Chelsea đại thắng ngày ra quân: Bản năng gốc?

19/08/2008 11:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đã có quá nhiều mỹ từ dành cho màn trình diễn của thầy trò Scolari trong trận ra mắt trước Pompey. Và quả thực, sẽ là không hề dễ để đánh giá hết những nét đặc sắc mà Chelsea thể hiện ở Stamford Bridge hôm Chủ nhật.
 
Cứ như thể một mãnh thú tỉnh giấc khi lành các vết thương, tiếng gầm vang của The Blues ở London đã báo hiệu 1 mùa giải mạnh mẽ và đáng xem hơn nữa. Với Big Phil, dĩ nhiên.
 
Những sự trở lại dũng mãnh (Anelka, Joe Cole), 1 quả phạt đền hứa hẹn lời chung thuỷ (Lampard) và rất nhiều ánh hào quang xoay quanh niềm hy vọng mới từ Iberia (Deco), tất cả đã khiến các CĐV Chelsea không thể hài lòng hơn. Scolari có thể vẫn cần nhiều thời gian để khẳng định tài năng, nhưng sau màn ra mắt ở Premiership, ông dường như đã cho thấy hình ảnh đáng nể của một bậc thầy tâm lý.
 
Không còn ai nhận ra những bóng ma ở Moskva nữa, ngay cả việc cơ bản nhất: Thích nghi và hòa chung nhịp điệu với nhau, cũng không có nốt. Các cầu thủ Chelsea đã tỏ ra rất đồng điệu ở ngay màn thử sức đầu tiên - một yếu tố được tác động rất nhiều từ tâm lý. Xét một cách công bằng, 3 bàn thua chỉ trong 45 phút đã khiến Portsmouth bị mất phương hướng. Nhưng rõ ràng, Chelsea cũng đã thể hiện được những sự cuốn hút lớn, từ sự kết dính trên toàn tuyến và cả cảm hứng của từng cá nhân.
 

Chelsea đã được đặt đúng bệ phóng, chí ít là ở khía cạnh lối chơi. Big Phil đã giữ đúng lời hứa: Thể hiện một thứ “bóng đá sexy” cùng các học trò, ngay cả khi đối thủ của họ có là CLB đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự chơi khó chịu nhất nước Anh. Điều đó càng cho thấy quyết tâm và bản lĩnh của ông thầy người Brazil.

Nhiều người đã nói tới Chelsea mang phong cách Brazil, một đội bóng biết biểu diễn bóng ngắn và ghi bàn sau những pha phối hợp đậm chất Latin. Với Joe Cole, với Anelka, hay đặc biệt là Deco, đội bóng của Abramovich hoàn toàn có thể chơi như thế. Nhưng sau giờ nghỉ, sự cứng rắn của Lampard, cùng những ý tưởng xuyên phá 2 cánh từ Malouda và Shaun Wright-Phillips lại cho thấy một Chelsea khác. Đó là một đội bóng đa dạng, biết phòng ngự - phản công hợp lý, và biết cả kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ.

Rõ ràng, sẽ là rất sai lầm nếu đánh giá chiến lược gia xứ Samba qua vẻ mặt xuề xòa của ông trước báo giới. Big Phil đã chuẩn bị rất kỹ cho mình những phương án để cùng Chelsea chiến thắng. Ông chỉ còn cần thời gian để khẳng định nó nữa thôi.

Những sự “trở lại”

Đã lâu lắm rồi, người ta mới lại thấy một Joe Cole sáng tạo đến thế. Đã không có trò ú tim nào hết, giống như thời Mourinho, khi tiền vệ khéo nhất tuyển Anh hoặc trở thành người chơi ở đủ mọi vị trí, hoặc... dự bị. Anelka cũng thế, anh đã đá chính, chỉ đơn giản vì anh xứng đáng được như vậy. Cái bóng Drogba có thể quá lớn với Grant, chứ với Scolari thì không. Tiền đạo có bước chạy và sức rướn của một con báo đã được trở về ở vị trí mà anh mong muốn: Mũi nhọn.
 
Phần thưởng cho Nico (và cho cả Scolari), không chỉ là bàn thắng thứ 2, mà còn là vô số những pha chạm bóng ấn tượng của chân sút người Pháp. Ở một chừng mực nào đó, Joe Cole, Anelka, hay cả Ballack và Lampard đều đã trở lại với đúng hình ảnh mà người ta mong đợi ở họ. Những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc, và quan trọng hơn là có đất để tỏa sáng. Để Chelsea cũng trở lại. Mạnh mẽ và uy lực như bản năng của họ - “bản năng gốc” của một đại gia.

Sự hòa hợp và đan xen rất hợp lý giữa các tiền vệ đã giúp Chelsea trở thành một bài toán quá khó đối với Portsmouth. Trong nhiều thời điểm, đội khách đã không thể phán đoán và phong tỏa nổi những ngòi nổ của đối phương. Dù Harry Redknapp thừa hiểu, đó chính là Deco.

Một Chelsea tươi mới đã lộ diện như thế, bằng những đôi chân nghệ sỹ và cái đầu thoải. Chỉ sau có 90 phút, người ta đã thấy sự khác biệt mang tên Big Phil. Nó khác hẳn với thời Mourinho, khi sự bí hiểm và chủ nghĩa cá nhân che lấp đội bóng. Hay với Grant, khi Chelsea như một con tầu tham chiến, nhưng thủy thủ đoàn cứ như thể luôn chực nổi loạn, chống lại chính thuyền trưởng của họ.

Trước một Portsmouth tội nghiệp, Chelsea là của màu xanh. Hy vọng và quyến rũ.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm