Perez phải tháo kíp "quả bom" mâu thuẫn giữa Mourinho và Casillas

22/04/2013 16:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 2002, Real Madrid chỉ cách chung kết Champions League hai lượt trận bán kết nữa thôi (gặp Borussia Dortmund vào 24 và 30/04). Nhưng khác với các chiến dịch Champions League của những MouTeam gần đây (Porto, Inter Milan), Real không phải một thể thống nhất. Khối pha lê màu trắng đang rạn nứt từ bên trong bởi những mâu thuẫn cá nhân có thể ví như một trái bom nổ chậm.

 

Người ta không thể giải quyết tình huống với một quả bom đã châm ngòi bằng cách lờ nó đi, nếu thế hậu quả sẽ tai hại không kém gì vụ khủng bố ở giải chạy Boston. Hãy tìm cách tháo ngòi nổ trước khi quá muộn! Nhưng tháo như thế nào? Ai đã từng làm công việc tháo ngòi nổ bom sẽ nói rằng, để làm công việc này đức tính đầu tiên và quyết định là sự khéo léo, chính xác.


Biếm họa: Floerentino Perez giữa cuộc chiến Casillas - Mourinho

Một cách hình ảnh, có thể ví von chủ tịch Florentino Perez là anh chàng tháo ngòi trái bom được châm bởi 2 phe phái: phe Tây Ban Nha đứng đầu là đội trưởng Iker Casillas và đội phó Sergio Ramosphe Bồ Đào Nha với “leader” Jose Mourinho

 

Bom nổ chậm trong lòng Pha lê trắng


Thành tích tệ hại của Real Madrid hồi đầu mùa khiến ưu thế từng nghiêng về phe Tây Ban Nha. Nhưng chấn thương gẫy ngón tay tai hại của thủ lĩnh tinh thần Casillas khiến cục diện đảo chiều theo hướng có lợi cho phe Bồ Đào Nha.

 

Không phải nhẫu nhiên mà một loạt các tín hiệu tích cực gần đây đều ủng hộ Mourinho và "phe phái" của ông. Phong độ ấn tượng của "người đóng thế" Diego Lopez (trung bình mỗi trận có 3,45 pha cứu thua, giúp Real thắng 8/9 trận có anh). Người ta đặt ra nghi vấn rằng những số liệu chuyên môn về thành tích của D. Lopez do chính người của Mou cung cấp, thậm chí cả việc các CĐV Real chỉ trích đội trưởng của mình cũng được cho là có sự sắp xếp ở hậu trường.


Ảnh: Phong độ ấn tượng của Diego Lopez làm đảo chiều cuộc chiến trong phòng thay đồ Real

Hình ảnh rực rỡ của Diego Lopez là lát cắt bề nổi cho thấy cán cân quyền lực trong phòng thay đồ Real Madrid đang nghiêng về phe Mourinho. Từ một người bị cho là phải rời khỏi Bernabeu, "Người đặc biệt" đang dần tìm lại bóng dáng của vị chúa cứu thế mà ông vẫn thường tự ví von. Kèm theo đó, khuôn mặt buồn bã đầy cam chịu của Casillas trên băng ghế dự bmang ý nghĩa nhiều hơn những gì người ta tưởng.


Từ những cãi cọ trong phòng thay đồ, cuộc chiến giữa 2 phe chuyển sang một hình thái mới: tận dụng ưu thế của báo chí, diễn đàn và các trang mạng xã hội. Về điều này thì Casillas (dù có một cô bạn gái phóng viên) không thể hơn được một kẻ "lắm chiêu" và luôn rất bạo miệng lên hàng thượng thừa như Mourinho.

 

Thái độ im lặng của Casillas, người ủng hộ thì bảo rằng anh cực kỳ đàn ông, chấp nhận chịu thiệt để tạo nên bầu không khí yên bình (tạm thời) cho đội bóng, kẻ chê bai thì bảo rằng anh thua Mourinho đến nơi rồi.


Một người trầm tính như Casillas thì bằng thế quái được cáo già Mourinho 

Về phần mình, Mourinho - vẫn giữ đúng phong thái tung ra những phát ngôn đầy tính chất khách sáo. Ông không chỉ trích trực diện cá nhân nào, mà đơn thuần nói về chuyên môn, nhưng ẩn sau đó là lời thách thức: “Với phong độ đang thể hiện, rất khó để đưa Diego Lopez ra khỏi khung thành”. Đến một người ủng hộ Casillas là HLV Del Bosque cũng chỉ có thể bênh vực một cách yếu ớt: "HLV trưởng CLB có toàn quyền lựa chọn nhân sự".

Chờ Perez tháo ngòi

Các CĐV Real cũng đang bị chia rẽ trong cuộc chiến 2 phe. Hôm 06/01, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với Casillas khi đội trưởng của họ vào sân trong trận đấu với Real Sociedad. Phần còn lại, cụ thể là khu vực khán đài phía Nam, thừa nhận họ đã giăng biểu ngữ phản đối Casillas, điều mà theo HLV del Bosque và một vài đồng đội của anh tại ĐT Tây Ban Nha là “không thể chấp nhận được”, “Các CĐV Real nên xấu hổ khi họ công kích thủ quân của mình”.

Hai tuần trước, Casillas đã bị chỉ trích vì tỏ thái độ với Diego Lopez. Nhưng trong trận đấu với Betis là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược: Casillas ôm hôn thắm thiết người đang lấy mất vị trí của mình, cho thấy sự cầu thị của anh. Thêm một ví dụ cho thấy, thủ môn 31 tuổi là một người cực kỳ chuyên nghiệp. Trưởng thành từ lò đào tạo Castillas, Casillas gắn bó máu thịt với Real, và luôn xem đội bóng là trên hết. Điều đó khác hẳn một người cứ vài năm lại đổi đội bóng một lần như Jose Mourinho.

Vậy chủ tịch Florentino Perez chắc hẳn đã biết nên chọn lựa ai cho mục tiêu dài hạn hướng tới nhiệm kỳ thứ 4 nắm chức chủ tịch Real.

Đừng phạm sai lầm như đã từng mắc phải với Fernando Hierro, Redondo, Raul Gonzalez, Guti và Luis Figo trong quá khứ. Real không chỉ cần những viên pha lê để dát vàng sân cỏ, họ cần cả những viên ngọc - dù không còn lóng lánh - nhưng có độ bền về thời gian.

Barcelona đang làm cực tốt vấn đề này với việc đề nghị Eric Abidal đảm đương vai trò đại sứ. Điều đó buộc Perez phải suy nghĩ lại.

Tất cả phụ thuộc vào ông !

Anh Tuấn

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm