2h45 ngày 23/11,Chelsea - MSK Zilina (bảng F): Thủ tục

23/11/2010 11:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sớm giành vé vào vòng 1/8 với thành tích 4 trận thắng, Chelsea chẳng việc gì phải gắng sức khi tiếp đón MSK Zilina đêm nay. Nhưng ngay cả khi đội bóng thành London xác định đây chỉ là một màn tập dượt cho các cầu thủ trẻ, thì đại diện của Ba Lan xem ra cũng khó cửa gây bất ngờ tại Stamford Bridge.

Đúng là ở thời điểm hiện tại, Carlo Ancelotti còn nhiều thứ để đau đầu hơn nhiều. Mặc dù vẫn đang dẫn đầu ở Premier League, nhưng với 3 thất bại sau  4 vòng gần nhất, cùng một loạt chấn thương của các trụ cột, Chelsea đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Khi hơi thở của những kẻ bám đuổi đang hầm hập sau gáy, ưu tiên số một bây giờ phải là ngăn chặn đà sa sút ở đấu trường trong nước chứ không phải phí sức cho những trận đầu thủ tục tại châu Âu.
   

Một trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục với Chelsea - Ảnh Getty

Cuối tuần này, Chelsea sẽ có chuyến làm khách được dự đoán là rất khó khăn đến sân St James Park của Newcastle, đội bóng sở hữu chân sút đang bén duyên ghi bàn Andy Carroll. Chắc chắn đó sẽ phải là chuyến đi với đầy đủ lực lượng nhất có thể. Chính vì thế, trận tiếp MSK Zilina đêm nay sẽ là cơ hội để Ancelotti tiếp tục thử nghiệm những gương mặt trẻ và dự bị. Ngay cả thua trận này, Chelsea vẫn sẽ đứng đầu bảng, trong trường hợp Marseille và Spartak Moskva cầm hòa nhau.
   
Chelsea đã hoãn phẫu thuật cái đầu gối của Alex và vẫn sử dụng anh trong trận thua Birmingham vừa qua. Nhưng chắc chắn đêm nay, trung vệ người Brazil phải được nghỉ ngơi, và cơ hội sẽ được trao cho cầu thủ 19 tuổi Jeffrey Bruma. Tương tự, những cầu thủ tuổi teen như van Aaholt, McEachran, Kakuta cũng sẽ được đá ngay từ đầu trận để trau dồi kinh nghiệm. Và để cho những chàng trai trẻ khỏi bỡ ngỡ, có lẽ Ancelotti sẽ bố trí mỗi tuyến một cựu binh để dẫn dắt, có lẽ thế là đủ.
   
Ngay cả với một lực lượng như vậy, Chelsea vẫn bị xem là quá mạnh trước MSK Zilina. Đại diện Slovakia đã trải qua một giải đấu đáng hổ thẹn khi thua cả 4 trận với hiệu số bàn thắng bại là 1-15. Lượt đấu thứ tư, mặc dù được chơi trên sân nhà, họ đã thảm bại tới 0-7 trước Marseille. Sau trận thua ấy, HLV Pavel Hapal đã lên tiếng xin lỗi các CĐV và thú nhận rằng ông chẳng còn mặt mũi nào mà tổ chức họp báo nữa. Với hoàn cảnh hiện tại, ngay cả một tấm vé vớt xuống chơi Europa League cũng nằm ngoài tầm với của họ
    
Trong chuyến hành quân đến Zilina hồi tháng Chín, Chelsea cũng dễ dàng đè bẹp đối phương 4-1 và sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như tỷ số đó lặp lại, dù đội chủ nhà không cần tung hết sức lực
    
Dự đoán: 2-0

T.C

Lực lượng:
Chelsea: Benayoun (gân Achilles), Lampard (háng), Terry (gân khoeo) không thể ra sân, Zhirkov (bắp chân), Alex (đầu gối) chưa chắc thi đấu.
Zilina: Không có sự vắng mặt đáng kể nào.

Đội hình dự kiến:
Chelsea: Turnbull - Bosingwa, Bruma, Ivanovic, Van Aanholt - Essien, McEachran, Malouda - Kalou, Anelka, Kakuta.
Zilina: Dubravka - Angelovic, Piacek, Pecalka, Mraz - Guldan - Bello, Jez, Skvarka - Rilke, Oravec.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm