Sở dĩ người ta coi đó có thể là một cuộc khủng hoảng vì dưới triều đại của Abramovich, Chelsea chưa bao giờ thua liên tiếp 3 trận cả. Lần gần nhất đội bóng này rơi vào tình cảnh như thế là ở mùa giải 1997-98, khi họ nhận liên tiếp 4 trận thua trong khuôn khổ Premier League. Ở thời điểm này, Chelsea vẫn đang dẫn đầu Premier League, còn cơ hội ở Champions League, và đang trên đường bảo vệ chiếc cúp FA. Nhưng điều đáng lo ngại là tất cả đều đang rất mong manh, và một thất bại có thể khiến niềm tin của của họ bị tổn thương dữ dội.

Nếu không thắng nổi Stoke đêm nay, Chelsea sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự.
|
4 Không phải Drogba hay
Anelka, chính Daniel Sturridge mới là chân sút số một của Chelsea ở Cúp
FA với 4 bàn thắng, và đặc biệt là anh ghi bàn đều đặn ở mỗi vòng đấu.
Bên phía Stoke City, chân sút số một của họ ở đấu trường này là Ricardo
Fuller, cũng với 4 bàn thắng. Sau lần trở lại
Stamford Bridge hồi tháng 12 năm ngoái, Avram Grant rất có thể sẽ tiếp
tục tái ngộ Chelsea sau khi đã lọt vào đến vòng bán kết cúp FA. Tất
nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu như đội bóng cũ của chiến lược gia
người Israel đánh bại Stoke City đêm nay. Portsmouth đang là
một hiện tượng rất khó lý giải. Đội bóng này gần như đã nhận tấm vé rớt
hạng sau khi bị trừ tới 9 điểm ở giải Ngoại hạng, cái giá phải trả cho
việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Nhưng dường như cú đấm ấy không làm họ
choáng váng mà còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một tuần sau khi đánh bại
Burnley ngay tại sân Turf Moor, các học trò của Avram Grant tiếp tục
khiến người ta bất ngờ khi loại Birmingham City ra khỏi Cúp FA. Ở
Frantton Park đêm qua, Frederic Piquionne đã trở thành người hùng khi
lập một cú đúp chỉ trong vòng 3 phút (67’, 70’). Với chiến thắng này, Portsmouth sẽ tới sân Wembley để chơi trận bán kết cúp FA, một thành tích mà khó ai có thể tin với một đội bóng đang khốn khó như họ. Và những CĐV đang tiếp tục mơ mộng về kỳ tích cách đây 2 năm, khi họ đã đăng quang ở chính đấu trường này. |
Bài toán về chất thép
Cú ngã trước Man City cuối tuần trước đã chấm dứt chuỗi 37 trận bất bại sân nhà của Chelsea và khiến Stamford Bridge không còn là pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Tuy nhiên, trong khuôn khổ Cúp FA, đây vẫn là một công sự hết sức kiên cố. 7 năm kể từ thất bại trước Arsenal hôm 25/3/2003 đến nay, Chelsea đã trải qua 17 trận bất bại (15 thắng, 2 hòa) tại sân đấu này. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ thầy trò Ancelotti bởi họ đã thắng Stoke trong cả 4 lần chạm trán gần nhất.
Chelsea sẽ phải tìm lại niềm tin, nhưng họ không thể trông chờ vào yếu tố lịch sử ấy. Sau khi bị Man City nã tới 4 bàn ngay tại Stamford Bridge, vấn đề của họ đã lộ rõ: sự sa sút kinh khủng của các hậu vệ, điển hình là thủ lĩnh John Terry, sự vắng mặt Petr Cech trong khung gỗ, và Mikel không thể làm vơi nỗi nhớ Essien. Chất thép của Chelsea ở mùa giải này đã giảm đi rất nhiều bởi những chấn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, và khiến họ trở nên mong manh trước các đối thủ. Đêm nay, nhiệm vụ kiểm soát hàng tiền vệ giàu thể lực của Stoke sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi cả Ballack và Belletti đều bị treo giò. Nếu không tỉnh táo, Chelsea rất có thể sẽ sụp đổ
Sẽ không có 90 phút dễ dàng cho Ancelotti và các học trò trong trận đấu đêm nay. Nhưng hãy tin rằng The Blues biết cách đứng dậy một cách đúng lúc. Còn nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách này, thì một danh hiệu, chứ đừng nói tới cú ăn ba, cũng chỉ là một tham vọng viển vông.
|
Lực lượng Chelsea: Ballack,
Belletti bị treo giò, Bosingwa nghỉ hết mùa, Carvalho chưa chắc thi đấu. Stoke: Shawcoss bắt
đầu án treo giò 3 trận. Higginbotham (lưng), Etherington (đầu gối) chưa
thể ra sân. Đội hình dự kiến Chelsea: Hilario -
Ivanovic, Carvalho, Terry, Ferreira – Mikel, Lampard, Deco, Kalou –
Sturridge, Anelka. Stoke: Sorensen
–Wilkinson, Huth, Collins, Lawrence –Whelan, Diao, Tuncay, Delap –
Fuller, Kitson. Đối đầu 12/09/09 Stoke
City - Chelsea 1-2 Phong độ Chelsea Stoke City |