Salma Hayek: Con gái là lẽ sống của đời tôi

28/08/2010 10:15 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây người đẹp gốc Latin Salma Hayek bộc bạch với độc giả nhiều thông tin về cuộc sống riêng tư của cô bên chồng và con gái.

Nếu đã từng gặp Salma Hayek, bạn sẽ khó có thể tin cô là một phụ nữ 43 tuổi đã có gia đình và một cô con gái. Trong một buổi trò chuyện với tạp chí OK nhân dịp ra mắt bộ phim mới Grown Ups tại New York, Salma gây ấn tượng với những người có mặt bởi vẻ trẻ trung, gợi cảm và quyến rũ.

* Gần đây ít thấy chị xuất hiện trên màn ảnh…

Tôi đã nhận ra vai trò lớn nhất trong cuộc đời mình, đó chính là làm mẹ. Trước đây tôi thật sự không rõ tôi là ai và tôi phải làm gì. Còn giờ đây con gái Valentina chính là lẽ sống của đời tôi. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về con gái tôi, yêu cả việc thay tã cho con.


Salma Hayek. Ảnh OK

* Cuộc sống như vậy có vẻ không mấy thú vị?

Ồ không, trái lại đây chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả, kể cả việc phải gián đoạn công việc một thời gian bởi tôi nghĩ mình có một sự nghiệp vững chắc. Vì thế tôi hoàn toàn yên tâm khi phải nghỉ sinh con trong một thời gian dài.

* Chị không để lỡ điều gì?

Điều mà tôi để lỡ mất chính là thời gian. Tôi không thể cống hiến một cách nhiệt tình cho các tổ chức nhân đạo như trước kia nữa. Tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho bạn bè.

* Chị sắp xếp thế nào để có thể tham gia đóng bộ phim Grown Ups?

Cũng không mấy khó khăn. Phim trường là một vườn trẻ và các diễn viên có thể dẫn theo con cái. Vì thế Valentina có thể đi đóng phim cùng tôi. Một điều may mắn nữa là bọn trẻ sàn sàn tuổi nhau. Tuy nhiên đôi khi tôi cũng cảm thấy áp lực và kiệt sức. Các đồng nghiệp nam của tôi có thể yên tâm tập trung vào công việc bởi đã có vợ chăm sóc con cái. Ngược lại với họ, tôi phải tự mình xoay xở và làm mọi thứ.

Điều đó cũng đúng trong mối quan hệ của chị với ông xã François-Henri Pinault bởi anh ấy sống ở Paris còn chị thì ở Los Angeles?

Đúng vậy, nhưng giờ đây tôi đã quen với chuyện này. Tất nhiên là sẽ tuyệt hơn nhiều nếu hai vợ chồng tôi được thường xuyên ở bên nhau. Song cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. François cho tôi khoảng thời gian riêng tư cần thiết nhưng anh luôn sẵn sàng giúp đỡ và ở bên khi tôi cần.

* Con đường đến với hạnh phúc của chị có vẻ hơi khó khăn: năm 2008, một năm sau ngày sinh của con gái, chị tuyên bố huỷ hôn và rồi đến đầu năm 2009 lại quyết định kết hôn. Phải chăng vì chị lo sợ điều gì?

Lúc đó tôi biết rằng chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp song tôi lại chưa có ý định kết hôn. Tôi chỉ mong muốn có một người đàn ông sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời và có với người ấy những đứa con. Giờ đây, tôi thấy kết hôn là điều thật tuyệt vời.

* Chồng chị cũng cảm thấy như vậy?

Tất nhiên, song anh ấy có cái nhìn toàn diện hơn. Anh đã có hai đứa con từ cuộc hôn nhân với người vợ trước.

* Chị sẽ không quá nuông chiều con cái?

Tôi biết rằng mình nên là một người mẹ thế nào và vì thế tôi sẽ nghiêm khắc với con. Với tôi, điều quan trọng nhất là con gái được phát triển trong môi trường gần gũi với thiên nhiên. Bản thân tôi là một người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, vì vậy tôi cảm thấy thoải mái nhất khi được sống trong ngôi nhà ở vùng nông thôn. Ở đây, con gái tôi sẽ được tận hưởng những “vị thuốc” tuyệt diệu từ thiên nhiên. Đó chính là một trong những món quà quí giá nhất của cuộc sống.

* Có khi nào chị cảm thấy lo sợ rồi một này niềm hạnh phúc này sẽ không còn?

Tôi không phải tuýp người hay lo sợ song tôi vẫn luôn cẩn trọng trong cuộc sống bởi con người không thể kiểm soát được tất cả mọi chuyện. Nhưng dù gì thì tôi vẫn là một người lạc quan. Tôi cảm thấy thoải mái và có một niềm yêu cuộc sống mãnh liệt. Với tôi, không bao giờ có chuyện lùi bước mà chỉ có tiếp bước về phía trước.

Kim Thoa (Theo OK)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm