Sức ép

10/03/2011 11:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Barca không cần cú đánh gót "hữu nghị" của Cesc Fabregas. Họ cũng không cần trọng tài Busacca bắt Arsenal phải chơi thiếu người. Cũng không cần nốt quả penalty, nếu ai đó còn cho rằng Pedro ngã vờ sau cú cài chân của Koscielny. Barca đơn giản là chẳng cần ai giúp đỡ cả.

Arsenal (áo vàng) đã để Barca lấn lướt- Ảnh Getty

Chiếc thẻ đỏ của Van Persie là một bước ngoặt của trận đấu, không sai. Nhưng có ai dám khẳng định rằng Barca sẽ không thể thắng nếu không có chiếc thẻ đỏ ấy? Thực tế, ngay từ khi còn chơi mất người, Arsenal đã để cho Barca lấn lướt hoàn toàn. Đó là lỗi của họ. Ở lượt đi, thế trận của Arsenal đâu đến nỗi nào, lý do là vì họ không kéo đội hình xuống quá sâu, và các cầu thủ của họ đã liên tục di chuyển để gây sức ép thay vì cố gắng giữ vững vị trí của mình như ở Camp Nou. Chính điều này đã gián tiếp giúp các cầu thủ Barca có điều kiện gia tăng sức ép, và khi sức ép là quá lớn, mọi điều tồi tệ đều có thể xảy ra.

Cú đánh gót tai hại của Cesc, hay những phản ứng thiếu kiềm chế của Van Persie trong hiệp 1 (bóp cổ hết cầu thủ này đến cầu thủ kia, và đó có lẽ là lý do Busacca tập trung "soi" anh), đều là biểu hiện của việc không chịu nổi sức ép. Cesc cố thực hiện một pha đánh gót ngay trước vòng cấm đội nhà, bởi sức ép quá lớn từ các cầu thủ Barca khiến anh nghĩ rằng mình cần phải làm một cái gì đó "đặc biệt" để thoát đi. Van Persie liên tục gây hấn với đối phương, vì tiền đạo người Hà Lan lúc đó đã rơi vào trạng thái ức chế không kiểm soát được, do không quen với việc suốt cả hiệp đấu không có cơ hội có lấy một pha chạm bóng nào cho ra hồn.

Hai yếu tố đó - Arsenal lùi xuống quá sâu và một số vị trí chủ chốt không có được trạng thái tốt nhất, kết hợp với năng lượng, và cả sự dũng cảm, khi đòi lại bóng trong từng cầu thủ Barca, khiến đội bóng Anh gần như không thể nào thực hiện nổi 3 đường chuyền liên tục trong một pha bóng. Sự bất lực thể hiện rõ nhất qua việc Almunia mỗi khi có bóng lại cố phát mạnh ra hai góc sân, với hi vọng kiếm được một quả ném biên gần khung thành đối phương. Và cả qua việc khi truyền hình còn chưa quay lại xong một cơ hội của Barca, thì bóng đã ở trước vòng cấm Arsenal và đội chủ nhà lại sắp sửa có thêm một cơ hội.

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm