ĐIỂM NHẤN: Neymar tỏa sáng đúng lúc. Sự hồn nhiên của Rayo giúp Barca thắng đậm

18/10/2015 07:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sự tỏa sáng cá nhân của Neymar và Bravo cộng sự hồn nhiên chết người của Rayo Vallecano đã đem lại cho FC Barcelona một trận thắng đậm trên sân nhà (5-2). Tuy nhiên tỷ số của trận đấu không phản ánh đúng những gì xảy ra trên sân cỏ, bởi hiệp hai đội khách mới là ông chủ trên sân và đội chủ nhà tiếp tục cho thấy phòng thủ là tử huyệt của mình.


Neymar tỏa sáng giúp Barca thắng đậm Vallecano

Sự hồn nhiên tai hại

Điểm nhấn đầu tiên phải nói đến sự hồn nhiên tai hại của Rayo Vallecano. Mặc dù biết mình ở cửa dưới cho dù Barca thiếu vắng Messi và Iniesta, đội khách đã quyết định chơi “sòng phẳng” với đội chủ nhà. Chả thế mà trước trận đấu, HLV của Rayo còn mơ làm chủ thế trận bằng cách cầm bóng nhiều hơn Barca. 

Trung thành với lối chơi tấn công và giữ bóng, Vallecano đã gây bất ngờ khi mở tỷ số của trận đấu. Trong một pha tấn công của Rayo bên cánh trái, Alves đã để cho Bebe thoải mái chuyền bóng vào trong và Javi Guerra đã đệm bóng cận thành, khiến Bravo hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, lối chơi đôi công cũng tạo cho Barca vô số cơ hội ghi bàn nhưng Rakitic, Suarez, Sandro và Neymar đều lần lượt bỏ ở các phút thứ 6, 9, 24 và 27. 

Tuy nhiên, các cầu thủ Vallecano cũng “hồn nhiên” phạm lỗi ngay trong vòng cấm địa tới ba lần, trong đó hai lần trọng tài chỉ vào chấm 11 mét và Neymar lần này đã không mắc một sai lầm nào để giúp Barca vượt lên 2-1 ở hiệp một. Sang hiệp hai, đội khách vẫn tiếp tục tấn công và chỉ trong 15 phút đầu tiên họ đã tạo ra bốn cơ hội ghi bàn nhưng sự tỏa sáng của thủ môn Bravo đã giúp Barca không bị nhấn chìm trong những giờ phút khó khăn. Lối chơi tấn công đã giúp đội khách ghi thêm một bàn nhưng lại khiến họ nhận thêm ba bàn thua nữa từ các đợt phản công của Barca. Tuy thua đậm, nhưng Rayo Vallecano đã chơi khá hay.

Neymar tạm thời trở thành pichichi của Liga

Đúng như sự chờ đợi của các cules, Neymar chơi một trong những trận hay hay nhất của mình trong màu áo đỏ-xanh. Mặc dù cũng bỏ lỡ một, hai cơ hội ghi bàn, nhưng tiền đạo này đã tỏa sáng đúng lúc, với những pha đi bóng lắt léo, đầy tính ngẫu hứng, khiến ngay trong hiệp một các cầu thủ của Vallecano đã ba lần phạm lỗi trong vòng cấm địa, trong đó hai lần bị phạt đền. 

Khi Barca không thắng được bằng các pha bóng phối hợp trong hiệp một, thì tài năng cá nhân của Neymar đã lên tiếng bằng cách đem về hai bàn thắng cho đội chủ nhà ngay trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp hai, số 11 tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình khi ghi thêm hai bàn thắng nữa cho Barca ở hai phút 68 và 69, tận dụng cơ hội bóng dội cột và một đường chuyền như đặt, cả hai từ một cái tên: Luis Suarez. 

Trước sự “hào hiệp” của người đồng đội, Neymar đã trả ơn khi chuyền bóng cho Suarez ghi bàn thứ 5 ấn định chiến thắng cho Barca ở phút thứ 76. Neymar đã có cú pocker đầu tiên trong màu áo của Barca và tạm thời trở thành pichichi của Liga khi đưa số bàn thắng của mình lên con số 8 sau 8 vòng đấu, hơn Cristiano và Benzema mỗi người hai bàn.  Sự tỏa sáng của Neymar trong trận đấu này làm các cules nhớ tới một cái tên Brazil khác: Ronaldinho.

Sự tỏa sáng của Bravo

Không thể không nói đến sự tỏa sáng của thủ môn Bravo cho dù trong trận đấu đêm qua anh đã hai lân bị thủng lưới, trong những tình huống bất khả kháng. Trong hiệp hai, ở các phút thứ 49 và 58, Bravo đã làm nản lòng các chân sút của đội khách khi liên tiếp cản phá thành công các cú sút cận thành. Nếu không có sự tỏa sáng của Bravo, Barca ít nhất sẽ phải nhận thêm hai đến ba bàn thua nữa. 

Ngoài Neymar và Bravo, còn có một cầu thủ nữa của Barca chơi khá hay trận này, đó là cầu thủ trẻ Sergio Roberto, làm quên đi sự thiếu vắng của Iniesta. Suarez, dù không tỏa sáng ở trận này, cũng kịp ghi cho mình một bàn và có một đường chuyền thành bàn, chưa kể cú sút chạm cột dọc tạo cơ hội để Neymar ghi điểm.

Hàng thủ Barca chơi như mơ ngủ

Nếu như Neymar và Bravo tỏa sáng bao nhiêu thì hàng thủ của Barca lại chơi kém cỏi bấy nhiêu. Trong bàn thua đầu tiên, Alves đã để cho Bebe quá nhiều khoảng trống để tạt bóng vào trong, trong khi cả Pique và Mathieu cũng không cản được cú đệm bóng cận thành của Javi Guerra. Toàn bộ hàng thủ của đội chủ nhà đều chơi như mơ ngủ. Trong khi đó, ở tuyến giữa, Busquest và Rakitic cũng nhiều lần để mất bóng và chuyền sai địa chỉ. 

Nếu không có sự tỏa sáng của Bravo, đội bóng xứ Catalunya có thể chỉ thắng cách biệt một bàn, chứ không phải ba bàn như trên thực tế. Hàng thủ tiếp tục là tử huyệt của Barca. 22 lần thủng lưới trong 13 trận thi đấu chính thức là những con số biết nói. Barca thắng đậm, nhưng các cules không yên tâm, bởi với hàng thủ này, Barca có thể thua bất cứ một đội bóng nào, nếu các chân sút đối phương không tỏ ra vô duyên như các cầu thủ Vallecano, đặc biệt ở hiệp hai.

Barca và những quả phạt đền

Trước tiên, cần phải nói ngay là cả hai quả phạt đền mà Barca được hưởng trong trận đấu này là hoàn toàn xứng đáng.  Thậm chí, nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, đội chủ nhà còn có thể được hưởng ba lần. Tuy nhiên, có một thực tế là cho đến lúc này, đội bóng của HLV Luis Enrique đã được hưởng tới 7 quả phạt đền sau 8 vòng tại Liga, trong khi các đội bóng khác cao nhất cũng chỉ được hưởng hai lần. Cũng không có gì quá khó hiểu vì Barca thường rất ít khi sút bóng từ xa, mà thường đan bóng ngay trong vòng cấm địa đối phương và hay đột phá cá nhân.  

Cả bảy quả phạt đền mà Barca được hưởng từ đầu Liga đến nay đều không gây tranh cãi, nhưng rõ ràng Barca đang được hưởng nhiều nhất từ trên chấm phạt 11 mét so với các đội bóng khác ở Liga. Nhưng có lẽ, Barca cũng là đội sút phạt đền kém nhất Liga, khi trong bảy lần nói trên, chỉ thực hiện thành công bốn lần (Messi hỏng hai lần và Neymar một lần).

Với trận thắng này, Barca tiếp tục bằng điểm Real Madrid, đội bóng trước đó đã thắng Levante 3-0, nhưng vẫn phải xếp sau “đàn kền kền trắng”, do hiệu số bàn thắng-thua.

Kha Lưu

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm