Chelsea = M.U +1: Chiếc Cúp nằm ở Stamford Bridge

03/05/2010 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vượt qua cửa ải Liverpool ở Anfield, Chelsea đã chạm tay vào ngai vàng Premier League. Vòng cuối cùng, Chelsea - Wigan: chiếc Cúp mà họ chờ đợi suốt 4 năm qua sẽ nằm ở Stamford Bridge.

"Món quà" ở Anfield

Lampard góp 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của  Chelsea trước Liverpool, ảnh  Getty
Chiến thắng của Tottenham lẫn Man City đêm thứ Bảy đã khiến cơ hội giành vé thứ 4 dự Champions League chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Cộng thêm thất bại trước Atletico ở Europa League, sức lực cạn kiệt sau 120 phút thi đấu hồi giữa tuần và những tin đồn về sự ra đi của Benitez cùng hàng loạt trụ cột, Liverpool bước vào trận tiếp Chelsea với tình trạng cực kỳ tồi tệ.

Nhưng Liverpool ấy đã khiến Chelsea nhiều lần thót tim trong nửa tiếng đầu tiên của trận đấu. Riêng mình Aquilani đã có 2 cơ hội ghi bàn, một từ cú sút xa cực mạnh và bóng liếm xa, một từ pha đối mặt với thủ thành Cech nhưng anh lại tỏ ra thiếu quyết đoán. Thực ra, không phải Liverpool chơi quá hay mà do Chelsea tỏ ra quá căng thẳng và bị tâm lý khi nhập cuộc. Trong quãng thời gian mà Liverpool đẩy cao toàn bộ đội hình để chơi tấn công áp đặt, Chelsea đã thi đấu có phần thận trọng.

Xét về tình và lý, Liverpool không hề muốn đối thủ truyền kiếp M.U vô địch, qua đó phá vỡ kỷ lục 18 lần bước lên đỉnh cao nước Anh. Đó là cơ sở mà Chelsea rất kỳ vọng họ sẽ nhận được món quà từ Liverpool
ở Anfield. Và món quà đã đến, một cách đầy bất ngờ và hảo tâm hơn nhiều so với nguyện vọng của đội khách. Phút 33, thủ quân Steven Gerrard đã thực hiện đường chuyền về bất cẩn và Drogba nhanh chân cướp bóng, rê qua thủ môn Reina, sút vào khung thành trống. Bàn mở tỷ số của trận đấu là bàn thứ 26 của Drogba tại Premier League mùa này, qua đó cùng Rooney dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Nhưng "món quà" ấy không chỉ dành cho một cá nhân, mà cho cả hành trình, nỗ lực của Chelsea mùa này. Có bàn mở tỷ số, Chelsea nhanh chóng tìm lại sự tự tin, chơi thứ bóng đá mạnh mẽ và ấn tượng quen thuộc. Họ mạnh dạn tổ chức tấn công hơn và bàn thắng quyết định số phận trận đấu của Lampard ở phút 54 đã đến như một điều tất yếu.

Từ sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Lampard, Liverpool đã buông xuôi hẳn. Trong nhiều tình huống ChelseaLiverpool thậm chí không chạy về tham gia phòng ngự. Chelsea đã có thể thắng với tỷ số đậm (cuối hiệp 1, Kalou còn bị từ chối một quả penalty rõ ràng) nếu các chân sút như Anelka, Lampard dứt điểm chính xác hơn. Nhưng ở Anfield, số lượng bàn thắng không quan trọng bằng 3 điểm. Chelsea đã rời nơi ấy với 3 điểm trọn vẹn.


Với 1 điểm hơn M.U, Chelsea sẽ chính thức đăng quang nếu họ thắng Wigan trên sân nhà Stamford Bridge
vòng cuối.

Nani giữ chút lửa cho M.U

Khi bước vào trận làm khách ở sân Ánh sáng của Sunderland, M.U đã biết tin về chiến thắng của ChelseaLiverpool. Nếu thua Sunderland, M.U sẽ chính thức mất ngai vàng vào tay Chelsea. Nhưng họ đã có chiến thắng sát nút 1-0 để duy trì hy vọng mong manh cho đến ngày cuối cùng của giải đấu.
Chiến thắng của Chelsea cùng bàn thắng của Drogba dường như là nguyên nhân khiến Rooney xuất hiện trong đội hình xuất phát. Niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Anh ở World Cup 2010 vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh không chạy hùng hục như thường lệ, tránh các pha tranh chấp tối đa. Nhưng với tình trạng như thế, Rooney vẫn thi đấu hiệu quả. Anh nhiều lần đe dọa khung thành đối phương bằng những cú sút xa. Bên cạnh đó là những đường chuyền đẳng cấp, tạo cơ hội cho đồng đội, nhất là Berbatov. Tuy nhiên, với sự vô duyên kinh khủng trước, Berbatov đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội mười mươi, 1 tình huống đối mặt với thủ môn Gordon và 2 pha dứt điểm cách khung thành đối phương vài ba mét.

May cho M.U là Nani vẫn giữ được phong độ đỉnh cao. Sau một loạt pha phối hợp, Nani đã ghi bàn duy nhất ở phút 28 để mang lại chiến thắng quý giá cho M.U. Còn nhớ ở vòng trước, chính Nani đã đóng vai trò người hùng trong trận thắng Tottenham 3-1.

Thắng Sunderland, quyền tự quyết vẫn không nằm trong tay M.U. Hy vọng lập kỷ lục 4 lần vô địch nước Anh liên tiếp là rất mong manh. Nhưng còn nước, hãy cứ tát. Vòng cuối cùng, M.U sẽ tiếp Stoke City trên sân nhà Old Trafford. Chiến thắng trước Stoke đương nhiên là điều kiện bắt buộc. Nhưng M.U cần thêm điều kỳ diệu từ Wigan ở Stamford Bridge.


KẾT QUẢ VÒNG 37


Burnley - Birmingham   2-1

Man City - Aston Villa  3-1

Portsmouth - Wolves    3-1

Stoke City - Everton     0-0

Tottenham - Bolton       1-0

Liverpool - Chelsea      0-2

Fulham - West Ham     3-2

Sunderland - M.U        0-1

Wigan - Hull City          đêm nay

Blackburn - Arsenal      đêm nay

 

* Lịch đấu bù và vòng 38


Thứ Năm, ngày 6/5, 02h00: Fulham - Stoke, Man City - Tottenham.

Chủ nhật, ngày 9/5, 22h00: Arsenal - Fulham, Aston Villa - Blackburn, Bolton - Birmingham, Burnley - Tottenham, Chelsea - Wigan, Everton - Portsmouth, Hull - Liverpool, Man Utd - Stoke, West Ham - Man City, Wolverhampton - Sunderland. 

 

* CÁC CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU


26 bàn - Rooney (M.U), Drogba (Chelsea).

Đ.Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm