Cheryl Cole: Nạn nhân mới của lời nguyền "Quả bóng hồng”

02/03/2012 13:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Nàng họa mi xinh đẹp và tài năng của nước Anh cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự khắc nghiệt của định mệnh mang tên lời nguyền “Balon Rosa”.

Bóng hồng nhưng phận bạc

Song song với danh hiệu “Quả bóng vàng” mà các danh thủ được vinh dự trao tặng, những nàng WAGs xinh đẹp cũng có “Balon Rosa” (Quả bóng hồng) là mục tiêu để phấn đấu. Nhưng từ khi nó ra đời, biết bao những câu chuyện oái ăm xảy ra khiến người ta nghi ngại rằng bao quanh nó là cả một lời nguyền.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008 khi chân dài Jessica Cirio đăng quang danh hiệu “Quả bóng hồng”. Nhan sắc rực rỡ đến từ Argentina khi đó là bạn gái của cầu thủ Lavezzi. Với mái tóc vàng rực lửa, thân hình nóng bỏng cùng gương mặt khả ái, việc Jessica bước lên ngôi hậu là điều mà khó ai có thể ghen tị. Cặp kè với giới cầu thủ được coi là bệ phóng của sự thành công và bước lên đỉnh cao sắc đẹp trong giới WAGs thậm chí còn là thành công tuyệt vời cho bất cứ chân dài nào. Những tưởng sau khi đoạt danh hiệu, sự nghiệp của Jessica cứ thế thăng tiến nhưng mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Những ngày vui nhanh chóng lụi tàn khi cô đào xứ Nam Mỹ chia tay với Lavezzi. Không còn hợp đồng bạc triệu, Jessica chới với giữa cuộc sống phồn hoa và không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của quy luật đào thải, cô đã quyết định về quê làm lại cuộc đời. Nhưng công việc của một biên tập viên truyền hình tại quê nhà cũng không được thuận buồn xuôi gió và tên tuổi người đẹp nhanh chóng “chìm nghỉm”.



Cheryl Cole (trái) đi xuống về sự nghiệp - Ảnh Getty

Sang năm 2009, chân dài Luciana Salazar, người từng tuyên bố đã lên giường với Messi và Casillas là chủ nhân của “Balon Rosa” nhưng kể từ đây sự săm soi quá mức của dư luận cũng khiến cô đào nổi tiếng với những bê bối tình ái này mệt mỏi và quyết định lui vào hậu trường. Sau đó 1 năm, bồ của Diego Forlan, Zaira Nara hân hoan trong niềm vui khi được coi là Nữ hoàng trong giới WAGs. Không ai bàn cãi về danh hiệu “Balon Rosa 2010” mà tờ Sport trao cho chân dài xứ Tango bởi đó là phần thưởng quá xứng đáng cho chân dài có số đo 3 vòng cực chuẩn này. Thế nhưng, Forlan đã khiến dư luận phải sốc khi đột ngột hủy đám cưới với Nara mà không một lời giải thích.

Từ vị thế của một “Balon Rosa”, độ phủ sóng trên truyền thông của Zaira bỗng dưng giảm hẳn. Người đẹp dù sau đó đã cố níu lại một thời vang bóng bằng những màn “khoe hàng” hay vén váy táo bạo nhưng sức hút của cô nay đã không còn như trước.

Chưa có ngoại lệ

Không phải là chủ nhân danh hiệu được tờ Sport khởi xướng nhưng Cheryl Cole thực sự vẫn là một “Balon Rosa” của người hâm mộ khi nhận danh hiệu nàng WAGs đẹp nhất hành tinh năm 2009. Là vợ một ngôi sao của Chelsea kèm với vẻ đẹp khả ái, Cheryl nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí thế giới. Thành công đến dồn dập với nàng ca sĩ xinh đẹp này chỉ cho đến khi cô ly hôn với ông chồng đa tình Ashley Cole.

Hôn nhân tan vỡ, Cheryl cố gằng tìm quên bằng sự cống hiến hết mình cho công việc. Thế nhưng liên tục những dự án âm nhạc được cô dày công chuẩn bị với sự tham gia hợp tác của những nhà viết nhạc hàng đầu nước Mỹ đều không tạo được tiếng vang trong công chúng. Buồn bã hơn, mối quan hệ với Simon Cowell, người đồng nghiệp luôn ở bên cạnh ủng hộ cô khi hôn nhân sóng gió lại rơi vào căng thẳng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra khi Simon trực tiếp loại Cheryl ra khỏi vị trí ban giám khảo của chương trình X Factor tại Mỹ dù trước đó chính anh là người lên kế hoạch dìu dắt người đồng nghiệp xinh đẹp lấn sâu vào thị trường âm nhạc khó tính bậc nhất này. Từ những người bạn thân thiết, cả hai coi nhau như kẻ thù và không hề nói chuyện trở lại kể từ đó. Danh tiếng của Cheryl tiếp tục đi xuống khi bị cô học trò cũ Cher Lloyd tố hát nhép lúc biểu diễn ca khúc Fight For This Love trong chương trình The X Factor năm  2009.

Sự nghiệp ca hát tụt dốc thê thảm như vậy còn công việc kinh doanh thì sao? Hồi tháng 9/2010, Cheryl cho ra mắt cuốn tự truyện mang tên "Through My Eyes" với hy vọng tên tuổi của mình bay cao thế nhưng thực tế cuốn sách này rơi vào tình trạng ế ẩm và dù đã  hạ giá từ 14,99 bảng xuống còn 1 bảng nhưng cuốn tự truyện của cô họa mi nước Anh vẫn chẳng có ai mua. Tiếp đó vào tháng 12/2011, khi tung ra thị trường bộ sưu tập giày thời trang, sản phẩm do Cheryl thiết kế nhanh chóng bị trả lại vì chất lượng quá kém.

Những thất bại liên tiếp khiến cho Cheryl thực sự chán nản. Tài năng và xinh đẹp có thừa thế nhưng cô nàng không hiểu tại sao những đen đủi cứ tìm gặp cô. Phải chăng sức mạnh của lời nguyền “Balon Rosa” quá mạnh?

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm