Chelsea - Aston Villa 3-3: "The Blues" chưa khỏi "bệnh"

02/01/2011 22:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Bolton của Chelsea ở vòng 19 không thuyết phục được ai nhưng dù sao họ vẫn có 3 điểm. Người ta chờ đợi rằng khi cơn khát chiến thắng được giải tỏa “The Blues” sẽ cởi bỏ được tâm lý căng cứng, chơi gắn kết và sáng tạo hơn để tiếp mạch thắng mà họ vừa tạo ra, nhất là khi đối thủ của Chelsea chỉ là một Aston Villa đã thua 3/4 trận gần nhất ở Premier League và đang đứng tận thứ 16 trên BXH.

Nhưng Chelsea đã khiến tất cả thất vọng trong hiệp 1. Aston Villa đá rắn và không tạo ra được nhiều những pha lên bóng tấn công hay phản công sắc nét thì đã đành vì họ vừa không có phong độ tốt lại thiếu những cầu thủ thực sự đẳng cấp. Nhưng đội chủ nhà cũng chẳng hơn gì các vị khách của họ. Hình ảnh bế tắc như trong hiệp 1 trận đấu với Bolton lại được Chelsea tái hiện trước Aston Villa. Cả Dogba lẫn Anelka đều không có nỗ lực cá nhân nào đáng kể. Họ cũng không phối hợp được với nhau. Malouda hay Lampard cũng chẳng khá hơn là bao. Cầu thủ người Pháp đã tạo ra quả penalty cho Chelsea mà Lampard sút thành bàn ở phút 22 nhưng chính anh vì ham bóng đã tranh của Anelka ở phút 33 khiến đội chủ nhà bỏ lỡ mất cơ hội có thể gây nguy hiểm cho khung thành Aston Villa từ một tình huống phản công nhanh.

Chelsea lại gây thất vọng với trận hòa Aston Villa 3-3 ở Stamford Bridge, Ảnh Getty

Chelsea không những không áp đảo được Aston Villa về thế trận mà cả về cơ hội nguy hiểm được tạo ra họ cũng không hơn, thậm chí đội khách còn tạo ra nhiều tình huống sóng gió cho khung thành Petr Cech trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với Petr Cech của Richard Dunne ở phút 38. Điểm nhấn của 45 phút đầu tiên không phải là những phối hợp tấn công có nét của cả chủ lẫn khách, không phải những tình huống nguy hiểm được tạo ra về cả hai khung thành và tất nhiên cũng không phải phong độ ấn tượng của một cầu thủ nào bên phía hai đội mà chỉ là những pha phạm lỗi quá nhiều của cầu thủ Aston Villa khiến trọng tài phải rút ra tới 6 thẻ vàng cộng thêm một thẻ vàng cho Ramires của đội chủ nhà. Hiệp 1 là hiệp đấu của những pha phạm lỗi, đá rắn hơn là những mảng miếng phối hợp tấn công gắn kết của cả chủ lẫn khách.

Trong bối cảnh đó, 2 quả penalty chia đều cho mỗi đội và được Lampard (Chelsea) cùng Ashley Young (Aston Vila) chuyển hóa thành bàn thắng là kết quả phản ánh tương đối chính xác cục diện của 45 phút đầu tiên. Ở tình huống Chelsea hưởng penalty, cầu thủ Aston Villa phản đối dữ dội quyết định của trọng tài trong tình huống thổi phạt Collins. Đúng là cầu thủ của Aston Villa có chạm vào người Malouda trong pha nhảy lên tranh bóng và khi tiếp đất tay của Collins có tác động lên người số 15 của Chelsea nhưng không ai dám chắc tác động của Collins có đủ mạnh để Malouda ngã như vậy hay không. Dù sao thì vẫn penalty và Lampard sút chính xác. Nhưng niềm vui của Chelsea chỉ kéo dài đến phút 41 thì bị dập tắt bởi một quả penalty khác cho Aston Villa được Ashley Young sút thành công sau pha phạm lỗi của Essien với Reo Coker trong vòng cấm.

Hiệp 2 bắt đầu được 2 phút các fan chủ nhà “chết đứng” khi Heskey đánh đầu tung lưới đội chủ nhà đưa Aston Villa dẫn trước 2-1. Sau bàn thua, Chelsea dồn lên tấn công, đẩy cao nhịp độ trận đấu nhưng vẫn không hiệu quả. Các pha phối hợp của đội bóng áo xanh tiếp tục tỏ ra thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối cùng nên không tạo được sóng gió thực sự cho khung thành Friedel. Tình thế nguy cấp khiến Ancelotti phải tăng cường hàng công bằng cách tung Kalou vào thay Ramires, nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. HLV người Italia tiếp tục tung nốt tiền đạo còn lại là Sturride vào thay Anelka chơi mờ nhạt nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng khiến cầu thủ chủ nhà càng tỏ ra nôn nóng và ức chế. Pha vào bóng nguy hiểm của Terry với Ashley Young ở phút 75 là một minh chứng.

Những tưởng thế trận tấn công bế tắc của đội chủ nhà sẽ khiến trận đấu khép lại một cách tẻ nhạt thì khoảng thời gian hơn 10 phút cuối cùng lại mang đến những kịch tính khó tin, chỉ có điều kết quả 3-3 chung cuộc vẫn khiến “The Blues” thất vọng tràn trề. Đầu tiên là tình huống Drogba chớp cơ hội thành công khi có bóng trước khung thành Aston Villa, đi bóng qua Friedel rồi sút bóng đập người Cuellar vào lưới. Đến phút 89, các fan chủ nhà vỡ òa trong niềm vui khi Terry lên tham gia tấn công và có mặt đúng chỗ để tung ra cú sút chéo góc tung lưới đội khách sau khi  Friedel đẩy bóng ra từ quả đánh đầu của một cầu thủ áo xanh. Nhưng cũng như hiệp 1, Chelsea lại không bảo vệ được thành quả khi hàng phòng ngự mất tập trung để Clark lẻn xuống đón quả câu bóng vào của Albright trong thời  gian bù giờ và thoải mái đánh đầu hạ gục Cech. 3-3 là cách trận đấu khép lại. Một kết quả mà Aston Villa hài lòng nhưng không khác mấy một thất bại với các học trò của Ancelotti. Những tia hy vọng vừa được nhen nhóm ở trận thắng khó nhọc trước Bolton đã lại bị Aston Villa làm cho tắt ngấm ngay tại Stamford Bridge trong một trận cầu nhiều thẻ phạt (9 thẻ), nhiều bàn thắng nhưng không thực sự có chất lượng chuyên môn cao.

* Ghi bàn: Lampard 22’ pen, Drogba 83’, Terry 89’-Ashley Young 41’ pen, Heskey 47’, Clark 92’

* Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Ferreira(Bosingwa 57'), Terry, Bruma, Cole, Ramires (Kalou 73'), Lampard, Essien, Malouda, Drogba, Anelka(Sturride 79').

Aston Villa: Friedel, Warnock, Cuellar, Collins, Richard Dunne, Downing, Clark, Petrov, Reo Coker, Agbonlahor (Albrighton 85'), Heskey.
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm