Chia tay một tượng đài

23/06/2008 09:37 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Lời xin lỗi của Marco van Basten dành cho người gác đền của ông trong phòng họp báo đã trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Hà Lan đã thất bại, và cũng như những người khác, van der Sar không cần có nhưng lời như vậy để thảnh thơi rời khỏi đội bóng áo da cam.
 
Guus Hiddink - người đã phát hiện, và cũng là người chấm dứt sự nghiệp của anh - đã đến chia tay thủ môn số 1 của Hà Lan sau trận đấu. Thế là đủ, cho một người đàn ông đã sống, và trải qua biết bao vinh quang, cũng như tủi nhục. Tất cả rồi cũng sẽ qua, mà không cần những kỷ lục, hay cả những lời xin lỗi.
 
Marco van Basten đã nói lời chia tay Hà Lan chỉ 3 năm trước khi Edwin van der Sar ra mắt trong khung thành tuyển QG năm 1995. Và giờ đây, họ đã ra đi theo cùng một cách: Thất bại! Nhưng nếu như người ta có thể trách cứ ông chủ tuyển Hà Lan, thì với van der Sar, tất cả chỉ đơn thuần là một cảm giác nuối tiếc, chia sẻ. Van der Sar đã quyết định dừng lại, cho dù rất nhiều người muốn anh tiếp tục cống hiến cho đội tuyển. Chắc chắn, người thủ thành cao lêu nghêu với biệt tài phát bóng ấy sẽ để lại một khoảng trống đáng kể trước khung thành cơn lốc màu da cam.
 
 
Ở tuổi 37, Edwin hầu như đã có tất cả với các CLB mà anh khoác áo. Nhưng với đội tuyển Hà Lan, mọi thứ lại chấm dứt một cách dang dở. Tính cả trận thua Nga, thủ môn đã có 128 lần khoác áo Hà Lan đã có 16 lần ra sân tại các kỳ Euro, ngang bằng với kỷ lục của trung vệ người Pháp, Lilian Thuram. Nhưng con số 16 ấy lại là một kỷ niệm buồn, sau khi Dmitri Torbinski và Andrei Arshavin sút tung lưới anh ở St. Jakob-Park. Không, van der Sar không có lỗi gì hết trong thất bại đó, trong một trận đấu mà các đồng đội của anh không còn là chính mình. Man Utd đã ưu đãi anh bằng những danh hiệu lớn ở cấp CLB, nhưng Hà Lan thì không. Đó có lẽ cũng là một sự công bằng, dành cho một thủ môn đã ngấp nghé tuổi giải nghệ.

“Thật đau đớn khi Hà Lan không thể chơi hay như ở vòng bảng”, van der Sar nói, “Tôi đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau VCK năm nay, nhưng quả thực, thất bại này khiến tôi cảm thấy thật tiếc nuối. Tôi sẽ nhớ tất cả, những kỷ niệm đẹp nhất, và cũng buồn nhất với tuyển Hà Lan. Chúng tôi đã từng vào tứ kết, vào bán kết những giải đấu lớn, nhưng thật tiếc khi tôi chưa thể chứng kiến ngày đăng quang của đội bóng. Thật buồn vì điều đó, nhưng bóng đá là như vậy”.

Trong lòng người hâm mộ, Edwin van der Sar có thể được xem như một tượng đài. Anh không phải là mẫu thủ môn bắt bóng bay bướm, hay có những cú phản xạ hảo hạng ở đội tuổi gần 40. Nhưng trên hết, Edwin lại là chỗ dựa vững chãi cho các đồng đội, là một lá chắn đầy kinh nghiệm trên sân, một người đàn anh khiêm nhường, và đáng tin tưởng.

Hà Lan chia tay anh, chia tay một tượng đài của sự dang dở. Nhưng sẽ không ai quên anh, một trong thủ thành xuất sắc nhất châu Âu.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm