Chiellini bị thẻ đỏ: Trọng tài quá 'yêu' Ronaldo hay Chiellini đáng trách?

24/10/2013 10:03 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định rút thẻ đỏ với Giorgio Chiellini của trọng tài người Đức Manuel Grafe đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu giữa Real Madrid và Juventus rạng sáng nay. Real dễ đá hơn hẳn từ phút 48. Juve không còn cơ hội gỡ hòa, dù chơi khởi sắc ngay cả khi bị dẫn bàn, thời điểm họ đủ quân số.

Trọng tài đã giết chết trận đấu, hay đó là một hình phạt đích đáng cho Chiellini?

Oan

Trước hết cần phải khẳng định rằng, dù Chiellini có đưa tay lên mặt Cristiano Ronaldo, thì lực tác động cũng không thể mạnh đến nỗi làm Ronaldo ngã vật ra, ôm mặt đau đớn đến vậy. Trong pha bóng, trọng tài Grafe quan sát tình huống hoàn toàn từ phía sau, nên ông không thể nhìn cận cảnh để đánh giá tình huống. Trong khi đó, một trợ lý cua ông đứng rất gần hai cầu thủ và có thể đã quan sát thấy. Lẽ thường, ông Grafe phải hỏi trợ lý trước khi quyết định. Nhưng ông không làm thế.


Cristiano Ronaldo - một chuyên gia ăn vạ - Ảnh Tutto Sport

Ông Grafe đã đưa ra một quyết định rất quan trọng mà chỉ dựa trên sự phán đoán và cảm giác nghề nghiệp. Ông thậm chí rút thẻ đỏ - hình phạt rất nặng, ảnh hưởng đến toàn bộ trận đấu - chỉ nhờ trực giác bản thân. Và cần nhớ rằng người ngã vật ra là Cristiano Ronaldo, một "diễn viên" có hạng trên sân cỏ thế giới.

Bất cứ trọng tài nào cũng sẽ cảnh giác trước một cú ngã của Pippo Inzaghi trong vòng cấm. Tương tự, một trọng tài cẩn trọng sẽ cân nhắc rất kỹ trước một pha ôm mặt lăn lộn của Ronaldo, mà lại là không được quan sát tình huống cận cảnh. Nhưng ông Grafe bỏ qua hoàn sự thận trọng để đuổi Chiellini khỏi sân bằng CẢM GIÁC nghề nghiệp.

Hơn thế, trọng tài cũng không thể đánh giá pha phạm lỗi là "cản trở cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương", để rút thẻ đỏ với Chiellini. Pha bóng diễn ra ở biên, và phía trong còn đến 4 cầu thủ Juve, thủ môn Buffon chống lại chỉ 2 cái bóng áo trắng. Một lần nữa, ông Grafe quá cảm tính khi đánh giá tình huống.

Không oan

Tiếc cho Chiellini và Juve, nhưng nếu nhìn pha bóng ở góc độ luật lệ đơn thuần, không trách được trọng tài Grafe. Xét theo luật 12 của môn bóng đá: Một tình huống sẽ bị coi là phạm lỗi, để bên đối diện hưởng một quả phạt trực tiếp, nếu cầu thủ đánh hoặc TÌM CÁCH đánh đối phương. Vấn đề chính là ở từ "tìm cách" này. Ông Grafe không cần biết lực tác động cánh tay Chiellini đến đâu, và Ronaldo có đau thật sự hay không. Ông liệt cánh tay đưa lên mặt Ronaldo của Chiellini vào lỗi hành vi.



Chiellini cũng nên tự trách mình - Ảnh Tutto Sport

Một thẻ đỏ là quá nặng? Cũng không nốt, nếu chúng ta chiểu theo luật để quyết định. Thế nào là cơ hội ghi bàn rõ rệt? Sẽ là vô lý nếu pha bóng diễn ra ở giữa sân. Nhưng Grafe có thể lập luận theo cách khác, rằng Ronaldo đã đẩy bóng vượt qua Chiellini và động tác xử lý tiếp theo sẽ gây nguy hiểm.

Video tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Giorgio Chiellini


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Chính Chiellini cũng phải tự trách mình. Những pha tiểu xảo kiểu vậy là thói quen của cầu thủ này. Mùa trước, trong trận lượt về gặp Napoli tại Serie A, anh khiến Cavani phát điên vì những cú kéo áo, những cái huých khuỷu tay kiểu dằn mặt rất xấu xí. Một trọng tài ở Serie A sẽ nương tay vì tính đặc thù của giải đấu ưa lối chơi phòng ngự. Nhưng ở Champions League, nếu Nani từng bị đuổi khỏi sân vì giơ chân tác động vào Arbeloa (sau đó đã chủ động rụt chân vào), thì thẻ đỏ cho Chiellini không có gì là bất ngờ. Đó là lỗi hành vi. Lập luận có vẻ cứng nhắc và thiếu "tình người", nhưng không thể sai!

Chiellini phải trách mình đã không thận trọng trước một kịch sĩ như Ronaldo. Và anh phải trách mình vì sau cú vật ngửa Ramos khiến Juve bị phạt đền trong hiệp một, đã không đá "tử tế" hơn trong những pha bóng còn lại. Tiếc cho anh, tiếc cho Juve. Nhưng bóng đá là vậy, và họ phải chấp nhận thôi.

Họ đã nói:

+ Antonio Conte: "Đó rõ ràng không phải một tình huống dùng cùi trỏ đánh người, nhưng tôi vẫn thấy buồn cười, vì nếu trọng tài cho đấy là "cản trở cơ hội mười mươi", thì pha nào cũng là cơ hội mười mươi quá.

+ Lapo Elkann (Em trai John Elkann, Chủ tịch FIAT sở hữu Juventus): "10 người của Juve đã đá tốt hơn trước 12 "cầu thủ" Real".

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm