Chelsea 0-2 Liverpool: Những nỗi thất vọng "tiền tấn"

01/12/2011 13:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Nhiều người chờ đợi đó là trận đấu về Torres và Carroll, hai chân sút đắt nhất nhì của Premier League, vốn rất cần chứng tỏ mình ở CLB mới, nhưng hóa ra nội dung chính của nó lại là về trọng tài Phil Dowd. Còn khi 90 phút buồn bã với Chelsea ở Stamford Bridge tối qua khép lại, nhân vật chính của những lời bàn tán lúc này lại là Andre Villas-Boas.

Thêm một thất bại nữa, một màn trình diễn nhạt nhòa nữa, một trận thua nữa trước Liverpool và một danh hiệu đã chính thức ra đi. Áp lực dồn lên đôi vai HLV người BĐN đang lớn hơn bao giờ hết. Tính đến giờ, Villas-Boas đã trải qua 5 thất bại trong 9 trận gần nhất ở mọi giải đấu, trong đó có 2 trận dưới tay đội bóng của Kenny Dalglish, chuỗi thành tích khiến Chelsea lâm vào khó khăn ở Champions League, không còn nhiều hy vọng ở Premier League và chẳng còn cơ hội nào tại Cúp Carling.

Trong khi Liverpool, ngay tại London, tiếp tục hành trình trở lại Wembley lần đầu tiên kể từ năm 1996, Villas-Boas đã để mất cơ hội ít ra là khiến các CĐV áo xanh tạm quên đi Jose Mourinho sau khi bị đánh bật khỏi giải đấu quốc nội đã mang tới cho "Người đặc biệt" danh hiệu đầu tiên trong 4 năm của ông ở Stamford Bridge. Tổn thất với Chelsea có thể còn lớn hơn thế. Lịch thi đấu trước mắt sẽ là Newcastle, Valencia và Man City. Chỉ cần thua một trong 3 trận đó, Villas-Boas có thể sẽ phải khăn gói ra đi sớm hơn rất nhiều so với dự kiến.

Cuộc đọ sức ở vòng tứ kết Cúp Carling rõ ràng là trận đấu mà không ai muốn kéo dài đến chấm phạt đền trong những lượt đấu sức. Các cầu thủ đều ý thức rằng họ còn rất nhiều thách thức khắc nghiệt ở Premier League đang chờ đợi. Các HLV thì đang phải suy tính vất vả với một mùa đông khắc nghiệt sắp đến, một lịch thi đấu hãi hùng vào giai đoạn năm mới và rất nhiều cầu thủ bắt đầu chạy như chưa hết say máy bay. Nhưng điều lý thú ở Stamford Bridge là ngay cả trọng tài dường như cũng không muốn các quả phạt đền khi trong 10 phút đầu tiên, ông Dowd đã phẩy tay từ chối những đòi hỏi khá thuyết phục của cả hai đội được sút bóng từ vạch 16m50 vào khung thành chỉ có mỗi thủ môn. 



Chelsea (phải ảnh) lép vế trước Liverpool- Ảnh Getty

Carroll và Torres: Thất vọng toàn tập

Điều trớ trêu, nhất là với Carroll, là ngay cả khi Dowd đã đồng ý thổi phạt đền, cho đội khách, tiền đạo trị giá 35 triệu bảng của Liverpool lại không thể tận dụng thành công. Vận may, và cả phong độ của Carroll, kể từ khi anh thừa kế chiếc áo số 9 của Torres đã luôn như thế kể từ đầu mùa, dù các đồng đội đã nhường cơ hội đó cho anh khi Liverpool vắng mặt ba người sút phạt đền thường trực, Dirk Kuyt, Charlie Adam và Luis Suarez. Nhưng không chỉ có Carroll gặp vận rủi. Torres, với chiếc áo cũng số 9, nhưng màu xanh ở Stamford Bridge, thậm chí còn có nhiều lý do để bực dọc hơn.

Bị đẩy lên ghế dự bị trong những trận quan trọng, đội nhà bị loại khỏi giải đấu vốn chỉ được coi là phần thưởng an ủi và đã 14 trận liền im hơi lặng tiếng ở mọi giải đấu, Torres, với cái giá 50 triệu bảng dán trên lưng áo, chính thức đã trở thành một Andriy Shevchenko thứ hai ở Stamford Bridge. Đá chính từ đầu, nhưng tiền đạo người TBN chỉ chạy loăng quăng trên sân một cách vô vọng, với hai cầu thủ chạy cánh mà anh hiếm hoi lắm mới đá cùng, Romelo Lukaku và Josh McEachran. Nhưng ngay cả khi Villas-Boas “niệm tình” cho Juan Mata, tiền vệ đồng hương vẫn được coi là ngòi dẫn nổ hiệu quả nhất của Torres, vào sân trong khoảng nửa giờ đồng hồ cuối cùng, anh vẫn không làm nên cơm cháo gì trước các đồng đội cũ.

Liverpool chỉ cần 5 phút giữa hiệp 2 để giải quyết xong trận đấu, khi Maxi Rodriguez khẳng định đội bóng áo đỏ có những cầu thủ dự bị chất lượng hơn với pha dứt điểm mở ra chiến thắng, còn Martin Kelly chứng minh rằng thế hệ trẻ của Dalglish được trao nhiều cơ hội hơn, nên trưởng thành hơn so với những người cùng trang lứa tại Chelsea pha lập công ấn định chiến thắng.

Trái ngược với phong độ của đối thủ, đây đã là trận bất bại thứ 11 của Liverpool. Và trong khi CLB vùng Merseyside cũng còn nhiều điều phải cải thiện, chiếc ghế của Dalglish chắc chắn là vững vàng hơn nhiều so với đồng nghiệp trẻ tuổi của ông tại tây London.

Trần Trọng


Thông tin trận đấu

Chelsea: Turnbull - David Luiz, Bosingwa, Alex, Bertrand - Romeu, Lampard, McEachran (Ramires 41) - Malouda (Anelka 64), Lukaku (Mata 64) Torres.

Liverpool: Reina - Jose Enrique, Coates, Carragher, Kelly - Maxi (Skrtel 89), Henderson, Spearing, Lucas (Adam 70) - Carroll, Bellamy (Kuyt 79).

Ghi bàn: Maxi 58', Kelly 63'

Kết quả vòng tứ kết

Cardiff - Blackburn 2-0

Chelsea - Liverpool 0-2

Arsenal - Man City 0-1

M.U - C.Palace 1-2

Con số

5 Tổng số bàn thắng của Fernando Torres (33 trận) và Andy Carroll (23 trận) cho Chelsea và Liverpool sau khi chuyển đến những CLB này với giá lần lượt là 50 triệu bảng và 35 triệu bảng cùng vào tháng 1/2011. Đắt không xắt ra miếng!

10 Liverpool có nhiều lý do để theo đuổi Cúp Carling. Đây là giải đấu truyền thống của họ với 10 lần vào chung kết và 7 lần vô địch, đều là những kỷ lục ở Anh. Bản thân HLV Kenny Dalglish cũng từng có 4 lần đăng quang tại giải đấu này với Liverpool. Không được Premier League, thì an ủi bằng Cúp Carling vậy.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm