Swansea - Chelsea: Còn chiến đấu, còn hy vọng

13/04/2014 13:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải tưởng như đã bỏ đi với Chelsea bỗng chốc sống dậy bằng hai chiến thắng trước Stoke và PSG. Dù cơ hội để thầy trò Mourinho đăng quang là không quá nhiều, nhưng như người ta vẫn nói: Còn sống, còn hy vọng.

Điểm đáng chú ý trong hai chiến thắng vừa qua của Chelsea tại Premier League và Champions League: những người cứu rỗi họ đều là những nhân vật ít ai ngờ tới. Một tân binh mới đá chính lần đầu tiên ở Premier League (Mohamed Salah), và một cái tên bị lãng quên từ lâu trên hàng công của Chelsea (Demba Ba).

Khi “kép phụ” lên tiếng

Cả hai đều có cơ hội cứu rỗi Chelsea trong những hoàn cảnh mang tính chất tình thế. Với Salah, anh được Mourinho trao cơ hội vào sân khi mà ông chủ định cất những trụ cột như Oscar hay Eden Hazard cho trận đấu lượt về tứ kết Champions League gặp PSG. Hơn thế, cầu thủ 21 tuổi này không thể tham dự đấu trường Châu Âu sau khi thi đấu trọn vẹn 6 trận vòng bảng trong màu áo Basel. Dù vậy, Salah đã có một trận đấu tuyệt hay khi ghi bàn mở tỷ số, đồng thời góp công vào bàn thắng thứ hai khi đem về quả phạt đền.

Còn với Demba Ba, việc Mourinho tung vào sân giống như một lá bài cuối cùng được đưa ra trong hoàn cảnh Chelsea cần thêm một bàn thắng nữa để hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Thế mà cuối cùng quyết định đó của ông, nói như lời của cây bút Gabriele Marcotti trên trang ESPN, là sự mạo hiểm đã được đặt đúng lúc, đúng chỗ. Chelsea có được bàn thắng quyết định để trở thành đại diện duy nhất của nước Anh ở vòng bán kết Champions League mùa này.

Nhờ dấu ấn của Salah và Demba Ba, Chelsea lúc này lại đang tràn trề hy vọng ở cả Premier League lẫn Champions League. Tại Champions League, lá thăm đã đưa họ đương đầu với Atletico Madrid. Tất nhiên việc giáp mặt với đội chủ sân Vicente Calderon vào lúc này chẳng hề dễ chịu chút nào, khi đoàn quân của Diego Simeone đang dẫn đầu La Liga với phong độ cực cao. Nhưng Chelsea hoàn toàn có thể nương nhờ kinh nghiệm dạn dày của Mourinho ở sân chơi châu lục để mà hy vọng.

Còn ở Premier League, Chelsea vẫn đang xếp thứ hai, chỉ kém Liverpool 2 điểm và hơn Man City 2 điểm, dù đá nhiều hơn đội bóng này 2 trận. Thuận lợi cho Mourinho là Liverpool và Man City sẽ phải đá trận chung kết của mùa giải ở Anfield. Chelsea hoàn toàn có thể dựa vào tình thế đó để tìm mọi cách níu giữ cơ hội đăng quang Premier League.

Coi chừng cái bẫy sân khách

Tuy vậy, dù kết quả từ vùng Merseyside có ra sao, đội chủ sân Stamford Bridge cần phải giải quyết vấn đề của họ ở mùa giải này: rất dễ bị tổn thương trên đất khách.

Không nói đâu xa, ba chuyến làm khách gần nhất trước Aston Villa, Crystal Palace ở Premier League và PSG tại lượt đi tứ kết Champions League, họ đều hứng chịu những thất bại. Cả 5 thất bại của Chelsea ở Premier League mùa này đều đến khi họ rời xa Stamford Bridge.

Chính HLV Mourinho đã phải lên tiếng cảnh báo các học trò về mối hiểm họa trong chuyến hành quân đến sân Liberty: “Chơi bóng ở Swansea không bao giờ là điều dễ dàng. Chelsea hẳn biết rõ nhất điều đó hơn bất kì đội bóng nào”. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, động cơ của Swansea là rất rõ ràng, khi họ khao khát giành điểm để có thể đảm bảo trụ hạng. Thế nên, ông rất cần các học trò của mình phát huy tinh thần như ở trận gặp PSG hồi giữa tuần.

Nếu không làm được điều đó, rất có thể cơ hội ở Premier League sẽ sớm đóng chặt với thầy trò Mourinho.

Đội hình dự kiến

Swansea: Vorm - Rangel, Davies, Chico, Williams - Canas, De Guzman - Britton, Hernandez, Routledge – Bony.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Azpilicueta, Cahill, David Luiz - Matic, Ramires - Willian, Oscar, Salah – Ba.

Dự đoán: 1-2 (lượt đi 0-1)

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm