GĐĐH CLB ĐT.LA ông Phạm Phú Hòa: “Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”

12/04/2011 12:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã ở dưới đáy của thất vọng, nhưng ĐT.LA vẫn tin rằng, họ sẽ trở lại rất mạnh mẽ. Trong cuộc cuộc trao đổi với TT&VH, GĐĐH Phạm Phú Hòa quả quyết sẽ đưa ĐT.LA trở lại với ánh hào quang xưa bằng sự khởi sắc trong giai đoạn lượt về.

“Chúng tôi sẽ cho toàn đội xem lại băng hình ở những mùa giải gần đây, ngay vào thời điểm khó khăn nhất, để khơi lại tinh thần chiến đấu cho đội bóng. Với lực lượng thậm chí còn yếu hơn so với hiện tại, ĐT.LA đã giảnh được kết quả khả quan tại BTV – Number 1 Cup 2010 và giải Navibank Cup sau đó. Cần phải cho cầu thủ niềm tin, rằng số mệnh nằm trong tay mình và bản thân họ có thể thay đổi được”, ông Phạm Phú Hòa khẳng định.

GĐĐH Phạm Phú Hòa quả quyết sẽ đưa ĐT.LA trở lại với ánh hào quang xưa

bằng sự khởi sắc trong giai đoạn lượt về. Ảnh: VSI


“Không thay HLV Simon McMenemy”

* Đã giữ cương vị GĐĐH ĐT.LA được 10 năm nay, có thời điểm nào “Gạch” từng rơi vào bĩ cực như hiện tại không, thưa ông?

- 10 năm là một khoảng thời gian rất dài. Chúng tôi đã từng trải qua nhiều thời khắc thậm chí còn khó khăn hơn nhiều. Nếu không nhầm, thì ở V-League 2009, năm mà chúng tôi chỉ về thứ 10 chung cuộc, đã có thời điểm ĐT.LA rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Xuất phát chậm có lẽ đã là truyền thống của “Gạch”. Điều quan trọng là chúng tôi không bao giờ đánh mất niềm tin. ĐT.LA sẽ trở lại rất mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về.

* Cở sở nào để ông tin rằng, đội bóng còn có thể khởi sắc?

- 1 điều rất yên tâm rằng, ĐT.LA là tập thể đoàn kết và giàu khát vọng. Chế độ lương thưởng của chúng tôi cũng rất tốt, thậm chí là chẳng thua kém một đội bóng nhà giàu nào. “Gạch” đang có 1 HLV tài năng và có kinh nghiệm làm bóng đá khu vực Đông Nam Á (Simon McMenemy, cựu HLV ĐT Philippines – PV). Điều mà ĐT.LA thiếu là sự hiểu nhau giữa HLV trưởng và các cầu thủ. Chúng tôi cần thêm thời gian và bản thân tôi sẽ hỗ trợ tối đa để HLV McMenemy hoàn thành tốt công việc của mình.

* Có vẻ như HLV Simon McMenemy rất được tin tưởng và đội bóng sẽ không tiếp tục chạy theo thói quen thay HLV, trong bất kỳ hoàn cảnh nào?

- Cần phải nói lại cho rõ thế này. Bất cứ HLV nào từng làm việc cho ĐT.LA đều khẳng định được năng lực huấn luyện và có thành tích cả. Nhưng trước đây, khi chúng tôi thay rất nhiều HLV thì đó là lý do khách quan, như môi trường sống và làm việc không phù hợp, xung đột văn hóa xảy ra. Khi HLV McMenemy, một người Anh, đến Bến Lức, tôi cũng đã e ngại điều này. Tuy nhiên, McMenemy đã chứng minh anh ta không giống với rất nhiều trường hợp trước đó. Chúng tôi tin tưởng McMenemy và sẽ không nghĩ đến chuyện thay tướng thêm 1 lần nào nữa.

“Không máu thì không làm, mà đã làm phải làm cho tốt”

* Trong một lần trao đổi với bầu Thắng (Chủ tịch Võ Quốc Thắng), ông nói rằng, GĐĐH Phạm Phú Hòa là người quán xuyến và quyết định phần lớn các công việc tại đội bóng. Có thể hiểu đã có một cuộc chuyển giao quyền lực giữa ông Thắng và ông Hòa được không?

- Nếu tôi luôn được bầu Thắng cũng như HĐQT Cty tin tưởng, giao phó trọng trách thì tôi phải làm được việc. Nhưng nó không có nghĩa là tôi độc tài. Mọi việc lớn nhỏ ở ĐT.LA đều phải thông qua HĐQT và tôi chỉ là GĐĐH CLB. Cần phải hiểu rõ nguyên tắc ấy. Cũng như HA.GL, 10 năm bước vào làng bóng đá chuyên nghiệp, ĐT.LA đã là 1 thế lực bằng sự định hướng như thế. Chúng tôi đã và luôn muốn làm bóng đá chuyên nghiệp một cách bài bản, chứ không chụp giật, không giống với các đội bóng chỉ có tuổi đời ít ỏi.

* Gần đây đã xuất hiện thông tin, bầu Thắng muốn rút lui và ông Hòa cũng đã có ý định “chuyển công tác”?

- Nếu không chịu được sức ép, tôi đã xin nghỉ lâu rồi, chứ chẳng phải đợi cho đến lúc này. Thế nên, những thông tin như trên, chỉ là sự chắp ghép, là suy luận 1 chiều thôi. Tính tôi, nếu không còn máu, thì rút lui, không làm nữa, nhưng đã làm, phải làm cho tốt. Tôi sẽ cố gắng với khả năng tốt nhất để vực dậy một ĐT.LA như thời hoàng kim. “Gạch” sẽ trở lại trong thời gian ngắn nhất có thể!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi

Cho đến hôm Chủ nhật vừa qua, tiền vệ Huỳnh Nhật Thanh đã lên bàn mổ ghép sụn chêm đầu gối. Trong thời gian tới, trung vệ Thanh Giang sẽ qua Singapore để mổ dây chằng đầu gối. Lực lượng của ĐT.LA vốn đã mỏng, yếu và thiếu tứ tung, giờ tiếp tục bị bào mòn. Đây là thách thức không nhỏ với HLV Simon McMenemy trong lộ trình đưa “Gạch” thoát khỏi lưỡi hái từ thần.

Tùy Phong (Thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm