Man City: Thắng trên thị trường, thua ở “chiến trường”

12/08/2013 07:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã chi 88 triệu bảng để mua sắm Hè này, nhưng số tiền ấy vẫn không đủ giúp họ tạo ưu thế trước Arsenal, đội chưa chi xu nào trên thị trường chuyển nhượng.  Chuyện gì đang xảy ra?

Có hai tân binh góp mặt trong đội hình xuất phát của Man City trước Arsenal là Fernandinho và Negredo. Nhưng cả hai đều chưa đạt yêu cầu. Fernandinho tạo ra nhiều ngờ vực, rằng tại sao ông Pellegrini lại… mua anh về, khi cầu thủ người Brazil hệt như phiên bản chưa nâng cấp của Yaya Toure, nghĩa là giống y về phong cách, nhưng thua xa về đẳng cấp. Negredo tiếp tục phong độ ấn tượng như tại Audi Cup. Nhưng anh vẫn quá vô duyên. Một bàn ghi được là quá ít, so với số cơ hội trôi qua trước mũi giày của chân sút người TBN.

Sau Jovetic, Negredo, Navas, nửa xanh thành Manchester vẫn đang ngắm nghía những cầu thủ tấn công mới như Willian (Anzhi) hay Salvio (Benfica). Tuy vậy, họ có lẽ quên rằng hàng thủ mới là nơi cần bổ sung để tạo ra một đội bóng cân bằng.

Alvaro Negredo dứt điểm vô duyên trong trận gặp Arsenal

Hôm qua, Clichy chơi cực tệ. Cựu cầu thủ Arsenal thường xuyên bị đồng đội cũ Walcott vượt mặt. Trước đó, một hậu vệ cánh khác là Zabaleta cũng đá rất tồi trong trận thua trước Bayern tại Audi Cup (lóng ngóng để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền của Mueller). Cũng trong trận gặp Bayern, phương án thử nghiệm Javi Garcia (Pellegrini kéo anh từ tiền vệ xuống chơi trung vệ) cũng mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên. Hàng thủ Man City, từ cựu binh đến “tân binh” (Garcia), đều đang chơi chưa ổn.

Manuel Pellegrini tự tin nói rằng sau những bản hợp đồng lớn, Man City đã sẵn sàng cho mùa giải mới với đội hình mạnh nhất Premier League. Nhưng bóng đá không phải một phép cộng. Cho đến giờ, khả năng dẫn dắt những đội bóng lớn của Pellegrini vẫn là một dấu hỏi. Ông từng được mệnh danh là “Arsene Wenger” của Villarreal, và cũng rất thành công với một đội bóng khủng hoảng là Malaga mùa vừa qua. Nhưng tại Real Madrid, nơi danh hiệu là yêu cầu tối thiểu và sự kiên nhẫn không tồn tại, giống ở Man City bây giờ, Pellegrini đã không thể trụ nổi.

Man City đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng mùa này rất sớm. Nhưng dự án bóng đá của họ quá đồ sộ, nên cần rất nhiều thời gian. Thời gian cho Pellegrini chuyển Man xanh sang lối chơi tấn công chủ động bằng bóng ngắn. Thời gian cho các tân binh hòa nhập. Thời gian để trung tâm đào tạo trẻ trị giá 100 triệu bảng hoàn thành. Thời gian để văn hóa bóng đá của CLB được xây dựng, ở đội bóng đã và đang được vun đắp bằng tiền. Và thời gian, để một triết lý bóng đá thống nhất từ những người Tây Ban Nha là Soriano (Giám đốc điều hành) và Begiristain (Giám đốc bóng đá), truyền thụ vào đội bóng.

Thất bại của Man City hôm qua cho thấy, sau chiến thắng trên thị trường, họ cần thêm một thứ mà tiền không mua được, là thời gian, để có chiến thắng ở chiến trường. Chính vì Arsenal không có cầu thủ mới (mới mua cầu thủ trẻ Sanogo), nên họ thoải mái chơi thứ bóng đá đã quen thuộc hơn chục năm qua của Wenger để hạ gục City. Arsenal không mua cầu thủ, nhưng có một thứ vô giá là sự ổn định. City cũng không thể mua sự ổn định. Họ phải xây dựng nó.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm