15/03/2012 11:08 GMT+7 | Người đẹp
Sau bao năm ngụp lặn với nghệ thuật, khi tuổi 50 đến, Diễm My mới dám trải lòng về "cơn say nắng" của mình với Chánh Tín - chàng diễn viên đẹp trai, hào hoa của làng điện ảnh Việt thời bấy giờ.
Những thập niên 80 thế kỷ trước, Diễm My được biết đến với vai trò là người mẫu chụp lịch nổi tiếng Sài Thành. Ấy thế rồi nhờ gương mặt khả ái, mái tóc dài đen mượt và dáng vẻ sang trọng ấy mà Diễm My bước sang lãnh địa của điện ảnh rất dễ dàng.
- Thì nhận lời chứ biết làm sao bây giờ, bị ép mà (cười). Nói vui thế thôi chứ hai anh em chơi với nhau bao nhiêu năm qua nên thừa biết tính nhau. Một khi anh Tín kêu tôi nhận vai này, vai kia là anh thừa biết thế mạnh của tôi nằm ở đâu, phù hợp hay không phù hợp. Vì lẽ đó, anh Tín cứ dặn tôi hoài "Phim nào tao nhận thì phim đó mày phải làm vợ tao nghe". Tôi trả lời: "Vâng, thì anh cứ nhận đi, hợp thì em đóng thôi".

- Tôi thì ngược lại, tôi lại muốn ông xã phải ghen ngược lại với tôi chứ không bao giờ tôi phải đi ghen vì anh ấy. Bởi thế, nếu có thời gian là tôi lại dành cho bản thân để chăm chút sức khỏe, vui thú với bạn bè... Tôi khác với mọi người là ở điểm đó. Tôi không cần phải biết anh đang ở Đà Nẵng hay Đà Lạt, Nha Trang hay Vũng Tàu... chỉ cần biết anh về nhà vẫn trọn vẹn tình cảm với vợ con là được. Tôi ít khi nói thẳng ra suy nghĩ của mình nhưng những việc tôi thể hiện đều ngầm chứng tỏ cho ông xã biết "anh có làm gì đi chăng nữa cũng không ai bằng em đâu" (cười) và điều đó luôn được nhắc đi nhắc lại trong suốt 18 năm qua. Việc giữ mình luôn khỏe mạnh, trẻ và đẹp là liều thuốc để giữ được hạnh phúc.

- Tôi đã như thế khi hai đứa mới quen nhau và ngần đấy năm chung sống. Tất nhiên, giữ anh không phải là suốt ngày son phấn, spa nọ, spa kia, đầm hàng váy hiệu... mà phải thể hiện cho anh thấy qua việc chăm sóc con cái, vun vén trong gia đình để anh dù có đi đâu cũng nhận ra không ai bằng "cái bà" ở nhà. Bình thường tôi ít khi quan tâm xem hôm nay chồng mình sẽ đi đâu, làm gì, với ai... chỉ cần anh về đến nhà là được rồi. Mỗi lần anh về nhà thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, con cái ngoan ngoãn, thế là tôi đã tròn bổn phận. Vì thế, mỗi lần đi đóng phim bao giờ tôi cũng phải sắp xếp đâu ra đó để anh không cảm thấy mệt mỏi bởi công việc gia đình. Cách cư xử và sắp xếp hợp lí trong gia đình khiến ông xã yên tâm làm việc lo kinh tế gia đình chứ không phải lăn tăn gì khác. Đó là điều làm tôi tự tin về bản thân.
Và tôi cũng biết điểm dừng của mình, không phải event nào mình cũng đi, phim nào tôi cũng làm. Rõ ràng ai cũng biết một điều, làm phim truyền hình không có nhiều tiền, thậm chí lỗ. Tôi đóng phim bằng niềm đam mê chứ chưa sống bằng nghề đóng phim của mình. Ngược với suy nghĩ của tôi, lúc nào ông xã cũng đưa địa vị và công sức của tôi ngang hàng với anh ấy. Bây giờ tôi thấy nhiều người phụ nữ không làm ra tiền nên cam chịu theo kiểu chồng đưa tiền cho thì đi chợ, cho tiền mua cái áo thì mới dám mua. Tôi không như thế. Trong gia đình, tôi nắm quyền quyết định ngang bằng với chồng. Trong gia đình, mỗi người đều có công việc của riêng mình, không ai can thiệp sâu vào công việc của nhau nhưng phải biết phân công để lo cho gia đình.* Thời của chị, người ta có hay chụp hình nude như thế để lưu lại những kỷ niệm của mình không?
- Tôi nghĩ là có nhưng những người đó không phải là người của công chúng nên không mấy ai biết. Mà thời đó cũng làm gì có người mẫu như bây giờ, chỉ toàn diễn viên đi chụp lịch và chụp hình quảng cáo thôi. Tôi xem sự cố ảnh nude đã qua như một cái hạn vì năm đó tôi 49 tuổi. Mà nó lại xảy ra đúng vào ngày sinh nhật thứ 49 của tôi mới đáng sợ chứ. Ngay hôm sau, bạn bè ở Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho tôi cũng rất lo lắng nhưng may là gia đình động viên, xem hầu hết các báo không thấy ai comment mắng mỏ gì mình, đoàn làm phim cũng không có lời ra tiếng vào gì nên tôi mới yên tâm bay ra Hà Nội để đón sinh nhật cùng bạn bè.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
Theo Gia đình.net
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất