Chelsea: Quả bom Drogba

15/11/2008 14:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vụ ném đồng xu và "ngón tay thối" nhắm vào khán giả Burnley chỉ là một trong số nhiều hành động điên rồ của Drogba. Hôm qua, FA tuyên bố Drogba có tội. Như vậy, tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ hứng chịu án phạt nếu kháng án không thành công.
 
Quả bom trong nhà

Khi Mourinho, "Người cha tinh thần" của anh ra đi, Drogba không còn giữ được sự thăng bằng về tinh thần, tính khí. Dười thời Grant, Drogba liên tục "nổi loạn", điển hình nhất là cuộc phỏng vấn với France Football, trong đó anh đã nói rằng: "Tôi muốn rời Chelsea. Cuộc sống ở đây ngày càng ngột ngạt". Mỗi lần quả bom phát nổ, quan hệ ở hậu trường Chelsea tan nát.

Ở những thời điểm quyết định, "quả bom" Drogba suýt hoặc đã khiến Chelsea trả giá. Trận lượt về với M.U hồi tháng 4 vừa qua, trận đấu mà Chelsea phải thắng, ngay trước ống kính truyền hình, Drogba đã tranh giành một quả đá phạt với Ballack và sau đấy hục hặc với tiền vệ người Đức. Ballack lập cú đúp, mang lại chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Chelsea trận ấy. Một tháng sau, Drogba hủy hoại giấc mơ của Chelsea và Abramovich. Vì hành động "điên rồ", Drogba đã phải nhận thẻ đỏ rời sân ở hiệp phụ trận CK Champions League với M.U. Nếu không có chiếc thẻ đỏ ấy, Drogba sẽ được trao nhiệm vụ thực hiện quả luân lưu thứ 5 chứ không phải Terry.
 
Ở những thời điểm quyết định, "quả bom" Drogba
suýt hoặc đã khiến Chelsea trả giá
 
Đến mùa Hè, Drogba lại đòi ra đi. Đi ở là chuyện bình thường đối với cầu thủ. Nhưng vấn đề của Drogba là anh đã không có lập trường rõ ràng. Lúc thì anh tưởng chừng muốn bay ngay đến Milan. Khi thì tự hào tuyên bố: "Chelsea vẫn ở trong tim tôi". Drogba đã không đi, nhưng không ai nói chắc được tương lai của anh. Khác với Lampard, Drogba không chịu ký hợp đồng mới và cho biết anh chỉ muốn ở lại để hoàn thành bản hợp đồng hiện tại. Điều này có nghĩa, Drogba có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Vụ ném đồng xu và "ngón tay thối" nhắm vào khán giả Burnley chỉ là một trong số nhiều hành động điên rồ của Drogba. Hôm qua, FA tuyên bố Drogba có tội. Như vậy, tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ hứng chịu án phạt nếu kháng án không thành công. Nhẹ nhất thì phải 3 trận treo giò (đã có tiền lệ đối với Carragher của Liverpool). Nặng thì có thể lên đến 5 trận, kèm theo phạt tiền.
 


Quả bom trước khung thành

Một câu hỏi: Tại sao đội bóng giàu có như Chelsea lại chấp nhận chịu đựng "nuôi" quả bom ấy trong nhà, bởi ai cũng nhìn thấy, chừng nào còn Drogba thì cuộc sống ở Stamford Bridge không thể bình yên? Đơn giản, Drogba là tiền đạo đáng sợ và khó kiếm ở châu Âu.

Như nhận định của Lampard, thành tích chiếm giữ và giữ vững ngôi đầu Premier League của Chelsea mùa này có công lớn của Anelka. Tiền đạo người Pháp đã ghi đến 10 bàn sau 3 tháng đầu tiên của mùa giải (chưa kể 1 bàn vào lưới Bordeaux ở Champions League). Vậy phải chăng, với phong độ tuyệt vời và sự khẳng định của Anelka, Chelsea đã đến lúc cắt đứt "quan hệ" với Drogba? Câu trả lời: chưa thể, ít nhất ở mùa bóng này.

Thứ nhất, trong nhóm tứ đại gia, Chelsea là đội ít được trang bị cho hàng công nhất. Liverpool, đội bóng đang cạnh tranh khốc liệt với Chelsea, sở hữu bộ ba Torres - Keane - Kuyt. M.U thì khỏi phải bàn, với bộ tứ huyền ảo Ronaldo - Tevez - Rooney - Berbatov. Ở Arsenal, hỗ trợ cho cặp Van Persie - Adebayor là một đống chân sút trẻ trung và tài năng. Với Chelsea, suốt thời gian qua họ cứ cầu mong Anelka không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Không ít lần mùa này, Scolari đã phải sử dụng đến cả tiền đạo trẻ và chỉ mới gia nhập Chelsea - Franco Di Santo. Nếu đẩy đi Drogba ở thời điểm này, Chelsea chẳng khác nào tự sát.

Thứ hai, đẳng cấp của Drogba vượt trội hơn hẳn so với các chân sút khác của Chelsea. Anelka ghi bàn liên tục thật đấy, nhưng anh chỉ tỏa sáng ở trận cầu nhỏ. Anh lập hat-trick vào lưới Sunderland, ghi cú đúp ở trận thắng Blackburn vòng trước; nhưng lại im tiếng ở cả 5 trận lớn của Chelsea mùa này: trước Liverpool, M.U, Tottenham và 2 trận gặp Roma. Ở thất bại trước Liverpool tại Stamford Bridge, CĐV Chelsea đã rất nhớ Drogba, một chân sút có khả năng quấy phá hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương. 45 phút đầu tiên ở Olimpico của Roma, dù đá lấn lướt hơn, cầm bóng nhiều hơn, Chelsea lại không thể ghi bàn vì thiếu hẳn một chân sút biết bùng nổ đúng lúc như Drogba.

Mùa này, Chelsea không thể không cần Drogba. Vấn đề còn lại làm sao xử lý "quả bom", nổ trước khung thành đối phương chứ đừng nổ trong nhà. Đã đến lúc Scolari thể hiện tài năng của mình.
 
00h30 ngày 16/11, sân The Hawthorns: West Brom - Chelsea
Scolari vẫn chưa một lần khẳng định tài năng ở các trận cầu lớn. Nhưng với Scolari, Chelsea rất giỏi bắt nạt các kẻ yếu. Những chiến thắng 5-0 trước Sunderland, 3-0 trước Hull City... đã nói lên tất cả. Và hôm nay, họ sẽ hủy diệt West Brom.

Giữa West Brom và Chelsea là 2 thế giới đối lập. Chelsea đứng đầu với 29 điểm, West Brom đứng bét với 11 điểm. Chelsea sở hữu hàng công mạnh nhất, với 29 bàn ghi được trong khi West Brom chỉ mới ghi 10 bàn - kém nhất. Tỷ lệ chiến thắng của Chelsea mùa này là 75% (9/12) trong khi con số này của West Brom là 25% (3/12). Và cuối cùng: Chelsea toàn thắng trong lịch sử đối đầu với West Brom tại Premier League, thắng 6/6 trận, ghi được 15 bàn và chỉ bị thủng 2 bàn.

DỰ ĐOÁN: 0-3
 
LỰC LƯỢNG:

West Brom: Abdoulaye Meite trở lại. Tiền vệ James Morrison đã bình phục chấn thương. Tuy nhiên, hậu vệ Neil Clement cần dưỡng thương thêm một thời gian.

Chelsea: Ashley Cole và Michael Ballack đã bình phục nhưng chỉ ra sân từ băng ghế dự bị. Alex (đùi), Julian Belletti (mắt cá), Franco Di Santo (dây chằng), Ricardo Carvalho (đầu gối), Michael Essien (đầu gối) và Joe Cole (dây chằng) vắng mặt vì chấn thương.
 
Đội hình dự kiến:
 
West Brom: Carson - Zuiverloon, Olsson, Donk, Robinson - Koren, Borja Valero, Greening, Kim - Bednar, Miller.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Bridge - Kalou, Lampard, Deco, Obi, Malouda - Anelka.
 
ĐỐI ĐẦU
04/03/06 West Brom-Chelsea 1-2
24/08/05 Chelsea-West Brom 4-0
15/03/05 Chelsea-West Brom 1-0
30/10/04 West Brom-Chelsea 1-4
16/03/03 West Brom-Chelsea 0-2
 
PHONG ĐỘ

West Brom
08/11/08 Liverpool-West Brom 3-0
01/11/08 West Brom-Blackburn 2-2
28/10/08 Newcastle-West Brom 2-1
25/10/08 West Brom-Hull 0-3
18/10/08 Man Utd-West Brom 4-0

Chelsea
12/10/08 Chelsea-Burnley 1-1
09/10/08 Blackburn-Chelsea 0-2
04/10/08 Roma-Chelsea 3-1
01/10/08 Chelsea-Sunderland 5-0
29/10/08 Hull-Chelsea 0-3

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm