Cesar Menotti: Real vẫn còn khiếp sợ “bàn tay nhỏ” của Barca

06/12/2011 21:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online)- Cựu HLV của Barcelona, Cesar Menotti cho rằng Real Madrid vẫn đang rất sợ kình địch số 1 của họ, Barcelona, sau trận thua bẽ bàng 0-5 ở Liga mùa trước.

Trận kinh điển Liga đang cận kề và những phát biểu đang hâm nóng không khí của cuộc chiến giữa hai đại kình địch của bóng đá Tây Ban Nha. Mới đây, cựu HLV của Barcelona, Cesar Menotti, đã lên tiếng đánh giá về sức mạnh của Real và Barca và ông cho rằng thầy trò HLV Jose Mourinho vẫn còn khiếp sợ đội chủ sân Camp Nou sau trận thua 0-5 ở Bernabeu hồi tháng 11/2010 bất chấp nhiều lần chạm trán nhau sau đó.



Cesar Menotti- Ảnh Getty

Tôi thực sự vẫn cảm thấy khó khăn để tin rằng một trận đấu quan trọng như trận đấu giữa Real Madrid và Barca lại có thể kết thúc với tỉ số 0-5. Bây giờ thì một kết quả như vậy có thể xảy ra, nhưng đó thực sự vẫn là nỗi đau lớn của Real Madrid. Tôi có cảm giác rằng họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi Barca kể từ trận thua đó”, ông Menotti phát biểu trong bài phỏng vấn với Canal+.Menotti cũng nói rằng chính cảm giác sợ hãi này đã khiến Real Madrid không thể chơi được như bình thường trong các trận "Kinh điển".

Madrid đã thể hiện nỗi sợ hãi, và dành cho các cầu thủ Barca quá nhiều sự tôn trọng. Họ có quá ít sáng kiến để có thể cạnh tranh một cách thực sự với Barca kể từ thất bại đó”, vẫn lời ông Menotti.

Chiến lược gia người Argentina cũng hết lời ca ngợi Barca, đội bóng mà ông từ lâu đã xem là xuất sắc nhất trong lịch sử. "Nếu Real Madrid có được 4 đường chuyền liên tiếp, người ta sẽ bắt đầu bàn tán. Nhưng Barca có thể có 700 hay 800 đường chuyền như thế. Chơi bóng được như họ thực sự khó. Nhưng chính điều đó mới cho thấy những giá trị đích thực mà người Barca theo đuổi".

Menotti cũng thừa nhận rằng ông không ngờ các cầu thủ Barca có thể duy trì được khát khao lâu đến thế sau bao nhiêu thành công trong những mùa giải gần đây. "Những thành công có thể đẩy bạn tới bờ vực. Thêm một bước nữa và bạn có thể bị ăn sống. Nhưng các cầu thủ Barca đã luôn biết cách quay lại sau khi đã tới bờ vực đó, để rồi lại chơi bóng như những ngày đầu tiên. Đó là điều quả thực rất khó tin".

Và cuối cùng, vị HLV từng đưa Argentina tới chức vô địch World Cup 1978 tin rằng thế hệ Barca hiện nay sẽ trở thành bất tử. "Thế hệ Barca này có thể biến mất. Có thể thất bại. Và chỉ còn là lịch sử... Chúng ta hãy chờ xem sao! Rồi Iniesta sẽ già đi. Xavi cũng thế. Rồi Pique sẽ chấn thương nhiều hơn. Nhưng những gì họ đã và đang làm được sẽ chẳng có ai bắt chước nổi. Đó là điều gần như không tưởng..."

K.Đ




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm