Arsenal rời châu Âu trong vinh quang: Niềm tin vẫn còn đó

14/03/2013 10:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi tất cả đều nghĩ ra một kịch bản rằng Arsenal sẽ lại thua dễ trên thánh địa Allianz Arena của Bayern Munich thì bất ngờ đã xảy ra. Hai pha lập công của Giroud và Koscielny đã giúp Arsenal đánh bại “Hùm xám” 2-0 ngay trên đất Đức.


Các Pháo thủ ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Dù kết quả này là chưa đủ để Arsenal đi tiếp (chung cuộc hòa 3-3 nhưng Bayern đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách) thì nó cũng giúp các Pháo thủ ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Arsenal đã không sụp đổ như người ta nghĩ.

Không dễ dàng để đánh bại Bayern ngay tại thánh địa Allianz Arena. Đó là đội bóng đã ghi 29 bàn trong 11 chiến thắng liên tiếp vừa qua. Đó là đội bóng chưa bao giờ thua quá một bàn trên sân nhà trong 52 trận gần nhất (trước khi gặp Arsenal). Đó là đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga với khoảng cách 20 điểm so với đội xếp thứ hai và cũng mới chỉ thua 2 trận mùa này (lần cuối cùng diễn ra từ tháng 10 năm ngoái).

Còn Arsenal thì sao? Họ đã thua mất mặt trước Bradford và Blackburn ở các giải đấu quốc nội và đang chật vật trong cuộc đua vào top 4 Premier League. Họ thậm chí còn không có sự phục vụ của nhạc trưởng Jack Wilshere khi làm khách tại Allianz. Vì vậy, chỉ cần không thua bạc nhược trước Bayern trong trận tái đấu đã là một thành công với thầy trò HLV Wenger. Nhưng họ đã làm được hơn thế. Một màn trình diễn đầy quả cảm ngay tại Allianz và khiến “Hùm xám” trải qua những giây phút căng thẳng.

Để nuôi hy vọng đi tiếp, Arsenal cần một bàn thắng sớm và họ đã làm được với pha đệm bóng cận thành tung lưới Neuer của Giroud ở ngay phút thứ 3 sau đường căng ngang của Walcott. Và họ tiếp tục được mơ mộng khi Bayern chơi rất tệ sau đó và không thể áp đặt lối chơi lên đội đã thua 11 lần trong mùa giải này. Arsenal đã có thêm cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng lần lượt Giroud rồi Gervinho đều bỏ lỡ.

Phải tới phút 85, Arsenal mới ghi được bàn thắng thứ hai sau pha đánh đầu thành bàn của Koscielny. Lúc này, chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa thôi là Arsenal đi tiếp, và đó là lý do tại sao người Đức đã lo sợ thực sự. Tuy vậy, điều thần kỳ đã không xảy ra bởi thời gian còn lại là quá ít. Bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ, Arsenal vẫn phải chấp nhận bị loại và đối mặt với hiện thực khắc nghiệt ở Premier League.

Chắc chắn Arsenal sẽ trải qua năm thứ 8 liên tiếp trắng tay. Thậm chí, một suất dự Champions League mùa tới cũng có thể vượt khỏi tầm với của họ, sau 16 mùa liên tiếp góp mặt. Có một thời, Arsenal chưa bao giờ kết thúc ở ngoài top 2. Nhưng sau đó họ trượt dần xuống thứ 3, rồi thứ 4. Nhưng bây giờ, Arsenal thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ văng phải top 4. Một hiện thực quá tàn nhẫn.

Nhưng đêm qua, ít nhất họ cũng đã nói lời chia tay Champions League với sự tự hào và những cái đầu ngẩng cao. Vì một tương lai tốt đẹp hơn.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm