Đó lẽ ra sẽ là một cuộc hội ngộ của những yếu nhân từng đưa bóng đá xứ Nghệ lên cao và ít nhiều cũng góp tay đưa nó xuống gần sát với bùn lầy. Sự nguy khốn của Sông Lam lúc này ở V-League lại “được” nói tới nhiều hơn và người ta chưa biết khi nào HLV Hữu Thắng cùng Tổng giám đốc Hồng Thanh sẽ chèo lái con tàu ấy ra khỏi khủng hoảng.
Nhưng, trong tình cảnh hiện tại, khi Sông Lam cần một cú hích về tinh thần thì họ sẽ phải tận dụng cả trận tứ kết chiều nay để tìm kiếm chiến thắng, chứ không hoàn toàn thảnh thơi để cho các cầu thủ có vấn đề về thể lực được nghỉ ngơi chờ hồi phục.

SLNA (áo vàng) đang gặp khó khăn tại V-League. Ảnh: Đại Nghĩa
Một đội chủ nhà khác chiều nay là Nam Định cũng ở cảnh khốn khó tại V-League. Nhưng Nam Định không cần phải “sĩ diện”. Họ nếu thua V.Ninh Bình để tập trung cho mục tiêu trụ hạng cũng sẽ chẳng bị ai trách.
Hãy tưởng tượng, khi Nam Định thắng HN ACB ở vòng 1/8 Cúp QG, chỉ được thưởng 30 triệu đồng, thì nếu thắng nốt 3 trận còn lại, có lẽ họ cũng chỉ được thưởng bằng 1/5 (không tính từ BTC giải) số tiền so với tiền thưởng riêng của Ninh Bình cho ông Lê Thụy Hải là 500 triệu.
Có lẽ, số người Nam Định tới sân Thiên Trường xem chiều nay chỉ nhiều hơn số bàn thua mà đội nhà có thể nhận!
|
Lịch thi đấu vòng Tứ kết Ngày 27-3 Ngày 28-3 Ngày 29-3 |