Tiếng nói Arsenal: Bản hùng ca dang dở

14/03/2013 14:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bóng lăn tại Allianz Arena, Arsenal nhận được sự hậu thuẫn của không chỉ những Gooners mà hàng triệu người hâm mộ ngoại hạng Anh trên toàn thế giới. Họ tin điều kỳ diệu sẽ đến với đội bóng phía Bắc thành London. Cũng như những điều kỳ diệu đã đến với Man United trong đêm Camp Nou huyền ảo năm 1999, với Chelsea mùa giải trước khi đối đầu với Bayern. Nhưng điều kỳ diệu ấy đã ngoảnh mặt với Arsenal như một định mệnh…

Bước vào hang Hùm, thầy trò Giáo sư gặp vô vàn những điều bất lợi, không chỉ là núi áp lực từ tỉ số 1-3 ở trận lượt đi mà còn là thiếu vắng những trụ cột như Wilshere, Podolski, Sagna… Khi người ta ở thế cùng đường, có thể dẫn tới hai luồng phản ứng: tích cực và tiêu cực. Ngay ở những phút đầu tiên, Pháo thủ đã cho người hâm mộ của mình thấy được những phản ứng tích cực để họ tiếp tục giữ vững niềm tin vào đội bóng của mình, dù rằng niềm tin ấy mong manh vô cùng.



Arsenal đã chơi hết mình nhưng vẫn chưa thể tạo ra bất ngờ - Ảnh Getty

Bàn thắng mở tỉ số của Giroud đến rất đúng thời điểm, đúng vào cái lúc mà cả Giáo sư cũng như những Gooners đang chắp tay cầu nguyện một phép màu sẽ đến với đội bóng của mình. Tưởng như bàn thắng chóng vánh ấy sẽ giúp Pháo thủ tăng thêm sinh khí để chiến đấu với một Bayern được đánh giá là mạnh nhất Châu Âu ở thời điểm hiện tại.  Khi ấy, Arsenal cần 2 bàn thắng nữa để có thể đi tiếp. Các học trò của Arsene Wenger hoàn toàn có thể làm được điều đó khi bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ Bavaria đã không còn là chính mình khi thiếu vắng nhạc trưởng Schweinsteiger. Khoảng trống mà tiền vệ này để lại mênh mông vô cùng. Bayern đã thể hiện một lối chơi nhợt nhạt, không thể áp đặt lối chơi của mình với The Gunners, dù nắm trong tay quyền tự quyết trên sân nhà. Nhưng không, Pháo thủ đã không thể tận dụng được những lợi thế về tinh thần ở thời điểm ấy để làm viết tiếp giấc mơ của người Anh ở Champions League.

Có thể nói, bản thân Giáo sư Wenger đã quá rụt rè, không dám tung những quân bài tấn công tốt nhất của ông vào sân, bởi chỉ mình Giroud là không đủ để gây áp lực lên hàng phòng ngự trước đó mới chỉ để lọt lưới 3 bàn ở Champions League. Trong khi đó, hàng tiền vệ lại được dẫn dắt bởi một Rosicky già cỗi và những Ramsey, Walcott, Cazorla,…cũng không đáp ứng được kỳ vọng do quá căng cứng. Những tình huống chuyền hỏng đáng tiếc, những pha phạm lỗi do không thể giữ bình tĩnh đến từ phía các cầu thủ đội khách diễn ra với tần suất liên tục.

Mãi đến phút 72, Giáo sư mới quyết định tung bộ đôi Chamberlain và Gervinho vào sân thì những sức ép mà đội khách tạo ra mới đáng kể hơn. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao. Nhưng canh bạc tất tay của chiến lược gia người Pháp có lẽ là hơi muộn. Bàn thắng từ pha đánh đầu của Koscielny ở phút 85 không đủ để đội bóng thành London làm nên một cuộc lật đỗ vĩ đại như những Man United và Chelsea từng làm được trước Hùm xám xứ Bavaria.

Có thể, Arsenal đã có một trận đấu kiên cường, một trận thắng để đời trên đất Đức. Dù 2 bàn là không đủ để đưa Arsenal bước vào tứ kết nhưng họ đã làm nên một kỳ tích như là đội bóng đầu tiên đánh bại được một Bayern bất khả chiến bại trong 29 trận đấu trước đó. Ở đâu đó, người hâm mộ Pháo thủ có thể vẫn tự hào cho rằng đội bóng của mình rời cuộc chơi với tư thế không thể hiên ngang hơn. Nhưng có một thực tế rằng bóng đá Anh lần đầu tiên sau 17 năm không còn đại diện nào góp mặt ở tứ kết Champions League. Buồn hơn nữa, Pháo thủ chính thức trắng tay mùa thứ 8 liên tiếp và biết đâu lại có một cuộc tháo chạy ở mùa Hè này…

Lan Chi

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân. Bạn có thể đưa ra quan điểm của mình ở mục bình luận bên dưới hoặc gửi bài vở đến hòm thư quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có đầu tư về chất lượng và nội dung sẽ được chọn đăng ở góc độc giả.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm