Jordi Roura: “Tôi không phải là anh hùng”

09/03/2013 06:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận đấu tại Liga với Deportivo trên sân nhà Camp Nou vào rạng sáng Chủ nhật tới, HLV tạm quyền Jordi Roura đã có cuộc họp báo ở Ciutat Esportiva Joan Gamper vào đêm qua.


Jordi Roura trong cuộc họp báo - Ảnh: Getty

Sau đây là những nội dung chính của cuộc họp báo:

Messi:“Messi và các cầu thủ khác đều sung sức, sẵn sàng chiến đấu; khi mọi chuyện diễn ra không mấy suôn sẻ, toàn đội đều rơi vào trạng thái lo lắng trong vài ngày, ngoài ra không có thêm vấn đề nào. Hiện tại, tôi có thể thấy Messi cùng toàn đội rất tập trung cho trận đấu trước Deportivo, họ cũng tin tưởng vào cơ hội lội ngược dòng trước Milan. Muốn làm nên kỳ công phải thông qua hành động, chứ không phải thông qua ý định.”

Ăn trưa cùng nhau (vừa qua toàn đội đã cùng nhau ăn trưa khích lệ tinh thần): “Đấy không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này. Đó là một hoạt động ý nghĩa khi chúng tôi có thể cùng nhau thư giãn và thắt chặt tình đoàn kết.”

Xavi:“Cậu ấy đã có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội và vẫn chưa thể chắc chắn liệu Xavi có thể góp mặt trong đội hình cho trận đấu trước Deportivo được hay không. Chúng tôi cũng sẽ xem xét tiến trình hồi phục thể lực của Xavi những ngày tới để chuẩn bị cho trận đấu trước Milan.”

Valdes:“CLB đã tiến hành kháng án. Vắng Valdes 4 trận rõ ràng là một cú sốc. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào Pinto, người luôn thi đấu tốt mỗi khi được ra sân. Valdes là người buồn nhất, bởi cậu ấy rất muốn được thi đấu.”

Chiến thuật 3 hậu vệ: “Đó cũng là một phương án chúng tôi có. Nhưng còn tùy vào diễn biến từng trận đấu mà chúng tôi sẽ xem xét cơ hội sử dụng phương án đó.”

Anh hùng:“Cảm ơn vì đã gọi tôi như thế, nhưng đấy là bổn phận của tôi, công việc của tôi, là hoàn cảnh mà chúng tôi phải trải qua hiện tại. Chúng tôi đều đi theo một triết lý, dù chiến thắng hay thất bại. Chúng tôi muốn giữ nguyên phong độ trong mỗi trận đấu vì thế chúng tôi đã không chú ý nhiều về sự vắng mặt của Tito. Người ta nói gì về tôi cũng không thể thay đổi được điều gì. Tôi biết quá rõ bối cảnh hiện tại ra sao. Từ sau khi Tito gặp chuyện, chúng tôi vẫn tuân theo một cách thức hoạt động.”

Liga cam go:“Đường còn dài và cứ mỗi khi chúng tôi thắng, sự háo hức là quá mức, nhưng khi chúng tôi thua, sự bi quan trở nên cực đại. Chúng tôi còn 12 trận chưa đấu ở Liga và do đó danh hiệu vô địch chưa được định đoạt. Trận đấu trước Deportivo là rất quan trọng.”

Chủ tịch Rosell thăm phòng thay đồ đội bóng (dự kiến vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau): “Ông ấy sẽ luôn được chào đón. Tôi không biết có thực là ông ấy định làm thế hay không. Nhưng dù có hay không thì chúng tôi cũng cần phải xem lại mình, ngài chủ tịch đến gặp chúng tôi chứng tỏ đội bóng đang có trục trặc. Chúng tôi cần phải tìm lại chiến thắng và lấy lại sự bình tĩnh.”

Fabregas:“Cesc đang có một mùa giải xuất sắc và chúng tôi sẽ luôn bên cạnh cậu ấy. Có lẽ mọi người đã không mấy kiên nhẫn với cậu ấy.”

Người hâm mộ biểu tình tại Camp Nou:“Tôi không rõ mọi sự diễn biến ra sao. Nhưng xét theo góc độ thể thao, bầu không khí cổ vũ càng náo nhiệt thì càng tốt cho đội bóng. Chúng tôi là những người đầu tiên cần phải lôi kéo người hâm mộ đến sân. Dù kết quả có kém cỏi trước Real Madrid vừa qua, nhưng tôi tin người hâm mộ sẽ cổ vũ hết mình cho Barca.”

Lội dòng trước Milan:“Đó là mục tiêu của toàn đội. Và hành động mới quan trọng. Chúng tôi đã trải qua một tuần lễ khó khăn, nhưng thái độ của các cầu thủ thật đáng ngưỡng mộ, chính điều đó khiến chúng tôi luôn tin tưởng vào tương lai.”

Tuần lễ quan trọng: “Cũng như tuần trước đó thôi. Lần này chúng tôi có rất nhiều trận đấu quan trọng. Nếu chúng tôi có thể thắng trận trên sân nhà ở Liga, chúng tôi sẽ có bước tiến dài trước khi đương đầu với Milan.”

Cự Giải
Theo AS


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm