17h00 ngày 29/4, V.HP - HA.GL: Chợ chiều

29/04/2012 09:50 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-3, VTV6 trực tiếp

(TT&VH) - Các đội bóng nhóm cuối bảng đều được chơi trên sân nhà, đây là thời cơ giúp họ gượng dậy. Trên sân Lạch Tray, chủ nhà V.HP tiếp HA.GL đang chơi rất lên chân, nhưng để gượng dậy thì chính bản thân họ phải thể hiện hơn đối thủ.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Nhưng vào thời điểm này, V.HP có vẻ như đã rơi vào cảnh chợ chiều. Đội vẫn ra sân tập luyện nhưng không khí kém vui. Người hâm mộ không còn đông đảo đến sân xem đội tập như trước, HLV Lê Thuỵ Hải như kẻ cô đơn, ngồi ở giữa sân nhìn các cầu thủ đá tập mà chẳng buồn nói.

Hình ảnh V.HP hôm nay chẳng giống họ trước đây, khi còn là “đại gia” của V-League và là đội bóng khó đánh bại ở V-League 2010. Người Hải Phòng đã cảm nhận rằng cú trượt của V.HP cứ ngày một dài mà chưa thể chặn đứng. Đường về hạng Nhất đang hiện ra trước mắt khi đội chỉ sở hữu một trận thắng.

V.HP đang ở tình thế vô cùng khó khăn lại đụng ngay HA.GL. Trong các cuộc đối đầu gần đây, V.HP toàn thua HA.GL tại Pleiku và không hề biết thắng tại chảo lửa Lạch Tray. Những gì mà V.HP đang thể hiện ở mùa này rất mờ nhạt, dễ để đối phương kiếm điểm. Lượt đi, V.HP thua và lượt về này, khó có cơ hội đòi nợ.


V.HP (trái) đang sa sút tới mức không thể sa sút hơn được nữa

Chảo lửa Lạch Tray đang dần bớt nhiệt. Chẳng còn tiếng loa đọc ra rả suốt ngày mời mọi người mua vé. Nhóm CĐV ruột vốn còi xe ầm ỹ náo loạn đường phố để cổ vũ mọi người đến xem cũng chùng dần bởi dấu hiệu... ế khách. V.HP đang là “kho” điểm của V-League để các đội bòn rút. HA.GL cũng thế, họ đang sở hữu các chân sút xuất sắc chắc chắn sẽ bắn thủng “kho” điểm V.HP. Thế nên, chiến thắng đang là mục tiêu quá khó với đội bóng đất Cảng khi mà họ vào trận với tâm lý nặng nề.

V.HP là đội để lọt lưới nhiều nhất V-League 2012. Họ đang sở hữu một hàng thủ trình độ “phong trào”. Họ sẵn sàng chia tay trung vệ Bật Hiếu, bởi lý do Hiếu cũng là một trong những “quyền lực đen” ở đội để lấy về những người mới từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Các trận đấu vừa qua, hàng thủ tuyến nghiêng của V.HP thi đấu thiếu hiệu quả, bọc lót cho nhau không tốt nên lưới nhà cứ rung lên. Lúc này, V.HP mới thấy tiếc Bật Hiếu, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ sân Cảng, nhưng có tầm quan sát và chỉ đạo cả hàng phòng thủ lên xuống nhịp nhàng.

Không có người chỉ huy tuyến phòng ngự, V.HP thua triền miên. Cụm từ “chiến thắng” là quá xa xỉ và đang là mục tiêu quá khó cho V.HP khi mà cầu thủ thi đấu như đeo đá vào chân.

Lạch Tray đang dần mất lửa, không đủ sức nóng để thắp niềm tin đang xuống thấp của cầu thủ. Thua mãi, cầu thủ cũng nản và hốc, lại thêm mùa hè đã về thì e rằng cái đầu không thể làm chủ nổi đôi chân.

Những hình ảnh thiếu sinh khí ở các buổi tập gần đây, cũng chưa bổ sung được người mới vì chưa tới chợ đã hết tiền, V.HP làm sao qua nổi HA.GL. Dấu hiệu chợ chiều đã hiện về với V.HP.

Đỗ Hân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm