Phía sau chuyện Ashley Cole "nghịch súng" bắn người

01/03/2011 11:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Cảnh sát Anh ngày Chủ nhật tuyên bố họ sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc tuyển thủ bóng đá quốc gia Ashley Cole đã bắn vào một sinh viên bằng súng hơi tại sân tập của CLB Chelsea, đội bóng mà anh này đang phục vụ. Báo chí Anh cho biết hậu vệ này đã vô ý bắn vào Tom Cowan, 21 tuổi, từ khoảng cách chỉ khoảng 1,5 mét với một khẩu súng trường 0,22 li mà Cole tưởng rằng không có nạp đạn tại sân tập của Chelsea ở Cobham, Surrey.

Súng hơi 22 li là loại vũ khí sát thương mạnh nhất được phép sở hữu ở Anh mà không cần giấy phép và hoàn toàn có thể bắn chết người. Anh Cowan là một sinh viên chuyên ngành khoa học thể thao tại Đại học Loughborough, hiện đang thực tập tại Chelsea. Anh đã được đội y tế của CLB chăm sóc sau khi bị thương vì phát súng của Cole. Theo luật Anh, Cole có thể bị buộc tội gây thương tích cho người khác, với hình phạt tối đa là 5 năm tù ngồi và bồi thường tùy theo thiệt hại, nhưng cảnh sát sẽ không thể truy tố nếu Cowan không nộp đơn kiện.

Ashley Cole cùng HLV Ancelotti - Ảnh AP

Cole sau đó đã bị Chelsea phạt 250.000 bảng vì hành động vô trách nhiệm của anh. Các chuyên gia vũ khí cho rằng Cowan đã gặp may khi vẫn còn sống sót. “Tom đã hét lên khi bị viên đạn bay trúng ở sân tập. Nó bay xuyên qua quần áo anh, anh bị chảy máu dữ dội”, một nguồn tin tại Chelsea nói. Chuyên gia về vũ khí David Dyson cho rằng Cowan có thể đã mất mạng vì vụ việc nói trên: “Từng có người bị giết bởi súng trường hơi và không nên chỉ khẩu súng vào người khác, dù có nạp đạn hay không”.

Cole, 30 tuổi, đã lên tiếng xin lỗi và bị phạt 2 tuần lương. Tuy nhiên, cha của Tom, ông Ronald Cowan, 51 tuổi, hiện đang sống ở Welton, Lincs, vẫn rất giận dữ và đã có hai cuộc gặp với lãnh đạo CLB về vụ nổ súng của Cole. “Ron muốn chắc chắn rằng vụ này sẽ không bị cho chìm xuồng. Ông cần Cole hiểu những hậu quả mà anh đã gây ra”, một nguồn tin tại Chelsea nói, trong khi ông Ronald từ chối trả lời báo chí.

Tom Cowan, hiện đang thực tập một năm ở Chelsea, đã được nghỉ 2 ngày và được gọi vào cuộc gặp kéo dài 2 tiếng đồng hồ của ban lãnh đạo CLB hôm thứ Tư và báo chí Anh nói ban lãnh đạo đội bóng đang cố gắng ngăn chặn không để cho các tình tiết của vụ việc lộ ra bên ngoài.

Vụ việc này là một nỗi hổ thẹn cho Chelsea, bởi mới đây họ vừa áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn ở khu sân tập sau khi báo chí tiết lộ đội trưởng John Terry đã tự ý thu tiền để sắp xếp các buổi thăm quan sân Cobham cho du khách. Về phần Cole, đây cũng không phải là lần đầu anh gây chuyện. Tháng 2 năm ngoái, anh đã lừa một quan chức ở CLB để nói dối giúp anh về vụ ngoại tình khiến Cole bị ca sĩ Cheryl Cloe ly dị.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm