Buonanotte che mờ Santi Cazorla

31/07/2011 09:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Malaga, tiền vệ Santi Cazorla, đã có màn ra mắt trong trận đấu với Roda JC của Hà Lan. Tuy nhiên, người để lại dấu ấn đậm nét nhất bên phía Malaga trong trận này không phải là tuyển thủ TBN, mà là tiền vệ người Argentina Diego Buonanotte, người có giá chỉ bằng 1/5 giá của Cazorla.

Buonanotte (trái) che mờ Santi Cazorla - Ảnh Getty

Trong những trận giao hữu trước của Malaga, Buonanotte cũng đã chơi rất tốt, và có những thời điểm anh chơi hay tới mức người ta phải thắc mắc tại sao River Plate lại có thể để anh ra đi dễ dàng đến thế (Malaga chỉ mất có 4,5 triệu euro để mua Buonanotte). Trong trận đấu với Roda JC, đối thủ "nghiêm túc" đầu tiên của Malaga ở mùa Hè này, Buonanotte chỉ vào sân từ hiệp 2, nhưng anh chính là nhân vật đáng chú ý nhất của trận đấu, với một cú lốp bóng tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-1 cho Malaga vào thời điểm cả hai đội đều đã nghĩ tới một kết quả hòa.

Trận này, HLV Pellegrini đã để ngoài một loạt trụ cột. Các hậu vệ Demichelis, Monreal, tiền đạo Ruud van Nistelrooy được cho nghỉ, trong khi những Toulalan, Buonanotte mãi sau mới vào sân. Cộng với việc Roda không dễ chơi như những Al-Rayyan hay Xerez, Malaga thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn. Dẫu vậy, đội bóng xứ Andalucia vẫn tỏ rõ được sự nguy hiểm, nhất là trong những pha tấn công biên, với sự xông xáo của bộ đôi Joaquin, Cazorla. Tân binh đắt giá nhất của Malaga vẫn chưa thực sự hòa nhập vào lối chơi của toàn đội, nhưng trong những pha bóng cần thể hiện phẩm chất cá nhân, anh vẫn làm rất tốt.

Mùa Hè của Malaga đang trôi qua trong êm đềm. Trận thắng Roda là trận thắng thứ 5 liên tiếp của đội bóng dưới quyền Pellegrini. Tuy vậy, những thử thách khắc nghiệt nhất vẫn còn ở phía trước. Sau đây, Malaga sẽ phải gặp Feyenoord, đội bóng vừa bổ nhiệm Ronaldo Koeman làm HLV trưởng, ở sân nhà De Kuip của họ. Tiếp đó sẽ là trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết Cúp Ramón de Carranza với Sporting Lisbon. Từ những cuộc đối đầu ấy, người ta sẽ phần nào thấy được diện mạo thật của Malaga, xem liệu họ có quá tham vọng khi đặt mục tiêu vào top 4 hay không.

Ở các trận giao hữu đáng chú ý còn lại, Getafe đã phải chịu thất bại thứ hai liên tiếp trên đất Hà Lan khi để thua đội bóng hạng Hai Bỉ Antwerp 1-3. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng dưới quyền tân HLV Luis Garcia. Cũng trên đất Hà Lan, Mallorca, tệ hơn, vừa để thua trận đấu thứ tư liên tiếp, cũng trước một đội hạng Hai (Go Ahead Eagles, của Hà Lan), và cũng với tỉ số 1-3.

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm