Inter Milan cải tổ mạnh tay: Đoạn tuyệt "một thời lầm lỗi"

05/07/2012 13:39 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH)- Sau Lucio là Forlan. Sau Forlan sẽ là Stankovic, là Maicon, là Julio Cesar và có thể là cả Sneijder nữa. Inter đang có kế hoạch thanh lý hàng loạt ngôi sao nay đã trở thành vật cản trên con đường tìm lại hào quang của họ, hòng khắc phục hậu quả của mặt trái thành công năm 2010.

Chủ tịch Massimo Moratti của Inter nghĩ gì khi biết rằng trung vệ Lucio đã quyết định chuyển tới chơi cho Juventus thay vì trở lại Brazil hoặc lang bạt tới Thổ Nhĩ Kỳ? Chắc chắn là ông không thấy dễ chịu chút nào, bởi quyết định giải phóng hợp đồng cho lão tướng người Brazil đã hóa thành hành động "nối giáo cho giặc", trực tiếp tăng cường sức mạnh cho đối thủ lớn nhất của họ trong tham vọng giành lại thế thống trị. Hơn ai hết, Moratti hiểu rằng Lucio vẫn còn giá trị sử dụng lớn, mà trong 17 năm lãnh đạo Inter, ông từng mắc nhiều sai lầm khi bán tài năng để giúp các đối thủ trở nên vĩ đại, tiêu biểu như cặp Pirlo - Seedorf tại Milan, Fabio Cannavaro tại Juventus. Để cho Lucio tự do gia nhập Juve, Inter đã tự tước đi của mình không chỉ một cầu thủ cừ, mà còn cả một phần cơ hội cạnh tranh Scudetto. Suy ra từ trường hợp Pirlo mùa trước, rõ ràng Moratti không thể cảm thấy yên lòng.



Julio Cesar sẽ bị "tống khứ" vì bài toán tài chính của Inter- Ảnh Getty

Nhưng ông chủ của Inter cũng chỉ biết im lặng, bởi ông nào có thể làm gì khác. Lucio đã chia tay Inter ngay sau khi mùa giải kết thúc với lí do "muốn một trải nghiệm mới", song từ vụ Pirlo, người ta tin rằng gốc rễ của vấn đề vẫn là tiền lương. Lucio không có cơ hội ở lại vì anh "ngốn" của Inter tới 3,5 triệu euro/năm cho đến hết mùa này (nếu ở lại), con số quá cao cho một lão tướng đã 34 tuổi và lại chơi ở hàng thủ. Tình hình tài chính bi đát tại Inter không còn mới mẻ nữa, bởi chủ tịch Moratti và các cộng sự đã phải hy sinh nhiều thứ suốt từ sau "cú ăn ba" năm 2010 để cân đối thu chi hòng đối phó được với luật Công bằng tài chính của UEFA. Từ việc tằn tiện chi tiêu năm 2010 đến việc bán đi những ngôi sao được giá năm 2011 (Eto'o và Thiago Motta), Inter đã nỗ lực, dù biết rằng đó là các hành động mang tính "tự sát".

Nhưng rốt cục, quỹ lương của Inter mùa vừa qua vẫn ở tầm cao chất ngất (145 triệu euro sau thuế, chỉ kém duy nhất Milan - theo thông tin từ Gazzetta dello Sport), mà thành tích sân cỏ thật tệ hại. Inter rơi xuống thứ 6, vị trí thấp nhất của họ kể từ mùa giải 1998-99 (8). Trong bài toán tiền bạc, đổi một núi euro cho chiếc vé vớt Europa League rõ ràng là cái giá quá "chát", và dù muốn hay không, Moratti vẫn phải hành động mạnh tay. Chivu và Samuel chấp nhận giảm 1/2 lương để ở lại, còn Lucio thì không, và vì thế, anh được phép ra đi tự do. Forlan tỏ ra không xứng đáng với mức lương 3,5 triệu euro/năm, và anh cũng bị thanh lý hợp đồng. Hiện Inter vẫn còn không ít các trường hợp lương cao đến mức "nhức nhối" như vậy. Julio Cesar (4,5 triệu euro/năm) gần như chắc chắn sẽ bị đẩy đi để Inter thay bằng thủ môn Handanovic của Udinese (đã đồng ý lương 2 triệu). Maicon (4 triệu), Stankovic (3 triệu) hay thậm chí cả Sneijder (6 triệu) cũng đang được hưởng nhiều hơn mức đóng góp. Inter đã sẵn sàng chia tay họ, thậm chí là chấp nhận mất không.

Inter nhẽ ra đã không rơi vào tình thế bi đát này nếu trong niềm vui quá lớn bởi chức vô địch Champions League 2010, họ không "dại dột" gia hạn hợp đồng cho một loạt cầu thủ lớn tuổi với mức lương tăng đột biến. Chia tay thế hệ "công thần" là cách đúng đắn để Inter đoạn tuyệt với những sai lầm quá khứ và thiết lập lại một hệ thống lương bổng hợp lý hơn, qua đó hướng tới một tương lai bền vững trong cơn bão suy thoái tài chính.

Bách Việt

Con số

145 Theo thông tin của Gazzetta dello Sport, Inter là đội có quỹ lương cao thứ nhì ở Serie A mùa 2011-12, với 145 triệu euro (sau thuế). Milan đứng đầu với 160 triệu, Juve 100 triệu đứng thứ 3.

6 Cầu thủ nhận lương cao nhất của Inter mùa vừa qua là tiền vệ Wesley Sneijder, với 6 triệu euro/năm. Hợp đồng của Sneijder với Inter còn hạn đến năm 2014.

3,5 Diego Forlan nhận lương 3,5 triệu euro/năm ở Inter mùa vừa qua, cao hơn cả mức anh lĩnh trong những năm đỉnh cao sự nghiệp (2,5 triệu euro/năm tại Atletico Madrid).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm