Chelsea thua M.U: Đâu rồi hình bóng “Chelsea-Mourinho”?

29/10/2012 07:34 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Thực tế, nói Chelsea đang trình diễn thứ “sexy football” vào thời điểm này chỉ mang tính ước lệ. Chính xác là họ đã bớt đi phần nào cái dáng vẻ thô ráp và xù xì trong lối chơi, thay đổi mang tính thức thời và tránh lao vào những lối mòn cũ kỹ. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng, Chelsea bây giờ thực sự đẹp mắt và gợi cảm.



Sau Shakhtar, Chelsea lại thua đau trước M.U  - Ảnh: Getty

Nhưng khi đó, Chelsea cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đầu tiên, để phục vụ cho một lối chơi quyến rũ, Chelsea ưu tiên cho những cầu thủ lắt léo và đậm chất kỹ thuật, dù rằng họ thiếu đi sức mạnh và tính chịu đựng. Kế đến, Chelsea phải rũ bỏ đi những thứ tư tưởng thủ cựu trong cách hình thành và phát triển lối chơi, thay vào đó là sự cách tân mang tính đột phá.

Chelsea bước đầu đã thành công. Bộ 3 huyền ảo Hazard-Oscar-Mata không ngừng thăng hoa. Chelsea chiến thắng bằng thứ bóng đá đầy đam mê và giàu xúc cảm. Họ đã hoàn toàn lột xác, làm mới mình theo cách ấn tượng nhất có thể. Nhưng cũng từ đó, The Blues dần trở nên mong manh và dễ vỡ hơn.

Thất bại trước M.U ngay tại Stamford Bridge là thất bại thứ hai liên tiếp của Chelsea. Nỗi đau Donbass Arena trước Shakhtar Donetsk ở Champions League chưa kịp nguôi ngoai thì nó lại nhói buốt thêm lần nữa, và lần này trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Premier League mùa bóng năm nay là M.U. 2 trận thua, những tử huyệt của họ đã phơi bày ra quá rõ. Chelsea hoàn toàn không có phương án ứng phó với các tình huống chống phản công của đối phương. Họ dễ dàng đổ vỡ và suy sụp. Trận thua tức tưởi 2-3 trước M.U vẫn có những sai lầm của trọng tài nhưng không thể lấy đó để bao biện về một thất bại, dù rằng họ đã chiến đấu quả cảm với chỉ  9 người trên sân trong 20 phút cuối trận.

Suy cho cùng, cuộc cách mạng nào mà chẳng mất mát, hy sinh. Nét truyền thống từ trong tư tưởng lối chơi của họ dần được thay mới. Nhưng cái giá mà họ phải trả cho sự đổi thay ấy phải chăng là quá đắt?

Những thất bại cứ đến dồn dập với Chelsea khiến người ta hồ nghi về một sự đổ vỡ dây chuyền đang manh nha ở đội bóng này. Khi đó, những người yêu mến The Blues lại nhớ về Jose Mourinho, như tìm về thời kì vàng son, về một thứ “tinh thần Mourinho” luôn rạo rực và không bao giờ có khái niệm yếu đuối và đầu hàng. Nhưng Chelsea giờ đây không còn là Chelsea của ngày xưa nữa, Mourinho cũng không còn là người chèo lái con thuyền màu xanh, những giá trị xưa cũ giờ chỉ còn là hoài niệm. Chelsea-Mourinho là một đội bóng không bao giờ biết đầu hàng, luôn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, luôn biết cách đứng dậy sau thất bại, dù rằng thời điểm đó, Chelsea đôi khi bị chỉ trích bởi sự thực dụng của mình. Còn bây giờ, Chelsea sẽ ra sao nếu như “tinh thần Mourinho” ấy không được khơi gợi lại và những trái tim chiến binh nơi họ vơi bớt sự ngoan cường?!

Chặng đường hướng đến chức vô địch Premier League vẫn còn rất dài với Chelsea. Những cú va vấp như vừa qua là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu muốn chạm cái đích cuối cùng, Chelsea cần phải tỉnh táo, duy trì sự ổn định và khắc phục những sai lầm. Họ phải tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn khi không thể quay lại được nữa rồi…

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm