Cựu binh hay Tân binh?

07/03/2010 08:22 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu như giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất dường như chỉ là cuộc đua của Avatar - đạo diễn James Cameron và The Hurt Locker – đạo diễn Kathryn Bigelow, thì trong 4 hạng mục quan trọng khác về diễn xuất, hai bộ phim sáng giá này gần như không có ứng cứ viên tham gia đua tranh, hoặc có cũng khó về đích. Cơ hội, vì thế, sẽ san sẻ cho các phim khác. Và ở hạng mục Diễn viên xuất sắc Oscar 2010 thể hiện rất rõ sự tương phản trong danh sách đề cử: những tên tuổi kỳ cựu cạnh tranh với những gương mặt mới vào nghề.

>> Chuyên đề: Oscar lần thứ 82

Nam diễn viên chính xuất sắc

Trong 5 tài tử lọt vào danh sách đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc thì có đến 4 là những nghệ sĩ nổi tiếng và đã có thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Đây là lần đề cử thứ năm cho cả Jeff Bridges (các lần trước đều thất bại) và Morgan Freeman (đã thắng giải một lần cho Nam diễn viên phụ xuất sắc). Riêng George Clooney cũng đã 3 lần được đề cử diễn xuất, trong đó: một lần thắng giải diễn viên phụ, hai lần được đề cử cho giải Phim hay nhất (nhà sản xuất) và Đạo diễn xuất sắc. Hai ứng cử viên còn lại là Colin Firth và Jeremy Renner đều lần đầu tiên được đề cử, trong đó Jeremy Renner hầu như còn vô danh.


Đây là lần thứ 5 nam diễn viên Jeff Bridges được đề cử. Không biết vận may có mỉm cười
với ông lần này không vì 4 lần trước ông đều thất bại

Tuy nhiên, nhiều con mắt đều cho rằng cuộc đua ở hạng mục này năm nay dường như chỉ là giữa Jeff Bridges và George Clooney với hai vai diễn được hầu hết giới phê bình nhận xét là “vai diễn của cuộc đời” họ.

Jeff Bridges (sinh năm 1949) có một sự nghiệp diễn xuất đáng kể kéo dài suốt 4 thập niên qua với những vai diễn xuất sắc (được đề cử Oscar) trong The Last Picture Show (giải Oscar Phim hay nhất năm 1971), Thunderbolt and Lightfoot (1974), Starman (1984), The Contender (2000) và lần này là Crazy Heart (2009). Ông cũng là một tài tử được lòng khán giả với những bộ phim lớn khác như The Fabulous Baker Boys (1989), The Big Lebowski (1998) hay gần đây là Iron Man (2008)… Sau những lần thất bại trước đây, cơ hội cầm tượng vàng Oscar của Jeff Bridges chắc chắn hơn bao giờ hết với vai diễn ca sĩ nhạc đồng quê Bad Blake hết thời trong bộ phim Crazy Heart. Bộ phim kể về những năm tháng khủng hoảng của Bad Blake khi về già: cô độc, nghiện ngập, con cái xa lánh… Trong những năm tháng cô độc đó, Bad gặp Jean (Maggie Gyllenhaal – cô cũng được đề cử Oscar nữ diễn viên phụ) - một nhà báo trẻ của một tờ báo nhỏ ở địa phương. Nhưng tình yêu cuối đời của Bad Blake cũng gặp trắc trở bởi Jean là một bà mẹ đơn thân với đứa con nhỏ… Cây bút bình luận Claudia Puig nhận xét diễn xuất của Jeff trong vai Bad Blake là “xuất sắc đáng kinh ngạc và có lẽ là vai diễn tốt nhất trong sự nghiệp của ông”.


Với vai diễn trong Up in the Air, George Clooney là ứng cử viên nặng ký cho
Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
George Clooney cũng giành được những lời bình luận có cánh như thế của giới phê bình với vai diễn Ryan Bingham trong Up in the Air. Nếu gọi vai diễn của Jeff trong Crazy Heart là “vai diễn của cuộc đời” ông, thì cũng có thể gọi vai diễn của George trong Up in the Air là “vai diễn được đo ni nóng giày” cho anh. Vẻ thành đạt, lịch lãm bên ngoài cộng với sự kiêu hãnh, tự mãn toát lên từ thần thái của nhân vật khiến khán giả xem phim mà cứ hình dung George Clooney đóng vai diễn của chính mình. Trong bộ phim rất “hợp thời” này, George đóng vai Ryan Bingham, một gã đàn ông trung niên thành đạt sống trên máy bay nhiều hơn ở nhà. Anh ta được trả tiền cho những chuyến bay hạng sang từ thành phố này đến thành phố khác với một nhiệm vụ duy nhất: sa thải các nhân viên khi công ty không cần đến họ, nhất là trong thời buổi khủng hoảng. Ryan sử dụng một “nghệ thuật sa thải” tài tình với lập luận sắc bén. Ở ngoài đời, anh ta cũng sống một cuộc đời được “lập trình” với triết lý sống chỉ cho bản thân, hạn chế tối đa các mối quan hệ. Thế nhưng triết lý sống tưởng vững chắc như bàn thạch đó của Ryan cuối cùng lại bị lung lay bởi một cô thực tập sinh đầy nhiệt huyết, kẻ đã khiến Ryan nhìn nhận lại cách sống của bản thân mình và muốn thay đổi…

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Jeff Bridges

Ngoài hai cái tên nói trên, người lọt vào “top 3” là Colin Firth, được khen ngợi nồng nhiệt với vai Goerge, vị giáo sư đồng tính đau khổ sau cái chết của người tình trong bộ phim A Single Man của đạo diễn Tom Ford, nhà thiết kế thời trang tài hoa lần đầu tiên đứng chỉ đạo sau ống kính máy quay. Colin Firth đã giành giải nam diễn viên xuất sắc tại LHP Venice nhờ vai này và mới đây tiếp tục giành chiến thắng tại giải Bafta, được xem là giải Oscar của Anh.


Nữ diễn viên chính xuất sắc

Điều tương tự có thể cũng lặp lại ở bảng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: cựu binh sẽ thắng?

Meryl Streep lần thứ 16 được đề cử (2 lần đoạt giải) về diễn xuất, một kỷ lục chắc khó có người phá vỡ. Helen Mirren cũng đã 4 lần được đề cử (một lần thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất). Ba gương mặt còn lại đều là những tân binh của Oscar, nhưng Sandra Bullock là một ngôi sao rất ăn khách của dòng phim giải trí.


Meryl Streep lần thứ 16 được đề cử (2 lần đoạt giải) về diễn xuất, một kỷ lục
chắc khó có người phá vỡ.
Cuộc đối đầu gay gắt chắc chắn là giữa Meryl Streep và Sandra Bullock, quyết liệt ngay trong chặng đua tiền Oscar. Tại giải Quả cầu vàng, Sandra thắng giải nữ diễn viên chính phim bi thì Meryl Streep thắng giải phim hài. Tại giải của Hiệp hội các nhà phê bình, Sandra và Meryl cùng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc. Sandra sau đó thắng tiếp giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ. Tuy nhiên, cùng với đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The Blind Side, cô cũng bị đề cử Mâm xôi vàng giải nữ diễn viên chính tồi nhất trong All About Steve.

Nói về diễn xuất, thực ra Meryl Streep gây ấn tượng trội hơn Sandra Bullock với vai diễn nữ đầu bếp Julie trong bộ phim Julie & Julia. Trong một bộ phim không mấy xuất sắc, Meryl Streep là linh hồn kéo lại sức hấp dẫn cho nó với diễn xuất đỉnh cao. Trong những vai diễn thành công liên tiếp gần đây, Meryl Streep đã chứng minh một điều gần như chỉ có bà làm được: đó là khả năng tạo cho mỗi một nhân vật một thần thái hoàn toàn khác biệt: nữ tổng biên tập quyền uy và hách dịch trong The Devil Wears Prada, bà chủ khách sạn mơ mộng và hơi đồng bóng trong Mamma Mia!, bà xơ đầy định kiến và sắt đá trong Doubt, người phụ nữ hồi xuân trong It’s Complicated và tất nhiên là nữ đầu bếp huyền thoại trong Julie & Julia. Sự biến hóa tài tình, nhất là trong những bộ phim mang hơi hướng hài hước rất thành công gần đây của Meryl Streep xứng đáng được tưởng thưởng. Bà cũng chờ quá lâu cho giải Oscar lần thứ ba.


Tân binh Sandra Bullock là một đối thủ đáng gờm của cựu binh Meryl Streep
Sandra Bullock lại được lòng khán giả khi trong năm vừa rồi, cô có đến 2 bộ phim rất thành công về doanh thu, đặc biệt là sự thành công đáng kinh ngạc của The Blind Side. Bộ phim với cách kể chuyện truyền thống, hầu như không có dấu ấn nào đáng kể ngoại trừ diễn xuất của Sandra Bullock, nhưng lại được khán giả yêu thích bởi nó là một câu chuyện có thật và rất cảm động. The Blind Side kể về một người phụ nữ da trắng giàu có đã thuyết phục chồng và con của mình cưu mang một thanh niên da màu vô gia cư khi bắt gặp cậu ta lang thang trong tuyết lạnh, sau này cậu trở thành một vận động viên bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ.

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Meryl Streep

Hai tân binh lần đầu được đề cử ở hạng mục này đều đáng được ghi nhận về diễn xuất đột phá của nhưng họ hầu như không có cơ hội thắng giải so với các đàn chị kỳ cựu.


Nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc

Trái ngược với hạng mục Diễn viên chính xuất sắc, ở hạng mục Diễn viên phụ, các tân binh mới được xem là những người gần tới chiến thắng hơn cả, đó là nam diễn viên người Áo Christoph Waltz và nữ diễn viên da màu Mo’Nique.


Nữ diễn viên Mo’Nique (người bế đứa bé) trong phim Precious
Vào vai một viên sĩ quan phát-xít Đức tàn nhẫn, thông minh và sử dụng lắm chiêu trò quái đản, Christoph Waltz là một phát hiện đáng giá nhất của đạo diễn Quentin Tarantino cho bộ phim Inglourious Basterds. Từ một diễn viên người Áo ít người biết đến, Christoph Waltz đã trở thành một gương mặt ấn tượng nhất của điện ảnh trong năm qua. Sau khi giành giải nam diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes 2009, anh tiếp tục càn quét các giải thưởng lớn nhỏ khác, từ Quả cầu vàng, Bafta, Hiệp hội Diễn viên, Phê bình… Các nam diễn viên Mỹ nổi tiếng khác như Matt Damon (vai một vận động viên bóng bầu dục trong Invictus), Christopher Plummer (vai nhà văn Leo Tolstoy trong The Last Station), Woody Harrelson (vai một người lính trong The Messenger) và Stanley Tucci (vai kẻ giết người bệnh hoạn trong The Lovely Bones) hầu như không có cơ hội lật lại thế cờ.

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Christoph Waltz & Mo’Nique

Mo’Nique cũng gần như không có đối thủ trong cuộc đua giành tượng vàng Oscar. Vai diễn bà mẹ ác độc và nhẫn tâm của Mo’Nique trong Precious khiến người xem phải lạnh người. Người tiên đoán sớm nhất thành công của Mo’Nique cho vai diễn này chính là Ophra Winfrey, nhà sản xuất của bộ phim khi bà mời cô đóng vai này. Ophra đùa với Mo’Nique, cũng là một MC trong làng truyền hình Mỹ, rằng cô yêu thích nhà thiết kế thời trang nào nhất, hãy mời họ thiết kế trang phục để chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Và lời nói đùa của Mo’Nique đang dần trở thành sự thật.


L.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm