Sepp Blatter "vạ miệng" vì nói đùa: Đừng động đến dân gay

16/12/2010 09:42 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Giới đồng tính luyến ái đang phản ứng giữ dội với câu nói đùa của chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, khi ông này cho rằng họ nên "kiềm chế" quan hệ trong thời gian diễn ra VCK World Cup 2022 bởi Qatar là nơi mà gay được coi là bất hợp pháp.

Vị chủ tịch 74 tuổi này có lẽ chẳng ngờ lời nói "vô thưởng vô phạt" của mình lại khiến giới đồng tính luyến ái trên khắp thế giới phẫn nộ đến vậy. Ngôi sao bóng rổ John Amaechi của NBA - anh thừa nhận mình là gay năm 2007 - là người đầu tiên tấn công Blatter khi buộc tội ông là kẻ "cổ hủ, bảo thủ và vô văn hóa". Các CĐV Gay của bóng đá thì tức điên lên và kêu gọi vị quan chức cấp cao này rút lại ý kiến hoặc từ chức ngay lập tức. Câu nói đùa của Blatter đã gây một tràng cười lớn tại buổi họp báo tại Johannesburg, và sau đó ông đã phải cố gắng lái vấn đề thật nhanh bằng câu nói chữa: "Dù sao chúng ta không có ranh giới với bóng đá".

Năm 2004 ở một cuộc phỏng vấn với BBC, vị lãnh đạo đáng kính này từng gây tranh cãi khi cho rằng các cầu thủ nữ nên "buộc chặt quần hơn" để giúp môn thể thao Vua phổ biến trong phái yếu. Hồi đầu năm nay, ông còn tuyên bố việc Terry bị tước băng đội trưởng là điều đáng được hoan nghênh tại các nước... Latinh.

H.D

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm