Đừng trách màn ăn mừng 'quá lố' của Ronaldo

25/05/2014 10:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có thể không thích cái cách ăn mừng của Ronaldo sau bàn thắng vào lưới Atletico Madrid. Đó đơn thuần là một pha lập công từ chấm 11m ở thời điểm trận đấu đã an bài nên việc Ronaldo cởi áo và khoe "body chuẩn" có thể bị coi là một hành động quá lố.

Nhưng nếu nhìn một cách rộng hơn, sâu hơn, người ta có thể thông cảm cho Ronaldo. Thậm chí, nếu nghĩ xa hơn thì đó không chỉ đơn thuần là việc ăn mừng cho bàn thắng vô thưởng vô phạt ấy. Đó là hành động ăn mừng cho cả một quá trình dài, nỗ lực và phấn đấu của Ronaldo trong mùa giải Champions League này.



Hành động ăn mừng của Ronaldo bị cho là quá đà

Với bàn thắng vào lưới của Atletico, Ronaldo đã có tổng cộng 17 pha lập công ở Champions League mùa bóng này. Đó là một kỉ lục, vượt xa kỉ lục cũ 14 bàn của Lionel Messi.

Cũng chính nhờ pha lập công này, Ronaldo nâng số bàn thắng của anh ở Champions League lên con số 67 bàn, ngang bằng với Lionel Messi và chỉ còn kém kỉ lục của Raul Gonzalez đúng 4 bàn thắng nữa.

Người ta có thể hiểu Ronaldo khao khát chơi trong trận chung kết Champions League này đến thế nào. "Vì Champions League, tôi sẵn sàng mạo hiểm tất cả". Đã không có một Ronaldo hay nhất ở Lisbon ở thời điểm anh vừa hồi phục chấn thương. Nhưng đã có một Ronaldo luôn miệt mài và nỗ lực trong suốt cả trận chiến. Bàn thắng từ chấm 11m của anh quá dễ dàng, nhưng nó cũng xuất phát từ một pha bóng mà tự anh kiếm về quả phạt đền ấy.


Chiêm ngưỡng 17 bàn ở Champions League mùa này của Ronaldo

Ronaldo đã ăn mừng pha bóng ấy như thể anh là người định đoạt số phận trận đấu. Nhưng Ronaldo chính là người định đoạt số phận Decima của Real Madrid trong mùa bóng này. Nếu không có những bàn thắng của anh vào lưới Juventus, Galatasaray, Schalke hay Bayern Munich, Real sẽ chẳng thể đi đến trận đấu cuối cùng ở Lisbon ngày hôm nay.

Lúc này, Ronaldo - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - đã có mọi thứ ở Bernabeu. Những chiến tích danh hiệu lại được lặp lại như ánh hào quang thời còn khoác áo Man United. Ở tuổi 29, Ronaldo vẫn khát khát những danh hiệu, cho cá nhân anh và cho đội bóng mà anh đang khoác áo....

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm