Bước nhảy hoàn vũ: Đại Nghĩa bị loại vì hết "sứ mệnh"

06/06/2011 07:28 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Trước khi công bố kết quả, không khí tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) hết sức căng thẳng vì cả hai thí sinh thấp điểm nhất (34 điểm) đều rất được yêu mến tại cuộc thi BNHV. Anh Khoa được đánh giá là thí sinh rất có tiềm năng, còn Thanh Thúy liên tục đứng vị trí Nhất hoặc Nhì trong các đêm nhảy. Kết quả, cả hai đều ở lại, còn Đại Nghĩa, người có số điểm cao hơn lại ra đi vì được ít khán giả bình chọn hơn.

1. Mặc cho trời Hà Nội mưa giông, nhiều con đường ngập nước, Cung thể thao Quần Ngựa với đêm thi thứ 7 của BNHV 2011 diễn ra tối qua (5/6) vẫn... cực nóng, bởi sẽ tiếp tục có 1 cặp thí sinh bị loại trực tiếp, để lộ diện Top 5 BNHV năm nay. Sau đêm thi này, BNHV cũng sẽ rời Hà Nội tới Nha Trang.



Thu Minh tiếp tục dẫn đầu trong đêm thi hôm qua (5/6) - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Tuy vậy, so với đêm thi Samba của BNHV 2010, với tận 4 điểm 10 dành cho Đoan Trang (và mang về cho cô danh hiệu Nữ hoàng Latin), live show tối qua đúng là... “thiếu lửa”.

Thu Minh dù giành được tới 2 điểm 10 của các kiện tướng Dance Sport Khánh Thi và Chí Anh song phần thi này vẫn bị xem là thiếu... bản năng - một đặc tính quan trọng nhất của điệu Samba. Sự lặp lại hình ảnh Zeta - Jones kiêu kỳ trong đêm thi không mang lại cho phần thi này của Thu Minh hiệu quả.

Giám khảo Đức Huy không hài lòng nhất với phần thi này của Thu Minh, bằng chứng là ông chỉ tặng cho ca sĩ Đường cong 8 điểm. Theo Đức Huy, sự chuyển động của “cái hông” chưa khiến Thu Minh trở nên quyến rũ trong điệu nhảy bốc lửa này. Trong khi đó, có lẽ, sự thiếu tự tin trong từng bước nhảy đã khiến Thanh Thúy sa sút phong độ. Lần đầu tiên, BGK đặt Thanh Thúy vào “bảng tử thần” cho dù hầu như các đêm trước đó Thanh Thúy luôn bám sát Thu Minh.



Anh Khoa tiếp tục được khán giả "vớt"

Trái ngược với những phần thi của thí sinh, “cuộc chiến” của các giám khảo lại trở nên “nảy lửa” hơn bao giờ hết. Khánh Thi và Chí Anh - 2 giám khảo đẳng cấp về chuyên môn - đã từng làm cho khán giả... hoang mang khi họ thể hiện những bình luận trái ngược nhau về cùng 1 phần thi của thí sinh. Lần này, các giám khảo không còn “khẩu chiến”, nhưng họ đã “điểm chiến” bằng những số điểm quá chênh lệch. Phần thi của Anh Khoa - Iva lần lượt được 7, 8, 9 và 10 điểm từ giám khảo Quang Dũng, Khánh Thi, Đức Huy và Chí Anh.



Sau nhiều ngày đứng ở vị trí Nhất, Nhì, đêm qua Thanh Thúy lọt "bảng tử thần"

2. Trước đêm thi, người ta đã gần như đoán ra người sẽ chia tay BNHV là Đại Nghĩa, dù cho đêm qua, Đại Nghĩa đã có một phần thi ấn tượng và được 35 điểm. Trong khi đó, Anh Khoa và cả Thanh Thúy đều kém hơn 1 điểm (34 điểm) lại tiếp tục được khán giả giải cứu bằng một lá phiếu không bao giờ được công bố. Có thể lý giải sự chia tay của Đại Nghĩa rằng, anh đã không trở thành một Minh Béo thứ hai như kỳ vọng ban đầu. Sự hài hước trong những vai diễn trên sân khấu của Đại Nghĩa chưa thực sự “hâm nóng” khán giả. Vì thế, phải chăng, “sứ mệnh” của diễn viên này cần kết thúc ở đây?



Đại Nghĩa ra đi vì đã "hết sứ mệnh"?

Hà Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm