Vũ khí của Hy Lạp: Dòng máu chiến binh

22/06/2012 14:08 GMT+7

(TT&VH) - Chiếc xe bus chuyên chở đội tuyển Hy Lạp tại kỳ EURO lần này được trang trí với khẩu hiệu: “Dòng máu chiến binh”. Và quả thực, họ là tập hợp của những cá nhân đầy nghị lực và tinh thần chiến đấu.

Lách qua ô cửa hẹp tại bảng A sau một trận hòa trước Ba Lan, một thất bại trước Czech và một chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng trước Nga, Hy Lạp tiếp tục viết lên những câu chuyện thần thoại bằng một tấm vé vào tới tứ kết gặp đội tuyển Đức. Nhưng đó chưa phải là khó khăn duy nhất mà đoàn quân của HLV Fernando Santos đã phải đối mặt.

Trước khi vòng chung kết diễn ra, thủ thành số một Michalis Sifakis đã phải ngồi ngoài tới 6 tháng sau khi dính chấn thương dây chằng đầu gối hồi tháng 9 năm 2011. Trong suốt mùa đông ấy, Sifakis phải điều trị tại trung tâm phục hồi chức năng ở Antwerp trước khi trở lại tập luyện.

Trước khi đến EURO, Vassilis Torossidis đã bị gãy xương sườn, và sau đó gãy tay, nhưng giờ thì anh đã có mặt ở EURO và sẵn sàng làm nên điều thần kỳ - Ảnh Getty

Tương tự, Sotiris Ninis, sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại trước Israel hồi tháng 9 ít phút đã dính phải chấn thương dây chằng đầu gối khá nghiêm trọng sau một pha va chạm. Ninis đã phải trải qua một ca phẫu thuật và miệt mài tập luyện để kịp ngày trở về khoác áo đội tuyển quốc, được đi trên chuyến xe bus “chiến binh” ấy cùng các đồng đội.

Nhưng những gì mà Vassilis Torossidis phải gánh chịu còn lớn hơn các đồng đội anh rất nhiều. Sau khi dính chấn thương xương sườn hồi tháng 10 (trong trận đấu loại gặp Croatia), Torossidis lại bị gãy tay trong trận bán kết gặp OFI Crete. Chỉ một tháng sau đó, anh tiếp tục chống chọi với chấn thương đầu gối trong trận giao hữu gặp Slovenia. Thế rồi hậu vệ 27 tuổi này vẫn vượt qua tất cả và giành một cú đúp vô địch trong màu áo Olympiacos trước khi tới Ba Lan.

Đội trưởng Giorgos Karagounis thì tới EURO 2012 sau một mùa giải bết bát ở cấp CLB.  Trong màu áo Panathinaikos, anh chỉ được chơi vỏn vẹn 730 phút tại Greek Super League, với 21 lần ra sân từ băng ghế dự bị trên tổng số 25 trận góp mặt. Nhưng ở Ba Lan, hình ảnh một Karagounis với những vinh quang từ quá khứ 2004 vẫn còn đó, tự tin dẫn đầu đoàn quân Hy Lạp trong tâm thế của nhà cựu vô địch.

Vượt qua khó khăn, đối mặt thách thức và nghịch cảnh đã trở thành bản năng của những cầu thủ Hy Lạp. Họ tới từ xứ sở của những câu chuyện thần thoại và cũng một phần vì thế mà tính chiến đấu, niềm tin vào những điều kỳ diệu luôn sẵn có trong 23 cầu thủ ở EURO này.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm