QPR 0-0 Chelsea: Hazard im lặng, Chelsea không thắng

15/09/2012 20:50 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Một cái bắt tay được chờ đợi giữa Anton Ferdinand và John Terry không xảy ra. Một trận cầu với những ân oán hận thù được dự đoán sẽ vô cùng kịch tính cũng không diễn ra. 90 phút trên sân Loftus Road chứng kiến một màn trình diễn nhạt nhòa và thiếu lửa của cả QPR và Chelsea.



Ferdinand từ chối bắt tay Terry - Ảnh: Getty

Với lợi thế sân nhà, QPR nhập cuộc rất tốt với lối chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm khiến các cầu thủ của Chelsea gặp rất nhiều khó khăn. The Blues cầm bóng nhiều hơn nhưng họ lại không cuốn được đội chủ nhà theo lối chơi của họ. Mỗi khi có bóng, các học trò của Di Matteo tỏ ra rất lúng túng không biết làm thế nào để đột nhập vòng cấm đối phương. Suốt cả hiệp 1 trận đấu, đội khách chỉ tung ra được cả thảy 5 cú dứt điểm ít ỏi về phía khung thành Cesar.

Hiệp 2 diễn ra với một thế trận không khá khẩm hơn cho Chelsea. QPR bố trí người theo kèm Hazard rất rát nên tiền vệ này không có nhiều đất diễn. Nhận thấy sự bế tắc trong lối chơi của đội bóng, Di Matteo đã quyết định rút Mikel và tung Victor Moses vào sân. Dù chỉ xuất hiện trong khoảng 10 phút cuối trận nhưng rõ ràng rằng cựu cầu thủ của Wigan đã thổi được một luồng gió mới vào cách tấn công của đội khách. Có điều, chừng đó thời gian là quá ít ỏi để Moses có thể giúp Chelsea giành chiến thắng.

+ DIỄN BIẾN CHÍNH

Điều mà người ta chờ đợi trong nghi thức khai mạc trận đấu này là cái bắt tay của Anton Ferdinand và John Terry. Cầu thủ của QPR đi ra từ trong đường hầm với một thái độ tươi tắn và hồ hởi bắt tay từng cầu thủ của Chelsea nhưng đã phớt lờ Terry. Khi Anton đi qua, Terry đã lẩm nhẩm điều gì đó. Chúng ta sẽ được biết trung vệ của đội khách vừa nói gì trong ít phút nữa. 

Phút thứ 1: QPR phản công! Chelsea phối hợp đá phạt góc không thành, Park cướp được bóng và chuyền cho Zamora băng lên nhưng cầu thủ này không thể khống chế bóng thành công. 

Phút thứ 4: KHÔNG VÀO!!! Cơ hội dứt điểm ngon ăn đầu tiên thuộc về Eden Hazard. Tuy nhiên, cú dứt điểm trong tư thế đối mặt Cesar của tiền vệ người Bỉ lại không mang về bàn mở tỷ số cho Chelsea. 

Phút thứ 10: Hơn chục phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua. Thế trận trên sân diễn ra khá căng thẳng. QPR với lối chơi rắn, không ngại và chạm khiến cho các cầu thủ tấn công của Chelsea gặp khá nhiều khó khăn. Đội khách hiện vẫn đang cầm nhiều bóng hơn nhưng họ chưa thực sự thể hiện được ưu thế vượt trội trước đội chủ nhà. Hazard trận này được chăm sóc khá kỹ lưỡng. 

Phút thứ 14: Ramires phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. 

Phút thứ 15: NGUY HIỂM!!! QPR tăng cường sức ép lên phần sân Chelsea. Fabio và Park phối hợp rất hay trước khi đưa bóng đến cho Zamora dứt điểm. Bóng đi sệt và căng nhưng Cech không mấy khó khăn có thể khống chế thành công. 

Phút thứ 16: Câu trả lời của Torres! Tiền đạo của Chelsea đột nhập vòng cấm QPR từ bên cánh phải, cắt mặt Nelsen và tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng Cesar với phản xạ xuất thần đã cứu thua cho đội chủ nhà.



Torres trận này thi đấu khá mờ nhạt - Ảnh: Getty

Phút thứ 18: QPR có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Fabio không thể tiếp tục thi đấu nên phải rời sân nhường chỗ cho Onouha. 

Phút thứ 21: Ferdinand đốn ngã Bertrand ngay trước vòng cấm. Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp nhưng Hazard sút bóng không thành công. 

Phút thứ 24: Park quan sát thấy Zamora di chuyển rất thoáng liền tung ra một cú phất bóng dài nhưng Luiz cắt bóng thành công. Một tình huống thi đấu rất kinh nghiệm của trung vệ người Brazil. 

Phút thứ 27: Bertrand phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Wright-Phillips.

Phút thứ 30: Wright-Phillips đốn ngã Hazard. Chelsea được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 30 mét chếch bên cánh trái. Lampard bấm bóng vượt qua hàng rào chắn của đội chủ nhà nhưng Torres không thể băng vào đệm bóng thành công. 

Phút thứ 32: Cũng giống Fabio, Johnson vừa gặp phải chấn thương ngoài ý muốn và phải rời sân nhường chỗ cho Mackie. QPR chỉ còn 1 sự thay đổi người. 

Phút 34: Đánh đầu! Chelsea được hưởng quả phạt góc bên hành lang cánh phải. Lampard treo bóng cho Luiz bay người đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng đi hơi cao so với xà ngang khung thành QPR.

Phút thứ 37: QPR phối hợp đá phạt trực tiếp rất có ý đồ. Từ cự ly khoảng 25 mét, Park vung chân tung đường bấm bóng bổng cho Zamora nhưng Cech băng ra đấm bóng thành công. 

Phút thứ 40: Chelsea liên tục nhồi bóng vào trong vòng cấm QPR nhưng với sự xuất hiện của 6 cầu thủ đội chủ nhà, các phương án tấn công của đội khách đều bị ngăn cản thành công. 

Phút thứ 44: Chelsea bị thổi phạt do Mikel phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Zamora là người tung cú sút thẳng cho QPR nhưng bóng đi hơi lệch so với cột dọc khung thành Cech. 

Phút thứ 45+1: Phản công! Một cầu thủ QPR cướp bóng thành công từ chân Lampard và khởi xướng pha phản công nhanh. Zamora nhận bóng thành công nhưng trước sự truy cản của Terry và Luiz, cầu thủ này không thể tung ra cú sút chính xác. 

------------------

Phút thứ 46: Sau giờ nghỉ giải lao, 2 đội không có bất kỳ sự thay đổi người nào.

Phút thứ 49: KHÔNG VÀO!!! Xuất phát từ một pha tấn công rất đơn giản của QPR, Mackie có bóng, xoay sở, và tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm rất nhanh. Bóng găn thẳng vào góc cao bên phải khung thành Chelsea nhưng Cech không bị đánh bại.

Phút thứ 54: KHÔNG VÀO!!! Một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Chelsea. Không một ai theo kèm Park để tiền vệ người Hàn Quốc thoải mái tung người đánh đầu cận thành. May cho đội khách là thủ thành Cech đã thi đấu tập trung trong tình huống này.



Còn Hazard thì bị theo kèm rất sát - Ảnh: Getty

Phút thứ 58: Nhận thấy lối chơi của Chelsea cần sự thay đổi, Di Matteo đã tung Bertrand vào sân thay cho Cech. 

Phút thứ 61: Wright-Phillips đi bóng lắt léo bên hành lang cánh trái trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá từ cự ly trên 30 mét khiến Cech giật mình. 

Phút thứ 66: KHÔNG VÀO!!! Từ bên cánh trái, Hazard tung đường chuyền vừa tầm cho Ivanovic bật cao đánh đầu từ cự ly rất gần khung thành của Cesar nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 69: Wright-Phillips rời sân nhường chỗ cho Cisse. QPR đã sử dụng hết quyền thay đổi người.

Phút thứ 72: Terry bị đau sau cú chuyền bóng hơi với chân về cho Cech. Trung vệ đội trưởng của Chelsea cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ nhưng sau đó có thể tiếp tục thi đấu.

Phút thứ 76: KHÔNG VÀO!!! Một đường chuyền về rất ngớ ngẩn của Mikel khiến Cisse cướp được bóng, đối mặt với Cech. Tuy nhiên, sự lăn xả của thủ thành này khiến chân sút của QPR không thể dứt điểm, Chelsea chết hụt!

Phút thứ 77: Moses đi bóng rất hay bên cánh phải và tung cú sút từ một góc rất hẹp, suýt chút nữa đã mang về bàn thắng cho Chelsea nếu Cesar không thi đấu xuất sắc trong tình huống này. 

Phút thứ 80: Torres giật gót cho Moses băng xuống bên phía cánh phải, đi bóng qua 2 hậu vệ QPR trước khi bấm bóng cho Ramires tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp nhưng không thắng được Cesar. Ngay sau đó, chân sút người TBN đã rời sân nhường chỗ cho Sturridge.

Phút thứ 86: KHÔNG VÀO!!! Moses xé toang cánh trái của QPR trước khi căng ngang vừa tầm cho Hazard dứt điểm. Tuy nhiên, từ cự ly khoảng 10 mét, tiền vệ của Chelsea lại dứt điểm lên trời. 

Phút thứ 89: Chelsea phản công nhanh! Ramires khống chế đường chuyền của Hazard và nhả bóng vừa tầm cho Lampard băng lên tung cú dứt điểm trái phá nhưng bóng lại bay thẳng lên trời.  

Phút thứ 90+1:  KHÔNG VÀO!!! Cisse chỉ còn cách khung thành Chelsea khoảng 5 mét và phía trước anh còn lại 2 cầu thủ của đội khách nhưng cú sút vội và của tiền đạo này đã đập trúng người Luiz khiến QPR tuột mất cơ hội ăn bàn mười mươi.

+ ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

QPR: Cesar, Ferdinand, Park, Johnson, Wright-Phillips, Granero, Nelsen, Bosingwa, Da Silva, Zamora, Faurlin.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Terry (c), Cole; Mikel, Lampard; Ramires, Hazard, Bertrand; Torres

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm