01h45 ngày 20/9, Barca - Spartak Moskva: Champions League là nơi để Barca... nghỉ ngơi!

19/09/2012 11:23 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH)- Dù rất tôn trọng Spartak, Benfica và Celtic, giai đoạn vòng bảng Champions League có thể là quãng thời gian yên ả và là lúc Barca, nếu muốn “thư giãn” và xem đây là dịp “cọ xát”, có khả năng thực hiện được mong muốn. Dường như trời đã chiều lòng người, ở bảng đấu này, chẳng ai bất ngờ khi Barca bước tiếp với ngôi đầu.

>>> Độc giả có thể tham gia bình luận trực tiếp trận đấu này cùng TT&VH Online. Lịch trực tiếp có thể xem tại đây

Tito Vilanova và đội ngũ của ông có nằm mơ cũng không ngờ được họ đang đứng đầu Liga và cách Real tới 8 điểm. Trong serie 4 trận sắp tới, Barca sẽ gặp Real và nếu họ dồn sức hạ địch thủ ở Camp Nou để nới rộng khoảng cách lên 11 điểm, gần như Liga sẽ hạ màn ngay ở vòng thứ 7! Từ thực tiễn ấy, và từ thực lực của các đội bóng không hề đồng đẳng với họ, vòng bảng với Barca sẽ là nơi rèn quân, thực thi những toan tính chiến thuật và bảo toàn lực lượng cho những cái đích xa hơn. Chúng ta đã thấy nhiều trụ cột Barca suy giảm thể lực đáng kể ở thời điểm quyết định của mùa bóng năm ngoái, khi cả đội liên tiếp phải chơi những trận đấu lớn. Thất bại trước Real và Chelsea đều có dấu ấn của vấn đề này. Cơ hội tuyệt vời cho Barca đã đến, đây, một dịp “tiết kiệm” năng lượng!



Champions League là chỗ nghỉ ngơi? - Ảnh: Getty

Tito đã tích cực quay vòng cầu thủ, phần do mật độ thi đấu, phần vì ông muốn tạo ra sự cạnh tranh ở các vị trí, qua đó tạo ra động lực và cũng là cách để gia tăng chiều sâu đội ngũ cho đội. Khi sự đa dạng trong yếu tố con người cũng là tiền đề của sự linh hoạt trong triển khai lối chơi, Tito đang muốn hoàn thiện Barca ở góc độ ấy, trên phương diện một người từng là trợ lý đã nhìn ra những điểm được mất, nay áp dụng cá tính và triết lý của mình vào đội bóng. Chính xác, tốc độ, nhịp nhàng, di chuyển thông minh, cứ như thế. Và cần nhiều người có trách nhiệm hơn trong khâu kết thúc.

Đấy cũng có thể là nguyên do ông để Tello xuất hiện nhiều. Anh chàng này đang là người tạo ra được đột biến nhiều nhất trong các tiền đạo ông có, tất nhiên mặt “tối” của anh cũng không ít gì. Nhưng cơ bản, ông muốn thấy Pedro, Alexis, Villa và Cuenca khi bình phục, đều phải chiến đấu giành vị trí. Tương tự là tuyến giữa, Thiago và Song đã sẵn sàng tranh suất đá chính, thậm chí cả Cesc. Chẳng lí do gì ở mặt trận Champions League, nơi gặp gỡ nhiều phong cách khác lạ hơn, ông không tận dụng để thử nghiệm và hoàn chỉnh Barca, nhất là khi ông tự tin rằng mình làm chủ được vận mệnh của CLB. Cái dớp bán kết vẫn còn đó, sự khúc mắc về những chiếc “xe bus” cần có lời giải, và Tito sẽ tìm đáp án đấy từng bước.

Cũng như câu chuyện về sự phụ thuộc Messi và tầm ảnh hưởng của Xavi với tiqui-taca, cũng cần phải tính.

Sự nhuần nhuyễn & vũ khí

Nhìn chung, khi Tito muốn lắp ghép vào bộ khung “của” Pep những mảng miếng chiến thuật và con người mới, Barca chưa đạt đến độ trôi chảy trong phát triển bóng, yếu tố nền tảng tạo cảm hứng cho sự bùng nổ cá nhân, dù vẫn thừa khả năng áp đặt lối chơi. Pep muốn có một đội hình “mẫu”, Tito muốn nhiều hơn thế: Ông cần nhiều học trò mạnh mẽ, táo bạo hơn, và những vũ khí tấn công mới mẻ hơn.

Vòng bảng là một dịp không thể tốt hơn để Tito cơ cấu xong đội ngũ cho cả mùa bóng và khiến các cầu thủ hiểu nhau hơn nữa. Spartak, đối thủ của Barca đêm nay không phải là mối e ngại thực sự dù Emery có hiểu Barca tới đâu. Vậy thì điều gì có thể chờ đợi ở Tito: Một Barca với những miếng đánh từ tuyến hai sắc sảo hơn với Thiago và Song? Villa trở lại, Cesc nữa, nếu chơi lùi hơn, anh có thể hiện tốt không?

Barca là đại diện tiêu biểu cho lối chơi đồng đội, nhưng cũng là nền tảng cho sự thăng hoa của cá nhân, nhưng khi mỗi Messi “biết” thăng hoa, đối phương đã tìm ra cách hóa giải phần nào. Vũ khí khác: Những quả đá phạt, một cách giải quyết bế tắc hiệu quả và Messi đang ngày càng tiến bộ. Rồi những đường chuyền vượt tuyến chính xác từ “trung vệ” Mascherano nữa, miễn là các mũi nhọn đừng bối rối trong việc tận dụng cơ hội.

Còn nhiều điều thú vị ở Barca để chờ đợi, trong một giai đoạn không quá căng thẳng, vừa “nghỉ ngơi”, Tito, vừa tư duy về cách giải mã những chiếc “xe bus” tương lai đi!

Dự đoán: 4-0

CON SỐ

0 Barca chưa bao giờ thua trận mở màn Champions League nếu họ đá ở sân nhà. Trong 8 trận khởi đầu ở Camp Nou, Barca thắng 7 và hòa 1 trận, ghi trung bình 3,4 bàn/trận. Trong 8 lần đấy, Barca có 7 lần đi tiếp vào vòng sau, trừ mùa giải 2000-01.

0 Tân HLV Emery của Spartak khi còn dẫn dắt Valencia chưa bao giờ dành chiến thắng trước Barca.

4 Messi đang đứng thứ 4 trong danh sách các cây ghi bàn nhiều nhất Champions League cùng Henry, với 51 bàn. Anh chỉ mất 68 trận để đạt con số ấy trong ghi Henry phải chơi 151 trận. Messi cũng đã 4 lần liên tiếp giành danh hiệu vua phá lưới giải đấu này, điều chưa từng chân sút nào làm được. Gerd Muller cũng từng 4 lần giành được thành tích như Messi, nhưng không liên tục.

Lực lượng:

Barca: Iniesta, Alexis, Puyol chấn thương. Abidal chưa trở lại với bóng đá.

Spartak: Sergei Parshivlyuk và Soslan Gatagov không thể thi đấu cho đến đầu năm sau.

Đội hình dự kiến:

Barca: Valdes - Alves, Mascherano, Pique, Alba - Busquets, Fabregas, Xavi - Pedro, Villa, Messi.

Spartak: Dikan - K.Kombarov, Insaurralde, Suchy, Makeev - Romulo, Kallstrom, McGeady, D.Kombarov- Ari, Dzyuba.

Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm