Man City "chết", Chelsea "hấp hối", Wenger tin bóng đá Anh vẫn thống trị châu Âu

23/11/2012 08:55 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2012/13, M.U và Arsenal đã giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out, song Man City chắc chắc đã bị loại còn các nhà đương kim vô địch Chelsea thì đang "chờ chết".


Sau lượt trận thứ 5, mới chỉ có M.U và Arsenal chắc chắn đi tiếp - Ảnh: Getty

Trên lý thuyết, khả năng đi tiếp của Chelsea chưa phải hết. Tuy nhiên, khả năng rất cao là nước Anh sẽ chỉ còn lại 2 đại diện bám trụ lại sân chơi danh giá nhất châu lục này trong khi tất cả các đại diện đến từ Đức và TBN đều xuất sắc vượt qua vòng bảng. Trong bài phát biểu mới đây, Arsene Wenger thừa nhận rằng Bundesliga, Liga và các giải đấu khác đã có sự tiến bộ rõ rệt, song các đội bóng đến từ Premier League mới thống trị châu Âu.

"Với tôi, Premier League là giải đấu mạnh nhất, hấp dẫn nhất bởi vì bóng đá ở đây không chỉ đơn thuần là những gì bạn nhìn thấy trên sân cỏ, mà còn là cách bạn trải nghiệm nó như thế nào. Không chỉ tôi, mà các cầu thủ cũng sẽ nói y như vậy", vị chiến lược gia người Pháp phát biểu trước báo giới.

Trong bài phát biểu này, Wenger cũng đặc biệt dành những lời khen ngợi cho các đội bóng đến từ Bundesliga (gồm Bayern Munich, Schalke và Dortmund) sau những gì họ thể hiện được tại vòng bảng: "Hiện tại, bóng đá Đức đang phất lên. Bên cạnh đó cũng phải kể đến một số đội bóng ở Pháp như PSG. Còn bóng đá TBN thì vẫn giữ vững vị thế trong suốt những năm qua".

"Có lẽ, bóng đá Anh không còn chỗ đứng như những mùa giải trước nhưng điều đó không phải vì chúng tôi yếu đi. Man City bị loại chẳng qua vì họ rơi vào bảng đấu khó khăn còn hiện tại, họ vẫn đang dẫn đầu BXH Premier League", Wenger khẳng định.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm