Liverpool: Kuyt háo hức quay lại chốn xưa

30/09/2010 06:18 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online)- Liverpool sẽ có chuyến làm khách của FC Utrecht trong khuôn khổ Europa League và tiền đạo Dirk Kuyt có lẽ là người mong mỏi cuộc chạm trán này hơn ai hết bởi Utrecht chính là nơi đã đưa chân sút người Hà Lan đến với bóng đá chuyên nghiệp.

Trên trang web chính thức của CLB, Kuyt đã bày tỏ cảm xúc của mình trước khi quay trở lại đội bóng cũ trong màu áo Liverpool. “Có rất nhiều ý nghĩa khi tôi quay trở lại. Đó là CLB đã cho tôi cơ hội được thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã có 5 năm gắn bó và thực sự yêu thích nơi đó. Tôi đã thực sự hạnh phúc với cơ hội mà họ đã mang lại cho tôi. Hiện tại thì tôi không biết nhiều về cầu thủ ở đó nữa. Chỉ còn 2 hay 3 người trong đội của tôi trước đây còn thi đấu cho CLB, nhưng tôi vẫn còn nhớ những người đang làm việc tại đó. Vì thế, thật tuyệt khi quay lại và gặp họ”.

”The Kop” đang gặp rất nhiều khó khăn sau những trận đấu ở Premier League nhưng trên mặt trận Europa League năm nay Liverpool đã có những kết quả rất khả quan khi đội bóng thành phố cảng nước Anh ghi được 4 bàn
Kuyt ăn mừng bàn thắng vào lưới Sunderland- Ảnh Getty
trong trận đại thắng Steaua. Chính vì vậy, một chiến thắng trước Utrecht sẽ có ý nghĩa tinh thần rất lớn với các cầu thủ và CĐV của Liverpool. “Chúng tôi muốn có một chiến thắng. Nếu Liverpool đánh bại Utrecht ngay trên sân nhà của họ thì thật là tuyệt vời bởi vì chúng tôi đã có 6 điểm ở vòng bảng và chắc chắn sẽ có tên ở vòng trong. Chúng tôi tập luyện chăm chỉ hàng ngày và biết rằng chúng tôi có khả năng. Vấn đề là thời gian cho đến khi chúng tôi mang lại kết quả”, vẫn lời Kuyt nhận định về trận đấu.


Mặc dù thi đấu tại Anh nhưng Kuyt vẫn rất quan tâm tới nền bóng đá quê nhà và không chờ đợi sẽ có được chiến thắng dễ dàng trước Utrecht: “Tôi thích dõi theo bóng đá Hà Lan và xem các đội bóng phát triển như thế nào, đặc biệt là ở đấu trường châu Âu. Khi chúng tôi thi đấu vòng loại, tôi thấy họ đã có trận đấu rất hay trước Celtic và tôi nói với một vài đồng đội của mình rằng tôi thích được chơi bóng ở đó và việc trở lại CLB cũ thật là đặc biệt. Họ là một đội bóng trẻ nhưng chơi rất hay, đặc biệt là trên sân nhà. Họ đã có những kết quả khả quan ở đây, chẳng hạn như việc đánh bại Celtic 4-0. Chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng trước Napoli cũng rất ấn tượng. Họ sẽ gây khó khăn cho những đội bóng lớn. Nếu bạn hỏi các cầu thủ Ajax liệu họ có thích đến Utrecht hay không thì mọi người sẽ trả lời là “không” bởi rất khó để có một kết quả tốt ở đó. Với chúng tôi, đó là một trận cầu lớn và tôi mong chờ không khí ở đó sẽ sôi động”.

Chấn thương vai đã buộc Kuyt phải ngồi ngoài trong một số trận gần đây nhưng ngay khi trở lại với sân cỏ, tiền đạo người Hà Lan đã ngay lập tức "nổ súng" trong trận hòa 2-2 với Sunderland tại Premier League. Tình hình hiện đã khá hơn nhưng Kuyt thừa nhận rằng vết thương vẫn đang ảnh hưởng đến phong độ của anh: “Tôi vẫn cần thêm chút ít thời gian. Chấn  thương kiểu này cần đến 4 đến 6 tuần. Tôi đã hồi phục nhanh chóng nhưng bạn cũng cần một vài trận đấu để quay lại với cảm giác bóng. Rõ ràngviệc ghi bàn trở lại là một cảm giác tuyệt vời và nó cũng giúp cho CLB. Không may là chúng tôi đã không có được chiến thắng nhưng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi muốn cải thiện càng nhanh càng tốt. Hi vọng là chúng tôi có thể bắt đầu điều đó với trận đấu gặp Utrecht và tiếp đến là giành được 3 điểm từ Blackpool. Sau đó chúng tôi có thể có mặt tại đấu trường châu lục với tâm trạng tốt hơn”.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm