Premier League: Chelsea Show!

18/08/2008 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thắng Portsmouth 4-0, tân HLV Scolari của Chelsea đã có được một sự khởi đầu hoàn hảo.
 
Ghi bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc và góp công trong bàn thắng thứ hai, tân binh Deco đã nhanh chóng khẳng định mình như một con át chủ bài của “The Blues”. Góp công trong bàn thắng thứ hai và thể hiện một lối chơi công thủ toàn diện, tân binh Bosingwa đã chứng minh rằng anh hoàn toàn xứng đáng với khoản tiền chuyển nhượng lên đến 16,1 triệu bảng Anh.
 
Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ là cái cách mà HLV Scolari thực hiện màn chào sân ở Premier League lại khá kỳ lạ. Dù có trong tay cả ba tiền vệ cánh là Joe Cole, Malouda và Wright-Phillips nhưng ông Scolari lại chỉ sử dụng có mỗi J.Cole và để dành cánh phải cho Ballack trong sơ đồ 4-5-1. Như vậy, có đến 4 tiền vệ trung tâm (Lampard, Deco, Ballack và Mikel) trong đội hình xuất phát của Chelsea. Một sự mạo hiểm? Tất nhiên rồi.
 
Chelsea đã trình diễn thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa hiệu quả trước Portsmouth

Thế nhưng, những gì mà “The Blues” trình diễn từ đầu trận đấu cho đến phút 38 (khi Malouda được tung vào sân thay cho Ballack) đã chứng minh rằng đó là sự mạo hiểm có tính toán của ông Scolari nhằm tạo nên một Chelsea luôn sẵn sàng đè bẹp đối thủ chứ không chỉ dừng lại ở mức bóp nghẹt đối phương như hai người tiền nhiệm Mourinho và Grant. Một Chelsea tạo nên những cuộc trình diễn ngoạn mục như để chứng minh rằng “The Blues” đã được chuẩn bị một cách tốt nhất cho tham vọng tái chinh phục Premier League.

Trên lý thuyết, Chelsea chơi với sơ đồ 4-5-1, nhưng trên thực tế 38 phút đầu tiên của trận đấu, người ta có cảm giác như họ chỉ bố trí hai hậu vệ (Terry - Carvalho) cộng với sự hỗ trợ của một tiền vệ trụ (Mikel) bởi A.Cole và Bosingwa chơi như hai tiền vệ cánh thực thụ trong sơ đồ 2-1-6-1. Kết quả, tuyến giữa của Portsmouth không thể kiểm soát được thế trận và tuyến phòng thủ của họ luôn bị tràn ngập bởi số lượng khá đông các cầu thủ của Chelsea. Hai bàn thắng của J.Cole (12’) và Anelka (26’) đến như một sự tất yếu vì lối chơi tấn công có bài bản của Chelsea đã dẫn đến một thế trận hoàn toàn bị động cho đội khách.

Đúng là Chelsea của HLV Scolari đã chơi tấn công có bài bản hơn Chelsea dưới sự dẫn dắt của Mourinho và Grant. Không còn những đường chuyền dài vượt tuyến cho các cầu thủ tấn công (nhất là tiền đạo) đua tốc độ mà thay vào đó là sự phối hợp nhanh và khá nhuần nhuyễn nhằm đưa bóng đến “điểm hẹn”. Nhanh nhưng không vội như Liverpool, không quá nhuần nhuyễn như Arsenal nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả nhờ khả năng di chuyển không bóng của các cầu thủ, Chelsea đã trở thành một đội bóng cực kỳ nguy hiểm qua sự cân bằng gần như tuyệt đối giữa công và thủ.

Có thể Portsmouth là đối thủ không xứng tầm nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của HLV Scolari nhằm mang lại cho Chelsea một gương mặt khác linh động và hấp dẫn hơn. Là một HLV luôn có những đòi hỏi rất cao ở các cầu thủ, ông Scolari sẽ không cho các học trò của mình dừng lại khi trọng tài chưa nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Tất nhiên, không thể đánh giá chính xác một đội bóng chỉ qua một trận đấu, nhưng những gì Chelsea đã thể hiện trong đợt trận khai mạc ở Premier League đã mang đầy yếu tố trình diễn. Giờ đây, “The Blues” đang hướng đến những chiến thắng bằng lối chơi tấn công ngoạn mục chứ không bằng kiểu rình rập chờ cơ hội như trước nữa. Nhưng cũng đừng vội khép lại quá khứ bằng những lời tán dương hiện tại bởi con đường để HLV Scolari có thể làm quên đi ông Mourinho, hay thậm chí là ông Grant, vẫn còn rất dài. Đơn giản vì mọi chuyện sẽ được định đoạt từ những kết quả mà Chelsea thu lượm vào cuối mùa bóng.

Ngân Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm