loạn.

Sau giờ nghỉ, nhằm tìm kiếm sự đột biến trên hàng công, HLV Bielsa có tới hai sự thay đổi nhằm vào hàng công khi đưa Valdivia và  Mark Gonzalez vào sân. Với điều chỉnh này, Beausejour sẽ bó vào trong đá ở vị trí của Suazo (người vừa phải rời sân) và nhường hành lang trái lại cho Mark Gonzalez. Gần như ngay lập tức sức tấn công của đội bóng Nam Mĩ đã phát huy hiệu quả khi cú sút rất căng của Sanchez sau một tình huống phối hợp đá phạt bất ngờ đã đưa được bóng vào lưới của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trước đó, bóng đã chạm chân một cầu thủ áo đỏ đang trong thế việt vị nên bàn thắng đã không được công nhận.

Đến phút 55, Chile lại có một cơ hội ngon ăn nữa để có thể phá vỡ thế quân bình của trận đấu với một pha xuống bóng khá tốc độ bên cánh phải sau sai lầm của một hậu vệ Thụy Sĩ. Song ở tình huống kết thúc sau đó, tiền đạo của Chile lại không thể chiến thắng được Benaglio trong thế đối mặt. Những phút sau đó, Chile vẫn miệt mài tấn công nhưng bàn thắng vẫn là thứ duy nhất mà đội bóng của Marcelo Bielsa chưa thể có.

Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Chile chỉ được đền đáp ở phút thứ 75 của trận đấu. Không lâu sau khi được tung vào sân, tiền vệ Paredes dùng tốc độ  thoát xuống vượt qua cả sự truy cản của thủ thành Benaglio (tình huống này tiền vệ của Chile đã việt vị nhưng trọng tài đã không nhận ra). Có bóng ngay sát đường biên ngang, Paredes tung ra đường chuyền như đặt để Mark Gonzalez thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ khi trước khung thành đã rộng mở.

Bất ngờ bị thua, Thụy Sĩ buộc phải gỡ bỏ hệ thống phòng ngự của mình để tăng cường sức tấn công trở lại. Việc đối phương không còn chơi co mình phòng ngự đã giúp cho Chile có thêm nhiều cơ hội để áp sát khung thành của đối phương hơn. Đáng chú ý nhất là pha bóng ở phút thứ 84 với một đường lên bóng khá nhanh ở cánh trái. Dẫu vậy, trong một tư thế khá thoải mái, Paredes lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. Không lâu sau đó, đến lượt Gonzalez phung phí cơ hội khi cú sút của anh sau đường căng ngang của Sanchez lại đi quá nhẹ. Đến phút 89, Paredes còn bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt hơn khi anh dứt điểm đi chệch cột dọc trong một tình huống mà tưởng như chắc chắn bàn thắng đã đến.

Chơi lép vế hoàn toàn nhưng Thụy Sĩ cũng suýt chút nữa làm nên bất ngờ với một pha phản công nhanh và vô cùng đẹp mắt ở phút thứ 90 sau một loạt các động tác chạm bóng tinh tế. Tiếc cho đội bóng châu Âu là Derdiyok đã không thể tận dụng thành công với một cú đệm bóng đi chệch cột dọc. Đây cũng là pha bóng đáng xem cuối cùng khép lại trận cầu đầy kịch tính.

Thẻ đỏ: Behrami 32'

Bàn thắng: Mark Gonzalez 75'

Đội hình thi đấu:
Chile: Bravo;  Isla, Medel, Ponce,  Vidal (
Valdivia 46'),  Carmona,  Jara,  Fernandez (Paredes 65'),  Suazo (Gonzalez  46'),  Beausejour, Sanchez.
Thụy Sĩ: Benaglio;Lichtsteiner, Grichting, Von Bergen,  Ziegler; Behrami,  Inler, Huggel, Fernandes (
Bunjaku 77');  Frei (Barnetta 41'), Nkufo (Derdiyok 69').

Trọng tài: Khalil Al Ghamdi (Saudi Arabia)

Nhật Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm