(TT&VH Online) - Tiền vệ David Silva đang tự làm cho mối quan hệ giữa anh và Del Bosque xấu đi khi gián tiếp chỉ trích HLV của đội tuyển Tây Ban Nha vì đã không trọng dụng anh.
ĐT Tây Ban Nha đã sớm vượt qua được vòng loại Euro 2012 nhưng David Silva vẫn có lý do để cảm thấy không vui. Anh chưa thể chứng minh được giá trị trong đội hình của ĐKVĐ thế giới. Bất chấp phong độ đỉnh cao trong màu áo Man City, tiền vệ 25 tuổi vẫn không được trao một vị trí đá chính trong màu áo ĐTQG.
![]() Silva lo ngại cho tương lai ở ĐT Tây Ban Nha - Ảnh Getty |
Quá thất vọng với việc bị “thất sủng”, Silva đã lên tiếng về tương lai của anh ở ĐTQG. “Quyết định cuối cùng sẽ luôn thuộc về HLV nhưng tôi đang thực sự nghi ngờ khả năng mình có một vị trí nào ở Euro 2012 sắp tới”, Daily Mail (Anh) dẫn lời của Silva.
Thực tế, Silva đã bị mất suất đá chính của ĐT Tây Ban Nha kể từ sau trận đấu đầu tiên ở World Cup 2010, khi Tây Ban Nha bại trận 0-1 trước Thụy Sỹ. Silva chỉ được đá thêm 4 phút trong trận bán kết với ĐT Đức và không có tên trong trận chung kết với Hà Lan (Tây Ban Nha thắng 1-0).
Sau World Cup 2010, Silva lại được trao cơ hội và anh đã ghi bàn trong các trận giao hữu với ĐT Mexico và Colombia cũng như hai trận đấu với Litva và Liechtenstein. Tuy nhiên, điều đó không đủ để giúp anh chiếm được niềm tin của Del Bosque. Dưới thời của “ngài râu kẽm”, 4 tiền vệ thường xuyên được đá chính là Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Xabi Alonso. Ngoài ra trong tay Del Bosque còn có 2 sự lựa chọn khác là Cesc Fabregas và Juan Mata.
“Tôi không muốn cân đo đong đếm về niềm tin của HLV. Sau những chỉ trích, tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều, nhưng màn trình diễn của tôi vẫn không khiến HLV tin tưởng. Tôi đã rất tự tin nhưng sau trận đấu với Thụy Sỹ, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi cảm thấy mình là một nạn nhân của trận ra mắt tệ hại mà ĐT Tây Ban Nha đã có ở World Cup”, Silva nói.
Việc Silva tin rằng HLV Del Bosque nên trao cho anh thêm nhiều cơ hội thực ra hoàn toàn có cơ sở. Trong màu áo Man City, cựu tiền vệ của Valencia đang chơi đầy ấn tượng. Anh được ví như “ngòi nổ” với khả năng gây đột biến ở bất cứ thời điểm nào. “Càng ngày tôi càng cảm thấy mình hoàn thiện hơn qua từng trận đấu. Mùa giải năm ngoái tôi đã chơi tốt nhưng năm nay, tôi thấy còn tốt hơn nữa”.
Khi một cầu thủ đang có điểm rơi phong độ, việc đưa ra những đòi hỏi là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, thay vì trách Del Bosque, Silva nên tự trách vì đã sinh ra không gặp thời...
Nhật Quang (tổng hợp)
