Fulham - Chelsea 0-0: Nhạt nhòa "The Blues"

15/02/2011 05:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sự im lặng của hàng công, đặc biệt là tân binh đắt giá F. Torres, đã khiến Chelsea bị cầm hòa 0-0 trên sân của Fulham.  

Đúng với phát biểu trước trận, HLV Ancelotti đã để Drogba ngồi trên băng ghế dự bị trong chuyến làm khách trên sân của Fulham. Với sơ đồ 4-4-2, chiến lược gia người Italia đang cố gắng hỗ trợ tân binh đắt giá F. Torres sớm hòa nhập vào với lối chơi của Chelsea. Tuy nhiên, Fulham mới là đội bóng có được cơ hội mở tỷ số đầu tiên trong trận đấu này. Phút thứ 7, D. Duff đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi kiến tạo cho A. Johnson băng vào dứt điểm. May cho Chelsea khi Terry đã kịp thời phá cú sút nối khá căng của cựu cầu thủ Everton.

Sự thất vọng của Torres - Ảnh Getty

So với trận gặp Liverpool cách đây không lâu, HLV Ancelotti đã lại áp dụng lối đá biên cho Chelsea. Theo đó, những cầu thủ như tiền vệ trái Malouda hay hậu vệ phải Ivanovic được phép khuyến khích dâng cao hỗ trợ tấn công. Nhờ sự nhịp nhàng ở hai biên, Chelsea đã dần áp đặt được lối chơi lên phía Fulham. Phút 27, Ivanovic tạt bóng tinh tế để Lampard dứt điểm một chạm, song bóng lại đi hơi cao so với khung thành của Fulham. Ít phút sau đó, lại là Ivanovic, cầu thủ vừa đồng ý gia hạn hợp đồng thêm năm năm với Chelsea, đã khiến thủ môn Schwarzer phải vất vả đấm bóng cứu thua. Từ một tình huống tạt bóng, quỹ đạo bay của trái bóng bất ngờ hướng thẳng về phía khung thành của Fulham. Tuy nhiên, thủ môn của đội chủ nhà đã kịp thời lùi về bay người cản phá.

Trong những phút cuối hiệp 1, Torres liên tục được các đồng đội kiến tạo cơ hội, song không một lần ngôi sao người Tây Ban Nha dứt điểm thành công. Đầu tiên phải kể đến là đường chuyền của Lampard ở phút 39, Torres đi bóng tinh tế qua một cầu thủ Fulham nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại không đủ lực để đánh bại thủ môn Schwarzer. Và ngay trước khi hiệp 1 khép lại, trung vệ D. Luiz, người chơi khá tròn vai trong hiệp 1, đã tung ra một đường chuyền vượt tuyến chính xác tới từng milimét cho người đồng đội ở tuyến trên. Tuy nhiên, pha tiếp bóng hỏng của Torres đã khiến cơ hội dứt điểm bị bỏ qua một cách hết sức đáng tiếc. Dường như, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn đang gặp đôi chút khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng mới.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, Chelsea vẫn là đội nắm quyền chủ động trên sân khi hàng tiền vệ của đội khách kiểm soát bóng khá tốt. Phút 48, Ivanovic tạt bóng vừa tầm từ biên phải vào để Torres bật cao đánh đầu, song bóng một lần nữa lại đi ra ngoài khung thành trong sự tiếc nuối của “El Nino”. Ít phút sau đó, khung thành của Fulham lại bị chao đảo bởi cú sút xa của Malouda. Nếu may mắn hơn một chút, tiền vệ người Pháp có thể đã có dịp ăn mừng bàn thắng.

Chứng kiến sự kém duyên của các cầu thủ nhà, HLV Ancelotti đã rút Anelka ra và trao cơ hội cho Kalou. Tuy nhiên, lối chơi của đội khách vẫn thiếu một chút gì đó trong những tình huống cuối cùng. Cứ mỗi lần áp sát được vòng cấm địa của Fulham, các cầu thủ Chelsea lại thường tỏ ra nóng vội. Phút 64, tưởng như Chelsea đã có được một quả penalty sau khi Malouda ngã trong vòng cấm địa của Fulham. Tuy nhiên, trọng tài chính Mike Dean cho rằng trung vệ Hangeland không phạm lỗi với cầu thủ người Pháp.

Và để tăng cường sức ép về phía khung thành Fulham, HLV Ancelotti đã yêu cầu D. Luiz chơi như một libero. Trong trận đấu đầu tiên được ra sân ngay từ đầu, cầu thủ người Brazil đã chứng minh được cho mọi người thấy anh xứng đáng với số tiền mà Chelsea bỏ ra. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, khả năng tham gia hỗ trợ tấn công của D. Luiz cũng khá tốt. Điều này hoàn toàn trái ngược với những thể hiện của Torres trên sân. Sự nhạt nhòa của cầu thủ người Tây Ban Nha đã buộc chiến lược gia người Italia phải rút anh ra sân để nhường chỗ cho D. Drogba.

Dù sự xuất hiện của “Voi rừng” Drogba đã giúp lối chơi của Chelsea trở nên nguy hiểm hơn trong những phút cuối hiệp 2, song sự thiếu may mắn của các cầu thủ đã khiến cho “The Blues” không thể phá vỡ được thế bế tắc. Phút 91, mải mê dâng cao tấn công, Chelsea suýt phải trả giá. Trong một tình huống truy cản, D. Luiz đã phạm lỗi với Dempsey trong vòng cấm địa và trọng tài M. Dean đã cho đội chủ nhà hưởng một quả penalty. Cũng cần phải nói rằng, tình huống phạm lỗi của D. Luiz có một phần lỗi của Terry. Khi mà thủ quân của Chelsea quá ham dâng cao, BLĐ Chelsea đã thúc giục cầu thủ này quay trở về để hỗ trợ tân binh người Brazil và hạn chế khoảng trống. Trong khi Terry lững thững chạy về thì tình huống phạm lỗi của D. Luiz đã diễn ra. Rất may cho Chelsea khi hai lần dứt điểm của tiền đạo người Mỹ đã không đánh bại được thủ môn Cech.

Hòa trận này không những khiến Chelsea không thể thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man United, hiện là 12 điểm, mà còn khiến “The Blues” bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm bốn đội dẫn đầu, qua đó bảo đảm một vé dự Champions League mùa sau.

* Đội hình ra sân: 

+ Fulham: Schwarzer, Baird, Hughes, Hangeland, Salcido, Duff, Sidwell, Murphy, Dempsey, Johnson (Davies 74), Dembele.

+ Chelsea: Cech, Ivanovic, David Luiz, Terry, Cole, Ramires, Essien, Lampard, Anelka (Kalou 66), Torres (Drogba 71), Malouda.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm