Blatter: Những phát ngôn gây sốc

02/01/2011 05:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) - Cuối tuần trước, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã phải lên tiếng xin lỗi những người đồng tính khi nói rằng các cổ động viên đồng tính nên “kiềm chế các hoạt động tình dục” nếu họ muốn đến Qatar nhân dịp World Cup 2022, bởi lẽ đồng tính là bất hợp pháp tại Qatar. Nhận xét của Blatter đã khiến giới đồng tính nổi giận, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ngài chủ tịch đưa ra những phát ngôn gây sốc.

Giống như mọi nhà lãnh đạo có thời gian cầm quyền kéo dài quá lâu, 12 năm nắm quyền lãnh đạo FIFA đã khiến Blatter tin rằng ông là một trong những người quan trọng nhất, không chỉ trong thế giới bóng đá, mà trên toàn cầu. Blatter tin tưởng chắc chắn rằng cả thế giới đã bị ám ảnh bởi quả bóng tròn. “Ngay cả một bào thai trong bụng mẹ cũng đá đấy”, ngài chủ tịch nói hồi đầu năm 2008.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Ảnh Getty

Cũng liên quan đến phụ nữ và gia đình, Blatter khiến nhiều người khó chịu với nhận xét về vụ bê bối ngoại tình làm John Terry mất băng đội trưởng tuyển Anh vào tháng 2/2010: “Đó là kiểu Anh thôi. Chuyện này xảy ra ở Mỹ Latin thì anh ấy còn được hoan hô ấy chứ”.

Không che giấu sự khó chịu với bóng đá Anh mà Blatter coi là tham lam và quá đáng, ông cáo buộc Premier League đã hưởng lợi một cách phi lý bằng cách khai thác tận lực các tài năng trẻ trên toàn thế giới, từ các nước nghèo và những nền bóng đá yếu kém hơn: “Giống như khi ngồi ở một bàn có nhiều ngón ăn ngon, họ ngấu nghiến và ngấu nghiến. Đó là câu chuyện thành công của Premier League”.

Sự căm ghét bóng đá Anh của Blatter có lẽ lên đến đỉnh điểm khi ông đưa ra nhận xét về việc đội tuyển quốc gia nước này có một huấn luyện viên ngoại. “Tôi phải nói là mình thấy ngạc nhiên khi quê hương của bóng đá bỏ qua luật bất thành văn hay niềm tin rằng đội tuyển quốc gia phải có một huấn luyện viên quốc nội. Tôi chưa bao giờ thấy các đội tuyển Italia, Đức, Brazil hay Argentina có huấn luyện viên người nước ngoài”, Blatter mỉa mai.

Liên quan đến chuyển nhượng, Blatter còn khiến nhiều người nổi giận với tuyên bố về Cristiano Ronaldo. Khi ngôi sao hiện đang khoác áo Real Madrid chuẩn bị rời Manchester United, Blatter nói: “Tôi cho rằng đang xảy ra tình trạng nô lệ trong bóng đá, liên quan tới việc chuyển nhượng cầu thủ”.

Không chỉ khiến những cầu thủ nam bực mình, Blatter cũng xúc phạm cả nữ giới khi giải thích kế hoạch thiên tài của ông về việc cải thiện sức hút của bóng đá nữ với khán giả. Ông cho rằng giải pháp hay ho nhất để lôi kéo khán giả đến sân trong những trận bóng đá nữ là yêu cầu các cầu thủ: “mặc quần soóc chật hơn và ngắn hơn”.

Không chỉ cho giới bóng đá nói chung, Blatter từng làm tổn thương một cầu thủ cụ thể. David Gold, khi còn là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Birmingham, Anh quốc, khẳng định Blatter đã “lăng nhục” một cầu thủ của ông khi ngài Chủ tịch FIFA đưa ra bình luận về pha vào bóng của Martin Taylor với tiền đạo lúc đó khoác áo Arsenal Eduardo làm anh này gãy chân. “Tôi thấy sốc khi chứng kiến một cầu thủ bị tấn công như thế. Đó không phải là bóng đá. Bóng đá là một môn thể thao mà các cầu thủ phải tiếp xúc với nhau, nhưng là một trò chơi có luật lệ. Bạn phải tôn trọng luật và những gì chúng ta được hứng kiến không phải là bóng đá. Đó chỉ là một người hủy hoại một người khác”. Tuyên bố đó được đưa ra bất chấp sự thật rằng Taylor nói anh không hề có ác ý gì và lời giải thích của hậu vệ Birmingham được chấp nhận rộng rãi.

Loan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm