Hy Lạp tin vào phép lạ trước người Đức

21/06/2012 12:26 GMT+7

(TT&VH Online) - Kostas Katsouranis, người sẽ đeo băng đội trưởng Hy Lạp trong trận đấu tại tứ kết với Đức thừa nhận đội bóng của anh “cần một phép lại” nhưng nhấn mạnh họ sẽ “chiến đấu tới cùng”.



Katsouranis trong buổi họp báp - Ảnh AP

“Đây sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của chúng tôi tại EURO 2012. Tất cả các cầu thủ đều không nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao Hy Lạp vẫn còn có mặt tại đây”, Salpingidis phát biểu trong buổi họp báo tại Legionowo, “Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn qua từng trận đấu. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiến lên và khiến người Hy Lạp hạnh phúc. Điều đó sẽ không dễ dàng, chắc chắn là như vậy”.

Ở trận chiến vào thứ Bảy tới, Katsouranis sẽ đeo băng thủ quân bởi đội trưởng Giorgos Karagounis bị treo giò. Cầu thủ 32 tuổi này tiết lộ bí quyết để đánh bại Đức.

“Sự cống hiến - đó là phẩm chất chính của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm điều đó trên khắp mặt sân. Nó sẽ tạo ra phép màu trước Đức”, anh nói, “Đức được đánh giá cao hơn Hy Lạp rất nhiều nhưng chúng tôi sẽ không chơi với họ 10 trận để xem ai giành nhiều chiến thắng hơn. Chỉ có một trận đấu và chúng tôi sẽ đấu tranh cho tới phút cuối cùng”.

Khi được hỏi về sự vắng mặt của đội trưởng Karagounis, Katsouranis nhanh chóng nhấn mạnh: “Anh ấy là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi. Anh ấy là thủ lĩnh và những cầu thủ còn lại sẽ chiến đấu vì anh ấy”.

Cuối cùng, là câu hỏi về hậu vệ cánh phải Giannis Maniatis - người đồng đội sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 2/7 tới. Đó cũng là thời điểm mà trận chung kết EURO 2012 diễn ra tại Kyiv. Katsouranis nói: “Giannis đã lên kế hoạch từ 18 tháng trước. Vì thế anh ấy không biết trận chung kết là lúc nào kể cả là một tuyển thủ Hy Lạp. Nếu bạn hỏi ý kiến cá nhân thì tôi nghĩ anh ấy sẽ không có mặt ở đó để làm đám cưới…”

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm