10/08/2009 09:49 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Chào Ancelotti. Lời chào chính thức đối với một HLV hứa hẹn sẽ đưa Chelsea bước sang kỷ nguyên mới. Trong màn ra mắt ở xứ sương mù, Ancelotti đã để lại dấu ấn đậm nét, và quan trọng hơn là ông đã đoạt được chiếc công đầu tiên, đĩa bạc Siêu Cúp Anh, dù nó chỉ đến từ chấm 11m.
Đổi thay
HLV Ferguson thừa nhận M.U phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống không Ronaldo. Và đúng là lối chơi của M.U đã có sự thay đổi đáng kể. Ancelotti cũng thay đổi bộ mặt Chelsea, nhưng không phải vì vấn đề nhân sự. Ông muốn xây dựng một Chelsea theo đúng triết lý đã mang lại vinh quang cho ông và hợp với nguyện vọng của ông chủ Abramovich.
Cất giữ Owen và Valencia trên băng ghế dự bị, M.U sử dụng đội hình xuất phát gồm toàn những gương mặt cũ. Nhưng cách thức vận hành bộ máy đã có nhiều sự khác biệt so với mùa trước, nhất là ở hàng công. Rooney không còn bám biên mà được bố trí đá trung phong, như đúng ước muốn của anh. Còn Berbatov, đặc biệt trong hiệp 1, được đẩy lên rất cao và nhiều lần xé nát hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền thông minh, chính xác. Sự phối hợp giữa bộ đôi chân sút chủ lực của M.U là khá tốt, nhất là khi họ có sự hỗ trợ từ phía sau của một Park Ji-Sung hoạt đông xông xáo và luôn biết cách xuất hiện ở những điểm nóng. Nhưng bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 của M.U lại đến từ Nani, với cú sút xa cực mạnh từ cự ly khoảng 23m. Nani khó có thể sánh ngang với đồng hương Ronaldo về mọi mặt, nhưng với tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt, cầu thủ chạy cánh này đã khiến Ivanovic khốn khổ chống đỡ, phạm nhiều lỗi thô bạo và bị thay ra bởi Bosingwa đầu hiệp 2.
Với những pha phối hợp chính xác và ở tốc độ cao, M.U đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 15 phút đầu. Họ đã có thể kết liễu đối thủ với hàng loạt cơ hội rõ nét được tạo ra. Ở chiều ngược lại, nhiều CĐV Chelsea cảm thấy lo ngại trước cách nhập cuộc của đội bóng. Giai đoạn đầu trận, 4 đỉnh của hàng tiền vệ hình kim cương gồm Mikel (đá trụ), Essien (lệch phải), Malouda (lệch trái) và Lampard (đá cao nhất) không thể tìm thấy sợi dây liên lạc, không có nhiều sự hỗ trợ đáng kể cho cặp tiền đạo Anelka - Drogba. Nhưng khi đã giành lại thế trận, có sự trợ giúp của 2 hậu vệ biên thường xuyên dâng cao, hàng tiền vệ kim cương đã phát huy được sức mạnh tiềm tàng. Từ giữa hiệp 1 cho đến giữa hiệp 2, thời điểm Lampard ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 (Carvalho gỡ hòa 1-1), Chelsea đã hoàn toàn lấn át các nhà ĐKVĐ Premier League.
Hai vị HLV giàu thành tích Ferguson và Ancelotti có thể hài lòng trước những thay đổi của mình. Nhưng họ thực sự cảm thấy khó chịu trước cách điều hành của tổ trọng tài. Ở tình huống Lampard ghi bàn thứ 2 cho Chelsea, trọng tài C.Foy đã không cho dừng trận đấu lại khi Evra đang nằm trên sân sau một pha va chạm với Ballack. Còn ở bàn gỡ hòa 2-2 trong những giây cuối cùng của trận đấu, Rooney đã bị việt vị.
Duyên nợ 11m
Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Chelsea trên chấm 11m. Lần đầu tiên dưới triều đại Abramovich, Chelsea là kẻ chiến thắng ở loạt đá luân lưu. Lampard, Ballack, Drogba và Kalou đều sút thành công trong khi ở phía M.U, chỉ mỗi Carrick thực hiện thành công còn Giggs lẫn Evra đã bị Cech đánh bại.
Ferguson và Ancelotti vốn rất có duyên nợ trên chấm 11m. Mùa 2007-2008, M.U của Ferguson đã 2 lần đánh bại Chelsea trên chấm 11m, đầu mùa là trận tranh Siêu Cúp Anh và cuối mùa là trận CK Champions League. Đã có thời điểm, M.U được mệnh danh là Vua luân lưu. Nhưng 3 lần đá luân lưu gần nhất, trước Everton ở CK Cúp FA, trận CK Cúp Audi với Bayern và trước Chelsea tại Wembley hôm qua, M.U đều là kẻ chiến bại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất