Quan điểm của Ancelotti: Xây dựng bản sắc cho Chelsea

26/07/2009 16:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Giờ đây, mỗi ngày của Carlo Ancelotti với Chelsea lại mang tới những trải nghiệm mới, bắt đầu từ khách sạn 5 sao ở Baltimore trong chuyến du đấu Mỹ. “Bữa sáng rất ngon lành, trứng và thịt muối”, ông nói, “Ở Ý chỉ có mỗi cà phê và bánh mì ngọt. Rồi có cả thịt bò nướng. Có hôm tôi còn ăn bánh pudding thịt bò nướng. Thật may mắn là thực đơn của các cầu thủ bị kiểm soát chặt chẽ hơn tôi”.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của HLV người Ý sẽ không dễ chịu như những bữa sáng đó. Lần gần nhất Chelsea tới Mỹ là 2 mùa giải trước, nhưng Ancelotti là HLV thứ 5 của họ trong khoảng thời gian đó. Mới chỉ 12 tháng trôi qua kể từ khi Luiz Felipe Scolari ngồi ở sảnh khách sạn Kempinski lộng lẫy tại Moskva để nói về việc sẽ biến Chelsea thành một đội bóng được yêu mến hơn ra sao. Chỉ sau 7 tháng, ông chủ Roman Abramovich đã mất hết kiên nhẫn và chiến lược gia người Brazil phải thu dọn hành trang, một thất bại ảnh hưởng nặng nề tới danh tiếng ông đã gầy dựng suốt bao nhiêu năm trước đó. Người thay thế dài hạn cho Scolari sẽ phải làm được ít nhất những gì mà người thay thế tạm thời Guus Hiddink từng làm, nhưng có một khác biệt là phải có thêm các danh hiệu.

Mô hình Milan

Ancelotti muốn tạo nên một Chelsea có bản sắc riêng

Ancelotti đã tỏ ra khá tự tin. HLV 50 tuổi này chưa bao giờ chơi bóng hay huấn luyện bên ngoài nước Ý trước kia và 8 năm của ông với AC Milan, trong khi được ghi nhớ bằng hai chiếc cúp Champions League, lại chỉ mang về mỗi một danh hiệu Serie A. Khi Abramovich đang yêu cầu đội bóng áo xanh trở lại với con đường chiến thắng như dưới thời Jose Mourinho, cũng như tiếp tục cuộc theo đuổi chiếc cúp ở châu Âu đã từ chối họ suốt bốn mùa giải qua, Milan, đội mà Chelsea đã gặp ở Maryland sáng hôm qua, trở thành hình mẫu. Nhiều người cho rằng việc chuyển từ San Siro sang Stamford Bridge thể hiện sự can đảm của Ancelotti, còn HLV người Ý thì coi đó là một thách thức đầy thú vị.

“Bước vào một thế giới mới nơi họ nói một ngôn ngữ khác không hề là điều dễ dàng, nhưng đây không phải là sự can đảm”, Ancelotti nói, “Chắc chắn là Milan có một lịch sử, truyền thống lâu đời và Chelsea là một CLB “mới”. Tôi hiểu lịch sử ở đây. Họ đã đưa cho tôi những cuốn sách để tôi nghiên cứu và dù vẫn còn là một đội bóng trẻ, Chelsea có những cầu thủ và cơ sở vật chất tốt, một ban lãnh đạo chuyên nghiệp và tôi sẽ xây dựng trên nền tảng đó”.

Ông đã tới Anh cùng Bruno Demichelis, một nhân vật quan trọng của Milan Lab nổi tiếng với việc nối dài sự nghiệp của những cầu thủ đẳng cấp thế giới. “Ở Chelsea sự tổ chức là rất tốt, nhưng tại Milan, chúng tôi quan tâm tới việc ngăn chặn các chấn thương hơn là chữa trị. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi giải quyết được vấn đề lưng của Beckham. Khi chơi ở đẳng cấp cao, không có nhiều điều có thể làm để tạo ra sự khác biệt. Tôi muốn dùng những trải nghiệm của mình ở Milan để cống hiến cho Chelsea, tạo ra một lịch sử mới, một truyền thống mới cho CLB này. Roman cũng muốn một đội bóng có bản sắc hơn. Đó không chỉ là chuyện vung tiền mua cầu thủ, mà phải tìm kiếm người thích hợp”.

Không lo lắng "khẩu chiến"

Đó là bài toán không dễ khi phải tương thích giữa yêu cầu chơi bóng như một đội bóng của Arsene Wenger với nhiệm vụ giành các danh hiệu như Mourinho và điều đó sẽ cần sự kiên nhẫn từ Abramovich. “Ấn tượng của tôi là Abramovich rất yêu bóng đá, CLB và các cầu thủ của ông ấy”, Ancelotti nói, “Ông ấy muốn biết mọi thứ và rất nhiệt tình. (Silvio) Berlusconi cũng yêu đội bóng và là một người nổi tiếng. Giống như Roman, chúng tôi không phải ngày nào cũng gặp nhau. Ông ấy có những vấn đề của ông ấy, cả một đất nước để lo lắng. Nhưng điều quan trọng nhất là sự ủng hộ từ ông chủ. Những điều khác phụ thuộc vào đó”.

Ngoài ra, Ancelotti cũng sẽ phải có được sự ủng hộ của các cầu thủ nữa. “Với tôi, kỷ luật là điều quan trọng nhất. Tôi có luật lệ của mình và sẽ áp đặt nó, nhưng tôi muốn sự tôn trọng từ các cầu thủ, tôi muốn giành được điều đó. Có thể gọi tôi là Carlo, đi ăn với tôi, nhưng tôi hiểu họ cũng không có nhiều thời gian cho gia đình. Tôi đã dẫn David (Beckham) tới một nhà hàng ở Parma do một người bạn vong niên 30 năm của tôi làm chủ, một người mà tôi biết rõ khi còn là một cậu bé. David không thấy cô đơn ở Ý. Chúng tôi ăn tối với nhau và sau đó anh đã chơi hay hơn trên sân bóng”.

Thách thức từ các đối thủ mới là một cuộc chiến nhiều cam go nữa cho Ancelotti. Ông đã từng có vài chiến thắng trước những CLB hàng đầu ở Anh, như Liverpool năm 2007 hay M.U. Ông cùng HLV Alex Ferguson đã chia nhau một chai vang sau khi AC Milan, được Kaka tạo cảm hứng, đánh bại đội khách tại San Siro trên đường vô địch Champions League hai năm trước. “Thật ngạc nhiên với tôi, ở Ý, các HLV đối địch thường giận dữ khi thua trận”, Ancelotti nói, “Nhưng với Alex, ông ấy vui vẻ uống rượu với tôi sau trận đấu. Tôi cũng không lo lắng về những cuộc đối đầu có thể xảy ra với các đồng nghiệp trong mùa tới. Với tôi, Premier League là một giải đấu mạnh và các CLB hàng đầu tranh tài ở đỉnh cao châu Âu mỗi năm. Nên mọi chuyện sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vô địch cả Premier League và Champions League mùa này. Đó là mục tiêu của chúng tôi”.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm