Chia tay Champions League, Arsenal sẽ đi về đâu?

14/03/2013 10:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich rạng sáng nay làm cho các fan Pháo thủ thêm tiếc nuối.

Có hơn một chữ “nếu” đã được nói ra nhưng chẳng để làm gì. Bao năm rồi Arsenal vẫn thế. Cứ phải “chết” rồi thì mới thấy cuộc sống này đáng quý. Nhưng người ta chỉ có một vòng đời. Bây giờ hy vọng đi tiếp ở Champions League đã hết. Giấc mơ vô địch Premier League đã chết. Họ mới nhìn lại mình rồi tự vấn…



HLV Arsene Wenger

Hàng phòng ngự

Tốt hơn Spurs nhiều. Mertesacker không nổi “cơn điên” nên vị trí của anh không bị khai thác. Các hậu vệ trẻ Kieran Gibbs và Jenkinson chứng tỏ họ xứng đáng được trao cơ hội ra sân.

Hàng tiền vệ

Rosicky không phải là Wilshere và càng nói ít về độ chính xác trong các đường chuyền của Aaron Ramsey thì càng tốt. Tuy nhiên họ đã nỗ lực phong tỏa các khoảng trống khi Bayern có bóng.

Hàng công

Đây là tuyến mà Wenger cảm thấy ít đau đầu nhất. 16 bàn thắng mà Giroud ghi được cho tới lúc này không tồi chút nào. Những đường chuyền từ cánh phải của Walcott thường có chất lượng cao và rõ ràng là anh không việt vị trong tình huống tấn công đầu hiệp hai của Arsenal.

HLV

Wenger lúc nào cũng bảo: “Tôi đã nói với bạn như  vậy”. Trước Munich, ông đã không tung ra một đội hình như nhiều người dự đoán. Điều đó có nghĩa Arsenal đã sẵn sàng cho chuyến làm khách của Swansea ở Premier League cuối tuần này.

Kết luận

Tại sao Arsenal không chơi như thế này (như trong trận thắng Munich 2-0) trong mọi trận đấu? Điều kỳ diệu không xảy ra ở Munich. Bây giờ Pháo thủ phải đạt bằng được mục tiêu top 4 Premier League để họ có thể bắt đầu lại giấc mơ Champions League mùa sau.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm