Chelsea có "tay trong" ở cuộc chạm trán với Brentford

27/01/2013 15:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Hayes, tiền đạo chủ lực của Brentford, đang gặp phải vấn đề khó xử trước thềm trận đấu với Chelsea khi con trai của anh muốn Brenford thua The Blues - đội bóng mà cậu bé thần tượng.



Hayes và con trai Will - Ảnh: Getty

Là một tiền đạo chủ lực của đội bóng đang chơi tại League One, nhiệm vụ của Hayes là phải ghi bàn thắng vào lưới Chelsea để giúp đội bóng giành chiến thắng và đi tiếp tại cúp FA. Ngặt một nỗi, con trai của chân sút này lại là một fan Chelsea thực thụ. Trước thềm trận đấu, cậu bé nói với cha mình rằng cậu không muốn thấy The Blues thua, và khuyên cha rằng "cha hãy thua Chelsea và tốt hơn hết là cha đừng ghi bàn".

Trước báo giới, Hayes vui vẻ chia sẻ về cậu con trai của mình: Will (tên con trai Hayes)  là một fan Chelsea. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Khi tôi nắm tay thằng bé làm thủ tục trước trận đấu, Will sẽ bắt tay tất cả những thần tượng của nó, hào hứng và khởi động cùng họ. Will bảo tôi rằng nó muốn Chelsea phải giành chiến thắng ngay cả khi tôi nói rằng "nhưng cha cũng thi đấu trong trận này mà"".

Trước khi khoác áo Brentford, Hayes từng có thời gian thi đấu cho Scunthorpe. Thời gian này, Scunthorpe từng chạm trán Chelsea và Hayes từng khiến sân Stamford Bridge câm nín bằng bàn thắng làm tung lưới Cech. Hayes hồi tưởng lại: "Khi đó Mourinho còn là HLV của Chelsea và họ chưa phải nhận bàn thua nào trong hơn 500 phút. Khi đó tôi 21 tuổi và không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ sút tung lưới một đội bóng như vậy. Sau trận đấu, Jose mời tôi vào phòng thay đồ. Chúng tôi trao đổi và ông ấy tặng tôi chiếc áo của Chelsea. Hiện tại chiếc áo ấy đang nằm trong phòng của con trai tôi".

Mùa giải năm nay, Hayes là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brentford. Nhận định rằng Chelsea sẽ rất khó bị đánh bại nhưng Hayes vẫn tin rằng "với lợi thế sân nhà Griffin Park, đội bóng sẽ giành chiến thắng".

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm